DỖI HỜN
Thơ: Hoàng Anh
Mùa gió trở anh ơi ngàn nỗi nhớ
Lá vàng thu nham nhở xác rơi thềm
Em xanh xao chờ đợi mỏi mòn đêm
Nghe tim buốt nơi dằm đâm tim buốt
Sân ga buồn gặp cơn mưa bất chợt
Nghe lời ru lại đắng đót tim rồi
Phận dang dở như bèo dạt mây trôi
Làm sao đây một trời tuôn thác lệ
Anh có về nghe chuyện đời em kể
Bao muộn phiền nhân thế nhọc nhằn đau
Bờ môi khô ai tô thắm thêm màu
Như hờn dỗi chẳng câu nào trọn vẹn
Thu cuối mùa mà như đông vội đến
Em ngồi chờ ga cuối chuyến tàu đêm
Ai gọi nhau mà tim thấy ứa mềm
Đâu phải anh mà em vồi vội ngóng
Vẫn chờ anh .. khiến mùa thu lạnh cóng
Em dỗi hờn .. bong bóng vỡ.. mùa mưa
Hoàng Anh 16/10/17
====
Bài cảm tác
Thôi Mà .
Tác giả : Mai Thế Thăng
Nàng hờn dỗi cho hàng cây thổn thức
Nhìn lá vàng theo gió bứt ..tim đau
Can cớ chi ..ngồi đợi cuối ga tầu
Chuyến tầu ấy ta về đâu ..mà đợi
Chuyện dĩ vãng đã lùi xa mãi mãi
Mong nàng quên như bèo nước mây trôi
Nhắc làm gì cho mặn đắng bờ môi
Bởi với nàng ..ta người không xứng đáng
Nói thật lòng ta nghìn đêm thức trắng
Nhớ thương nàng xa xót kỷ niệm yêu
Muốn quay về cho đời bớt cô liêu
Nhiều lần vé chuyến tầu chiều đành xé
Thôi mà nàng để tình yên ngủ nhé
Đã vỡ rồi hàn gắn chắc gì vui..
Hãy lau đi giọt nước mắt ngậm ngùi
Và khép lại một trang đời đã mất
Đừng chờ ta ..rồi hóa thành hành khất
Tình chết rồi khai quật nữa làm chi ..
Đọc xong thơ nàng ta bị nhồi máu cơ tim !
Thơ hay ảnh đẹp em. Chúc em ngày mới vui vẻ
Tho hay hinh xinh lam chi iu
Xinh đẹp qui phai nha em
Trí tuệ là TÂM hướng về…
TÂM đặt kô đúng chỗ thì học hỏi trãi nghiệm ++… thì hạn chế sự LÃNH NGỘ…
TÂM # TRÍ TUỆ ( lãnh ngộ) => TRÍ HUỆ ( ký ức # quá khứ trí tuệ chỉ làm cản trở đình trệ TRÍ TUỆ của mình thôi?!… Tâm và Trí Tuệ phải hòa nhịp và đồng hành…)!.
Hay lam em
Chị iu ơi đẹp lắm
Dỗi hờn chi cho lòng dạ thêm sầu
Tháng mười rồi đâu còn có mưa ngâu
Bờ môi thắm tô thêm màu tươi nhé
Quên ngay đi cho lòng em thêm nhẹ
Tiếc thương chi ,cuộc tình cũ năm nào
Đành rằng lòng vẫn cứ thấy nao nao
Hình bóng người chập chờn trong mơ ảo
Có những khi em ko còn tỉnh táo
Thương người đi biện biệt chốn phương nào
Mới ngày nào thôi, môi ấm nồng trao
Nay lạnh buốt trái tim buồn băng giá
Người ra đi ko một lời từ giã
Chẳng hẹn em, kô ấn định ngày về
Đông đã về giá lạnh đến tái tê
Cứ đợi hoài em quên đi ngày tháng
Bóng ai kia trong ráng chiều chạng vạng
Có phải anh người yêu dấu năm nào
Người đã trở về từ những vì sao
Đêm nhấp nháy tuôn trào bao mộng ảo
Qua chiêm bao bỗng thấy lòng tỉnh táo
Nhớ lắm anh… nhưng em chẳng dỗi hờn!
