ĐIỀU ƯỚC
Thơ: Bảo Châu
Em ước sao được một lần ra đảo
Nhớ về anh cuồn cuộn sóng dâng trào
Cứ chiều về biển lộng gió lao xao
Lòng khắc khoải bao nhớ thương dào dạt
Nơi đảo xa anh có nghe ngào ngạt
Vị thơm nồng ngan ngát hương tỏa bay
Mùi hoa bưởi vương trên mái tóc mây
Anh thường say ngất ngây tình hương bưởi
Biển giờ này đêm đông về đã cuối
Em lại chờ một buổi sáng tinh khôi
Trên trời cao vì sao đã đổi ngôi
Soi hạnh phúc cho đôi mình anh nhỉ
Em biết rằng giờ anh đang ngồi nghĩ
Với tấm hình và chỉ một mình anh
Trong màn đêm mong ngày mới trong lành
Sải cánh rộng anh mang bình minh tới
Gần sáng rồi ngôi sao mai chấp chới
Gợi trong lòng chới với nhớ về nhau
Đã lâu rồi trái tim cứ nhói đau
Mấy mùa cau hẹn nhau đều bị lỗi
Nép bên rèm nghe trái tim hờn dỗi
Đảo yêu ơi chỉ mong đổi một lần
Ngắm hoàng hôn trên đảo nhỏ thật gần
Em mơ ước… có cần không… anh nhỉ?…
Thêm lần nữa… nghe tim mình… thủ thỉ…
Hồng Chiên
05.12.2017
Quá hay em ơi
Bài thơ của bạn rất hay Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc
Hẹn người trước biển ban mai
Gót sen trên cát dáng ai ngọc ngà
Em treo câu dặm non ngàn
Cho xanh xanh mãi thuyền anh đợi người…
Hay tuyệt ! Yêu bạn nè . Hii
Thơ Em rất hây. Phải chi Anh biết điều này, Ngày ra trường anh sẽ đi làm lính biển…
Hay và rất cảm động C ạ.
Thật thơ mộng
….đáo thì xa nhưng tình gần…điều em ước chắng cần phái nghĩ suy
Thơ hay hình rất đẹp
Chi iu.
Oi tuyet voi luon y
Hay
thơ bạn làm hay và tình cảm lắm
chúc bạn ngày làm việc vui vẽ
Hay chúc müng
Tho hay lam nha tac gia
Ước về Hải Dương với anh ko ước lại ước ra đảo làm gì
Hay quá bạn mấy ngày mình bận nhớ thơ bạn quá
Đẹp lắm em ấy ơi!
Thơ về biển đảo thật hay em
Hay quá em gái…… chúc ngủ ngon…
Tuyệt vời lắm em gái
Thơ hay,giản dị và rất có hồn
Trong lời có thơ , trong thơ thật ý nghĩa
Điều ước đó thật khg xa lắm e Tourist do t/q cấp sẽ ra đảo H/Sa mà nhìn sống dỗ vọng về fuơng Nam