DỐC CHÉN TÌNH SI
Thơ: Hoàng Anh
Ta buồn uống cạn nửa vầng trăng
Thấy mộng thiên thai ghé chị Hằng
Nhấp chén tiêu dao hờ hững thả
Đôi dòng lệ biếc nhạt nhoà mi
Ta đau khúc hát ngả từ ly
Dốc chén tình si có được gì
Kỷ niệm từng chôn vùi bữa ấy
Nay đòi bới lại bẽ bàng thêm
Sương mờ lạnh lẽo tưới vào đêm
Bóng lẻ mình ta sũng ướt nhèm
Nhớ mãi bài ca người đã hát
Giao mùa đã khóc tại vì đâu
Ta yêu cũng đủ vạn canh sầu
Nhớ nhớ thương rồi đã thật lâu
Vẫn hỏi người ơi hôm trăng khuyết
Tự tình đêm ấy … cất vào đâu
Hoàng Anh
Hơi buồn hình lại thắy đẹp
Rất hay thật tuyệt vời
a xinh thế nhỉ0
hay ảnh tuyệt
Nàng hỏi tuj tuj hỏi ai…đi yêu khoái hơn đi làm
Thơ hay , ảnh đẹp !
Em! Xinh và hay
Nhìn buồn không tưởng….!
Thương
Hoàng Anh … !
Buồn vay c
Người khóc làm chi nửa trăng sầu
Trăng tròn rồi khuyết bởi vì đâu
Thương người nở bán trăng hẹn ước
Xin giữ tình riêng để ngậm sầu ….
Xinh quá đi thôi nàng thơ ơi…..Hoàng Anh.
Thế thì phải hỏi an thuyên
Bẻ đôi vầng nguyệt làm đò chở thơ
Bây giờ có mấy ai mơ
Hái sao làm bạn ,tình hờ với trăng!
Lúc nào cũng đẹp. Mà sao thơ thì toàn buồn vậy ta
Thơ đẹp hình hay quá
Buồn vui uống chén “rượu tinh ” !
Say men, say nghĩa, say tình em ơi !
Bao năm sống đã tron rồi !
Buồn vui lẫn lộn ! Mình thôi đi nào !?
Cất được vào đâu một khối sầu
Đớn đau ngày ấy đã chìm sâu…
Khơi chi đôi dòng hoen ướt lệ
Đêm buồn nhớ lại …thủa biệt ly.
Hay quá chị.
Em chúc chị ngày mới vvhp.
Tuyệt vời
Ôi cái mặt ! Muốn khóc quá !!
Trăng kia là của nhân gian
Cớ sao thi sỹ uống tàn trăng thu !!!!
Em giống lý bạch ak
Hay ?
Buồn gì uống cạn nửa vầng trăng
Còn đâu các cháu đón rằm thiếu nhi
Mình buồn thì tự giải buồn
Cớ sao lại thấy “sũng ướt nhèm”
Chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui …!
Lúc buồn lấy rượu làm vui !
Lấy gái làm ” Vợ ” lấy trai “làm chồng “!
Chào em ngày mới
Tho rat hay hinh dep
Hay thế chị nhung bun. Chúc chị luôn vui nhé
Cần phải đẹp như ri kg?
Wow bà bà :p
hay.
Xinh lắm nhìn yêu ghê
Xưn
B.tối vui nhé hoàng anh
Cảnh đẹp buồn cũng thế thôi
Nắng còn tím tái, nhuộm môi xám lòng.
Chiều buồn trăm nỗi như mong
Trông quê sau rặng núi trong sương mờ
Đường đời xa lắc xa lơ….
Hỏi mùa thu ấy… bài thơ có buồn.
Hay lắm em!
Chào em ngày mới
Dốc thì sẽ cạn hết phải không chị Hoàng Anh. May ra thì còn được cái chén không
Thơ hay tuyệt lắm
Tho Minh Ko doc ma nguoi thay dep qua