Bài Thơ: DỐC TÌNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

DỐC TÌNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Em mùa đông vào trái tim băng giá
Mang tái tê hoá đá một cuộc tình
Ta hận sầu gục chết trên môi xinh
Hồn ngơ ngẩn phiêu linh trên lối cũ

Ta yêu em bao kiếp đời cho đủ ?
Bao nồng nàn ấp ủ hết giá băng ?
Có lẽ nào phận số mối tình trăng
Ôm mộng si bóng Hằng xa vời vợi

Giữa dốc tình nỗi buồn ta rời rợi
Tim mệt nhoài chới với những niềm đau
Dõi xa xôi chỉ thấy con đường sầu
Tháng năm dài mùa ngâu còn chưa dứt

Ta khát em trên môi hờn nẻ nứt
Đã bao lần muốn vứt những mộng phiêu
Mà trót yêu say đắm đã quá nhiều
Sao có thể không tiêu điều thân xác

Hồn ta chết trong tim sầu ngơ ngác
Nuốt lệ trào vẫn lác đác giọt rơi
Ở trong lòng sóng cuộn giữa mù khơi
Ta muốn lặng về nơi nào xa ngái

Dẫu sầu hận một cuộc tình tê tái
Ta vẫn yêu dù mãi mãi niềm đau
Cuộc đời này đã lỡ bước qua nhau
Thì em ơi… kiếp sau đừng lỗi hẹn

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/11/2016

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
7 years ago

Thơ hay quá

Ănchơi Nhưng Khônglười
Ănchơi Nhưng Khônglười
7 years ago

fe vi thơ hay wua đoc ma trai tim run run

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
7 years ago

Hay lắm anh ạ!

Nguyen Thao
Nguyen Thao
7 years ago

Chỉ biết nói là thơ anh quá hay thôi ạ..

Anh Thu
Anh Thu
7 years ago

Hay quá, chúc tác giả buổi tối vui vẻ, lãng mạn

Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Tuyệt vời cố lên

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt vời

Doi Thay
Doi Thay
7 years ago

Tho hay lam bạn oi.viet nhiêu len nhe

Phương Ngọc
Phương Ngọc
7 years ago

Hay mà buồn tan tác…!!!

Trần Hiền
Trần Hiền
7 years ago

” Hồn ta chết trong tim sầu ngơ ngác
Nuốt lệ trào vẫn lác đác giọt rơi”…
Yêu như thế mới thật sự là yêu. Có lẽ tình yêu và nỗi đau luôn song hành như một lẽ tự nhiên. Nếu ty chỉ mang đến hạnh phúc mà không có buồn đau thì chắc sẽ chẳng thể có những bài thơ tình hay như thế này.

Trần Thanh Loan
Trần Thanh Loan
7 years ago

Cuộc đời này đã lỡ bước qua nhau. Thì e ơi kiếp sau đừng lỗi hẹn…… co nhug ng lo buoc qua nhau va mai mai loi hen voi nhau trong cd.

Trần Thanh Loan
Trần Thanh Loan
7 years ago

Bai tho hay qua nha tho oi

Hong Vinh
Hong Vinh
7 years ago

Ta yêu em bao kiếp đời cho đủ ?
Nếu có hai anh còn yêu em nữa (Xuân Diệu)
Một cuộc đời chưa đủ một t/y.
Ôi yêu quá bài thơ! Tha thiết một mối tình.
Cuộc đời này đã lỡ bước qua nhau
Thì em ơi… kiếp sau đừng lỗi hẹn.
Bài thơ hay, hình ảnh đẹp. Mong tg cho ra những bài thơ hay nữa để mọi người đc thưởng thức nhé!

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Hoa Bat Tu
Hoa Bat Tu
7 years ago

Cơn gió lạnh thổi từ nơi xa thẳm
Nhắn gửi về nơi vạn dặm trùng khơi
Rằng nơi em đây mong nhớ bồi hồi
Ôm dĩ vãng thả trôi cùng năm tháng

Anh có biết sớm mai trời hé rạng
Ánh bình minh bừng sáng vệt chân trời
Em muốn mình là một ánh sao rơi
Treo lơ lửng vùng trời đêm anh đó

Đông đã đến bên thềm như bỏ ngỏ
Bao tiếng yêu chưa kịp tỏ cùng nhau
Ôm ấp hoài để tình nhạt phai màu
Tim lạnh lẻo nhói đau vì băng giá…

Tình yêu mà ! em nào đâu mặc cả
Đòi hỏi thêm hay trả giá đèo bồng…
Xa nhau rồi môi mặn đắng chiều Đông
Thôi hẹn vậy…cầu mong vào duyên kiếp
(HBT xin ké vài dòng anh nhé …! )

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Tho hay lam anh a

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
7 years ago

Thơ rất hay chúc mừng bạn nhé

Luong Thanh Tran
Luong Thanh Tran
7 years ago

Thơ hay và hình ảnh đẹp lắm Nguyễn Hưng!

Thien Huynh
Thien Huynh
7 years ago

Rất hay

Tiến Thịnh
Tiến Thịnh
7 years ago

Đẹp mê hồn không thể nào hơn

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Hay

Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu
7 years ago

Hay mà sao chị thấy buồn buồn làm sao.

Phang Le Quang
Phang Le Quang
7 years ago

thơ hay

Lam Pham
Lam Pham
7 years ago

Tho Hay anh đep wa .

Long Le
Long Le
7 years ago

Hình đẹp thơ hay quá nguyễn hưng

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Hay quá ???

Duong Nguyen
Duong Nguyen
7 years ago

Hay lắm bạn ạ

Thiên ấn trần
Thiên ấn trần
7 years ago

TUYỆT HAY .
Thơ em viết hay lắm .
” Đố ai định nghĩa được chữ YÊU ,,,”
Đúng ko nhà thơ .
Chúc em luôn Vui Khoẻ ‘- Ấm Áp Trong HP GĐ.

Han Nguyen
Han Nguyen
7 years ago

tuyệt wa ạ

Tây Hồ
Tây Hồ
7 years ago

Hồn dẫu chết trong tim sầu ngơ ngác.
Ta vẫn yêu dù mãi mãi niềm đau.
******************
Đã yêu là phải yêu như thế chứ !!!
Chúc tác giả mãi yêu nha….

Đào Thị Minh
Đào Thị Minh
7 years ago

buồn nhỉ ng h

Ha Nguyet
Ha Nguyet
7 years ago

Rất tuyệt ạ!

Màu Nắng Trái Tim
Màu Nắng Trái Tim
7 years ago

Thơ rất hay và t.trang… ak…

Huyền Trang
Huyền Trang
7 years ago

Tình đã lỡ một mùa yêu lỗi hẹn.
Kiếp lai sinh hẹn ước sẽ quay về..
Thơ hay anh đẹp lắm

Cô Đơn Thien Than
Cô Đơn Thien Than
7 years ago

Cuộc đời này đã lỡ bước qua nhau!!!

Trúc Lâm
Trúc Lâm
7 years ago

BÀI THƠ RẤT HAY ANH Ạ

Hằng Trương Hằng Việt
Hằng Trương Hằng Việt
7 years ago

Tuyệt lắm em à !

Scroll to Top