Chuyển sang bả roài, quả nì chết hết kkk
Em ơi đừng dỗi hờn…
Chúc chị em ngày 20/10 miệng cười tươi như hoa.
Cảm ơn Nàng nhìu nhìu nhé ..hihi
Hoàng Anh.
Rét quá huhu
Hay lam em oi,chuc em dep nhe
Bây jờ o phải chờ nhỉ em ơi
Rất tuyệt vời chi iu
Thu cuối mùa mà như mùa đông vội đến
Em ngồi chờ ga cuối chuyến tàu đêm
Rất thực tế lếu ai đã từng ..!
Tuyệt vời!
Thơ tình thật hay…
Tang hoa em ngay 20-11,cho em do
Hoàng Anh xin chân thành cam on ace đã like cmt động viên. Cam on những lời chúc 20/10 thật ngọt ngào ạ
Chúc cả nhà tối vui vẻ đong đầy iu thương
GIỮA TRƯA TRỜI NẮNG CHÓI CHAN, TỰA LƯNG GHẾ ĐÁ (MÀ) ĐỢI CHÀNG ĐẸP TRAI . . .. .
Mình à .lạnh lắm rùi đới …mặc ấm vào nha ..
Rỗi từ năm ngoaí giờ có thơì hạn o đâý x.đẹp ơi. Hay rôĩ thì laị xinh hơn
Kệ..
Chờ nhau đi… Cho hanh vàng gợn sóng
Tình yêu này ta níu giữ trong tim
Vẫn đợi em bên vòng tay lưu luyến
Nghẹn ngào thôi khi gió trời trở lạnh
Nhớ nhau rồi cứ hẹn đến gần đông
Ta bên mình vui thỏa ước chờ mong
Quấn chặt nhau lên tận đỉnh yêu thương
Rồi vỗ về mỗi khi còn đòi hỏi
Có với nhau trong tĩnh mịch đêm dài….
Có phải không… Em vẫn chờ anh chứ
Sau mỗi lần đông giá đến xuân vui
Cho tình ai vơi bao nỗi ngậm ngùi
Cho miền thương lại trào dâng Triều gọi…
….
Chúc em buổi trưa vv…
Bài đáp của Tác Giả MTT cũng hay nhưng âm từ hơi nặng với một nử sĩ đang ở tầm cao nghệ thuật .Xin chúc cả hai luôn thành công rực rở Văn Đàn đất Việt hhhhhhh.
Tuyệt quá chị
Chà …đã một năm rồi nè
Thơ xướng và họa rất hay, thật tương Phùng nhiều cảm xúc làm lay động lòng người
Hình tác giả Hoàng Anh rất trẻ đẹp, giàu cảm xúc
Xướng họa rất hay xin chúc mừng
Cả hai người cùng cảnh ngộ mất rồi
Người níu kéo một mối tình tuyệt đẹp
Còn người kia thì hờn dỗi thật rồi
Vậy làm Sao mà tình mình lối lại
Thôi thì đành để nó trôi đi…
Bài thơ hay nàng ơi… buổi tối ấm áp..
Hay dôĩ lắm .thơ hay dỗi cũng hay như thơ
Em vẫn ngồi đấy một năm rồi à, năm trườc không rét nhưng năm nay rét rồi.!
Xướng họa hay quá. Chúc hai tg buổi tối an nhiên.
Xướng họa thật tuyệt! Chúc bạn cùng thân quyến nhân ngày PNVN 20/10 thật tươi xinh, hạnh phúc và mọi điều như ý…
Thật tuyệt vời.
Quá tuyệt với