ĐÊM NHỚ EM
Thơ: Nguyễn Hưng
Đêm thinh lặng nghe gió về lướt thướt
Lá thương ai mà ướt đẫm giọt sương
Dấu yêu ơi có thao thức canh trường
Nhớ anh nhiều lệ vương trên mi thắm ?
Đã trao em trái tim này say đắm
Dẫu xa xôi ngàn dặm vẫn hoài mơ
Bởi tình yêu đâu có ngại bến bờ
Thêm nỗi nhớ vần thơ càng da diết.
Hỏi rằng yêu từ bao giờ đâu biết
Tự một ngày muốn viết những nồng say
Muốn gửi em xao xuyến chân tình này
Cùng giọt lệ hoen cay trên mắt nhớ.
Hẳn kiếp trước mình đã từng mắc nợ
Nên động đào hé mở đón uyên ương
Để đôi ta dìu bước chung con đường
Dẫu có lúc phong sương bạc vai áo.
Trong giấc mộng đã đỏ trời xác pháo
Nhấp chén nồng tiếng sáo gọi thiên thai
Trọn ước mơ quấn quýt bóng trang đài
Cùng ước thệ ngày mai không xa cách.
Có nhau rồi đâu sá gì thử thách
Vì tình yêu… mách lối sẽ vượt qua.
– Nguyễn Hưng –
HN, 10/06/2017
Ảnh : sưu tầm
Nhớ..
Thơ anh rất hay!
Hay quá ạ.
Ngọt lày ứ bít họa?
Tho hay tuyet voi !
Hay …
Thơ rất nồng nàn hương yêu cảnh m/h đẹp
Thơ rất hay t/g ơi !
ĐÊM NHỚ ANH
Ngoài trời khuya mưa đang rơi tí tách
Những giọt buồn chia cách chúng mình xa
Nghĩ đến anh khóe mắt đẫm lệ nhòa
Em ngỡ mình vỡ òa trong nỗi nhớ.
Nguyện yêu nhau đến kiệt cùng hơi thở
Dẫu thác ghềnh trắc trở chẳng phôi phai
Sẽ nắm tay đi hết tháng năm dài
Vun đắp mộng thiên thai tình còn mãi.
Hẹn nhé anh ngày mai đầy nắng trải
Bỏ quên đời ta lại ở bên nhau
Nụ hôn nồng da diết như thuở đầu
Vòng tay ấm đêm sâu tràn khao khát.
Tự bao giờ trái tim em biết hát
Anh tựa như cơn mưa mát đất cằn
Dấu yêu à, yêu cho đến ngàn năm
Dù tương lai thăng trầm nhiều đau khổ.
Có lẽ là kiếp trước mình mắc nợ
Nên kiếp này trái tim mở đón anh
Suốt cuộc đời trọn vẹn một màu xanh
Là tình em ngọt lành trao anh đó.
Anh xa xôi
Đêm
Em chìm trong nhung nhớ.
Thu Thu
HÃY QUÊN EM
Dẫu vẫn biết tình anh trao rất thật
Nhưng muộn rồi mình đành mãi mất nhau
Có lẽ em chỉ là người đến sau
Nên anh ạ! Em chẳng đau chẳng khóc
Dù ngày mai bước trên đường khó nhọc
Em vẫn cười xõa tóc dưới hàng me
Ngắm phượng rơi vào những buổi trưa hè
Em lại thấy tiếng ve sao yêu thế
Em ngỡ mình sáng trong như đứa trẻ
Khi thì cười lúc bập bẹ vì ai?
Chắp bàn tay nguyện ước phía đường dài
Mãi nơi anh không chia thành hai lối
Hãy vui nhé đừng bận lòng mỗi tối
Nhớ em gì lại tội lắm người ta
Em không muốn trái tim yêu thật thà
Lại bị đau khi người qua bến cũ
Đừng ngồi đấy mà than phiền ủ rũ
Hết mất rồi tình trú ngụ nơi anh.
“Giấu lệ đầy trong ngọn gió mong manh
Tim thấy nghẹn nên bật thành tiếng nấc”.
Hì nhiễm anh ùi! Chỉ bít họa thơ bùn thui?
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !
Thơ hay. Chúc anh ngày mới vui vẻ
Chuyện tình của tôi
Tho hay va lang mang qua uoc gi đoi cung đep nhu đang yei
Rất hay nè anh. Chủ Nhật chúc anh vv nè
Vần thơ hay cảm xúc quá
– Hoạ
“ĐÊM NHỚ ANH”
Đêm sầu thảm lặng thầm trong cõi nhớ.
Kiếp lang thang có ai ngỡ em buồn.
Bên kia đồi chim vẫn hót mây tuôn.
Con gió thoảng ánh trăng luồn uất hận.
Tình ta nở một thời mang hương phấn.
Chỉ mình em …nỗi nhớ vẫn nguyên đầy.
Nhìn lên trời thấp thoáng những áng mây.
Hồn lơ lững đến nguyệt gầy tê tái.
Đời câm lặng bước đường trần khổ ải.
Nỗi ngẹn ngào tựa cõi ái yêu đương.
Cánh thơ rơi lạc vào chốn đoạn trường.
Anh xa quá ! Mộng hoài vương vấn mãi.
Cũng lắm lúc hồn em đau quằn quại.
Sống muộn phiền em biết phải làm sao?
Còn gì không? Hạnh phúc ở chốn nào.
Lòng đau nhói là biết bao tủi nhục.
Sầu lên đỉnh vội vàng rơi cảm xúc.
Mưa về đâu , hồn em gục về đâu.
Núi mây giăng sương phủ bạc mái đầu.
Bên bóng nguyệt thẳm sâu đời nhung nhớ.
Lòng đau xót cho cuộc tình dang dỡ.
Đã yêu rồi sao chẳng ở cùng nhau.
Sr.
– Hay á anh hưng hè.
Thơ của bạn ?sao thấy lỗi lòng
Của tôi ??
Hay quá anh
Em thik nhất là câu ” Tự một ngày viết những nồng say”
??
Vì là thơ mà ” Hãy cứ để tiếng lòng tự ngân”