ĐỢI ANH VỀ
Thơ: Bảo Châu
Gió sang mùa biển lạnh phải không anh?…
Bến bờ em nắng hanh về gõ cửa
Thêm khắc khoải khúc tình thu chan chứa
Gió ru hồn lần nữa gọi biển ơi
Khúc sang mùa trên biển vắng chơi vơi
Vần thơ viết với bao lời da diết
Hương muối mặn quê mình càng tha thiết
Lặng trong lòng em biết nhớ biển hơn
Con sóng trào ào ạt lúc chiều hôm
Ve vãn vuốt mải mê hôn bờ cát
Khúc tình thu chiều nay sao ngào ngạt
Biển hoàng hôn dào dạt nhớ bay về
Chiều buông rồi mình em ngắm biển quê
Lam tím thả đê mê hồn tê dại
Bãi cát này bàn chân ai lưu lại
Để sóng bồi cài nỗi nhớ vào thơ
Anh chẳng về tình biển lại bơ vơ
Như bờ cát mong chờ con sóng đổ
Trao nhớ nhung ngập lòng vang nhịp gõ
Biển chiều nay vò võ đợi anh về
Bảo Châu
02.11.18
Chị của em thật tuyệt ak ..
Tuyệt vời chị ơi
Bài thơ hay quá bạn ơi. Buổi trưa vui vẻ nhé
Bài thơ hay quá chị yêu, hình rất là đẹp ạ
Quá hay Chiến à.
Tho hay hinh ban dep tuyet
Thơ hay tuyệt, chúc mừng tg , vv, hp
Thơ hay quá
Thơ hay chúc mừng tg
Tình của biển muôn đời vẫn thế
Sóng dạt dào ôm bờ cát buổi hoàng hôn …..
Hay lắm chị ơi !
Hay lắm chúc em buổi chiều vui vẻ thật nhiều
Tuyệt vời thơ rất hay cảm ơn thi nhân.
Tuyệt quá
Thơ hay ảnh đẹp bạn yêu
Thơ hay ngọt ngào lắm chị iu!
Càng đọc càng thích bạn iu
Chị yêu ơi hay quá em chúc chị mạnh giỏi ra nhiều bài thơ hay
Em sửa từ du = ru trong gió du nhé!
Chiều buông rồi mình em ngắm biển quê
Sao không hẹn ngày anh về cùng ngắm
Màu lam chiều gợi mối tình xa vắng
Anh nhớ em vẫn giữ trọn lời thề
Anh sẽ về em ơi cố gắng đợi
Dù bờ xa diệu vợi cuối chân trời
Biển tình anh muôn đời chẳng thể vơi
Chờ em nhé biển khơi sóng cuộn về
Chúc mừng em gái iu với bài thơ rất hay, hình ảnh tuyệt vời..
Chia sẻ nha chị
Tho hay chuc tg luon khoe va hp’.
Rấy hay
Biển vẫn lưu dấu chân của anh đó
Mãi chờ em nên gió biển lại đầy
Em ơi em , em hãy đợi biển đây
Anh sẽ về với biển đầy mong nhớ
Thơ hay ảnh đẹp lắm chị
Nữ hoàng thơ biển! Tuyệt vời lắm cô của con!
Nơi đầu sóng ngọn gió,
Anh đứng một mình nhìn,
Sóng xô bờ cát trắng,
Nhớ em, nhớ vô cùng!
Rất hay em ơi !…
Hay lắm
Hay lắm chị iu
Lâu nay không ghé thăm em
hôm nay ghé lại xem tho tuyệt vời
chuc em vui vẻ cùng gia đình cuối tuần
Thơ hay đầy xúc cảm Ảnh đẹp
Biển đã lạnh sang mùa càng thêm lạnh
Sóng lăn tăn, lấp lánh vỗ êm đềm
Vắng nàng thơ biển lạnh gấp nhiều thêm
Nỗi nhung nhớ biết tìm đâu sẽ gặp
Hàng dương xanh rũ mình nghiêng thẳng tấp
Nước dâng tràn ngập lối quãng đường xa
Nỗi lạnh lùng biển rộng mãi thêm ra
Chờ thơ đến xóa nhòa bao băng giá
Nàng thơ nhớ đừng quên lòng biển cả
Dù đường xa mây núi chập chùng giăng
Dù mây mù có chặn lối đi qua
Thơ hãy nhớ biển vẫn là vô tận.
Em – Biển – Anh cứ đan quyện lấy hồn em ấy nhỉ!
Lời thơ nhẹ nhàng hay quá vậy ta Minh Vũ mến chúc mỹ nhân vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nha
Hay quá chúc mừng tác giả
Thơ và ảnh trên cả tuyệt vời
Thơ hay lắm ?chúc chị cuối tuần vui vẻ nha ❤️
Phải công nhận thơ về biển của em là số một mỗi bài em thả hồn vào thơ thật lãng mạn đọc xong ai cũng thấy như mình đang ở biển…
Ơi Biển chiều nay cơn sống vổ
Nỗi nhớ bến bờ dào dạt xô.
Hoàng hôn yên lặng bờ cát trắng.
Mang cả tình ta – em biết chăng!
Hay lắm chị.