ĐẸP LẮM VÙNG THAN
Thơ: Bằng Lăng Tím
Nắng tươi hồng trải nhẹ khắp mọi nơi
Biển xanh thẳm in nền trời ngọc bích
Lũ còng gió bên sóng vui đùa nghịch
Tiếng chim sâu lích chích hót gọi đàn
Phía cao tầng sương sớm đọng dần tan
Lẫn trong khói xa từng đoàn xe tải
Tiếng còi hú… tiếng gọi nhau vọng lại
Suối than reo chảy mãi xuống toa tàu
Ánh đèn lò người thợ bước bên nhau
Sao ẩn hiện trên đầu thêm lấp lánh
Còn đây nữa biết bao nhiêu phong cảnh
Từ Quang Hanh… Cẩm Thạch đến Vân Đồn
Đứng bên cầu ta ngắm ánh hoàng hôn
Đảo lớn nhỏ như còn đây nguyên vẹn
Cánh buồm chở cá đầy khoang về bến
Vùng than ơi! Thương mến gửi đôi lời.
CP – 7/4/2019
Tuyệt vời
Chúc mừng iu
Chủ nhật vui nhóa
Thơ hay ảnh đẹp quá em
Hay lắm em
Chúc chị ngày mới vui vẻ
Bài thơ hay lắm, chúc em ngày mới tốt lành vui vẻ
Bài nào cũng hay, hôm nào tỷ dạy cho đệ viết với
Chủ nhật vui chị nha
Bài thơ hay hình rất đẹp em ơi
Người đẹp dáng chuẩn Thơ hay yêu quá Em ơi ❤❤❤
Bài thơ hay quá bạn Bắng Lăng Tím. Chúc ngày cuối tuần vui vẻ bạn nhé!
Bài thơ hay , ảnh đẹp nữa chị Bắng Lăng Tím ! VN chúc chị có ngày chủ nhật tươi hống nhé chị !
Hay quá chi ui
Thơ hay lắm Bắng Lăng Tím
Thơ hay ảnh đẹp tác giả ơi
chúc cuối tuần vui vẻ hạnh phúc yêu thương
Thơ hay, em gái xinh đẹp
Em lên xe đi rồi còn đâu biết vùng than
Thơ hay. Ảnh đẹp lắm e ơi
Tuyệt chúc mừng !
Thơ thật là hay, ảnh đẹp ! Chúc bạn luôn an vui nhé !
Thơ đẹp em xinh ????
Xinh lung linh chị yêu
Mang xe đi chở vàng đen hỏng hết xe em ạ?
Bài thơ rất hay ak. Ảnh đẹp.
Chủ nhật vui vẻ xinh tươi nhé chj
Thơ hay lắm
Hay lắm thơ hạ long
Đọc thơ em, anh thấy đất mỏ tuyệt vời!
Bài thơ và hình ảnh tuyệt vời chị iu à, em chúc chị iu tuần mới tốt lành nhé
Thơ hay ảnh đẹp quá em yêu ơi
Rất tuyệt em iu
Hay quá ! Anh chưa viết đc về vùng than em ơi
Tuyệt vời em ui…
Gái vùng than làm say lòng người
Bài thơ rất hay
Chúc mừng Em