Bài Thơ: ĐI THÔI ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: ĐI THÔI ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

ĐI THÔI ANH
Thơ: Hoàng Anh

Đi thôi anh đừng ngoảnh lại nhìn em
Rồi thắt ngực thấy môi mềm bật máu
Em xin hứa từ nay thôi cào cấu
Chẳng làm phiền rồi đau đáu xót xa

Đi thôi anh đừng nhìn phía ta bà
Xác em trọ trần gian còn nương náu
Xưa lạc lối thuyền tình anh neo đậu
Dâng ngọt ngào em giấu những đa đoan

Đêm mưa sa ngày đổ thác lệ tràn
Thơ trượt ngã xé toang bầu huyết dụ
Em đã trót vào tim anh trú ngụ
Dốc ghen hờn cũng đủ một mùa trăng

Đọt măng non chợt đắng gốc tre làng
Vầng trăng khóc miên man từ dạo ấy
Em run rẩy trong tình yêu run rẩy
Mưa trắng trời mưa trắng một mùa yêu

Đừng trách em tê tái cả cung chiều
Còn thương mãi…. một thời yêu vụng dại

Hoàng Anh 29/11/19

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Thị Kim Quy
Trần Thị Kim Quy
4 years ago

Hay quá!

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Hay lắm luôn

Leo Lara Soto
Leo Lara Soto
4 years ago

Era una verdadera poeta!
Por eso te regalare la flor mas bella de mi jardín electrónico!

Hoaquynh Nguyen
Hoaquynh Nguyen
4 years ago

Thơ buồn rất hay chị iu ơi. Hình xinh tươi quá nà

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
4 years ago

Mưa trắng trời mưa trắng một mùa yêu. Hay nghe cảm xúc dâng trào thực là rất giỏi

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
4 years ago

Không sao đâu,không em vẫn đẹp sao
Đời vưỡn thế..có gì đâu để mất
À ..xuýt nữa thì…
Trả lại ta cái nón ?

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
4 years ago

Hay lắm chị

Phan Anh
Phan Anh
4 years ago

Thật tuyệt vời !
Chúc mừng Em Gái xinh đẹp !

Tuyên Nguyễn
Tuyên Nguyễn
4 years ago

Hay lắm em – chúc mừng

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
4 years ago

Hay và đẹp em

Nguyễn Hiếu
Nguyễn Hiếu
4 years ago

Thật hay và cảm xúc. Chúc an nhiên và vui vẻ nhé muội

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
4 years ago

Thơ hay người đẹp lắm chị iu

Liên Hoàng Văn
Liên Hoàng Văn
4 years ago

Lời thơ hay quá, em hỏi như anh về đâu khi trong lòng không chút nắng…
Ngày cuối tuần vui vẻ nha em. Chúc em và gia đình luôn vui vẻ và bình yên.

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Hay thật là hay..

Nguyễn Huy Liệu
Nguyễn Huy Liệu
4 years ago

Đã rằng không thuộc về nhau
Càng khêu càng lụy càng sầu người ơi
Quặn lòng hai ngả đôi nơi
Những mong gặp lại kiếp sau hỡi người !
Thơ tình HL phục người nữ sĩ hoa khôi đa tài . Xin chúc mừng .

Thuong Do
Thuong Do
4 years ago

Rất hay hình ảnh xinh đẹp Chúc Chị buổi sáng vui vẻ tràn đầy hạnh phúc nhé

Phấn Tạ
Phấn Tạ
4 years ago

Bài thơ đi thôi anh rất hay chị ạ .trong câu thơ chất chứa một mối tình buồn .chúc chị ngày mới vui vẻ nhé

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
4 years ago

Buồn quá

Thanh Loan
Thanh Loan
4 years ago

Thơ hay lắm nàng xinh ơi!

Lieu Nguyen Lieu Nguyen
Lieu Nguyen Lieu Nguyen
4 years ago

Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé

Nguyễn Duy Ngô
Nguyễn Duy Ngô
4 years ago

Trong âm nhạc lúc chuyển game, đảo nhịp sẽ gây hưng phấn cho người nghe. Thơ Hoàng Anh cũng có tố chất đó, nên càng đọc càng thích

Người Tình Trăm Năm
Người Tình Trăm Năm
4 years ago

Em cứ nói để lòng anh ái ngại
Dốc men tình em để lại mùa thương
Ghét em ghê hai bên má vẫn hường
Để người ta vẫn trên đường tìm kiếm…

Người Tình em ! Xưa nay thường vẫn hiếm
Dấu ngọt ngào… dung động những vần thơ
Bóng thời gian cũng không thể xoá mờ
Tình trong em và tình thơ còn mãi

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Ôi thơ hay vô cùng Em ơi. Ảnh đẹp tuyệt vời.
CHÚC EM

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ gì mà hay thế nàng tôi ơi…

Hạt Cát
Hạt Cát
4 years ago

?❤️

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
4 years ago

Nụ cười thách thức của SM mà
Vì sm biết sm có thể mạnh

Ngọc Hà
Ngọc Hà
4 years ago

Quá hay muội mình uj????

LH Xung Ca Ca
LH Xung Ca Ca
4 years ago

Bài thơ hay ảnh rất đẹp, chúc tác giả buổi chiều tối thứ 7 an vui, hp nhé!??

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
4 years ago

Rất nhiều cung bậc cảm xúc cú bào bọt dâng trào trong lòng…

Thu Đàm
Thu Đàm
4 years ago

Bài thơ hay quá chị gái

Huy Doãn
Huy Doãn
4 years ago

Run rẩy mà hay quá

Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
4 years ago

Hay qua

Bông Sen Trắng
Bông Sen Trắng
4 years ago

Chị giỏi quá thơ cứ tuôn ra dạt dào ko ngừng í ?

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
4 years ago

Thơ hay lắm nàng iu

Hai Minh
Hai Minh
4 years ago

Such a nice girl

Scroll to Top