Bài Thơ: ĐẦY VƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

ĐẦY VƠI
Thơ: Nguyễn Hưng

( lục bát )

Tàn thu nhặt chiếc lá phai
Nghe sầu nặng trĩu đôi vai guộc gầy
Vạt chiều ai khẽ buông tay
Rơi về một thuở đắm say đã từng

Mùa đi đã quá giửa chừng
Giọt ngâu còn đọng rưng rưng giữa đời
Tôi đi tìm những chiều rơi
Lạc vào khúc hát tình khơi thuở nào

Đường thưa cơn gió lao xao
Ai đem nỗi nhớ cồn cào qua đây
Để bụi vào mắt hoen cay
Ngẩn ngơ bóng nắng lắt lay trong chiều

Con thuyền nặng trĩu cô liêu
Chở tôi về buổi nắng thiêu ngày hè
Vòm cây rộn rã tiếng ve
Miên man ngàn lá me bay vào hồn

Chim trời khuất bóng hoàng hôn
Tình xưa nay đã vùi chôn sóng ngầu
Sông kia đời lắm bể dâu
Mộng đào đành lỡ qua cầu gió bay

Bàn chân qua những tháng ngày
Ái ân chưa hết trả vay một thời
Chiều nay tôi gói đầy vơi
Thả về miền nhớ… lại rơi vào sầu.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 19/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duong Pham
Duong Pham
6 years ago

Hay quá, anh Nguyễn Hưng ạ.

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Tay đâu để viết siêu thế?

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Rất hay và rất đẹp

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Lại là nhặt lá … đá bơ
Lại là ai đó ngẩn ngơ giữa đời
Lại là …lá chẳng ngừng rơi
Ơ hay có kẻ chơi vơi … trong sầu !

Nguyệt Bùi
Nguyệt Bùi
6 years ago

Thu tàn vàng lá rụng rơi
Gió lay một khoảng đầy vơi nỗi buồn
Bàn tay ai đã chợt buông
Khung trời mơ mộng thả xuôi theo dòng

Mùa đi em tái tê lòng
Nhớ về mùa cũ ai hong nát nhàu
Bây giờ tình lắng đọng sầu
Ngẩn ngơ con nắng mà ngâu thuở nào

Bóng chiều đã ngả chờ sao
Màn đêm buông phủ lại trào dư hương
Mộng đào còn khát tràn vương
Đời hoa xơ xác lỡ đường tình duyên

Thôi dừng mơ mộng thuyển quyên
Lanh lùng sương trắng ương uyên ngập đầy
Xoá tan nẻo ái từ đây
Một miền quên lãng chân mây xa rời

Thơ hay lắm ạHọa chút nha anh NH

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Bài thơ rất hay cảnh rất đẹp chúc

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Thế à…thươn quá cơ
Vậy nhận hoa rồi ngắm hoa đi ạ!???

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà ngày thứ tư an lành, vui vẻ, hạnh phúc và hiệu quả trong công việc !

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Loi tho nhe ,de hieu !Than chuc nha tho vui khoe de sang tac

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Tuyệt !

Hoa Moc Lan
Hoa Moc Lan
6 years ago

Bai tho hay qua ‘

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà ngày mới an lành, vui vẻ và hiệu quả !

Băng Thanh
Băng Thanh
6 years ago

Tho ve mua thu cua Nguyễn Hưng rat hay hinh dep –

Phuong Lan
Phuong Lan
6 years ago

Ngot ngào lắm thôi

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Chúc cả nhà ngày chủ nhật thư giãn vui vẻ !

Ái Đoàn Minh
Ái Đoàn Minh
6 years ago

Quá hay nhớ thu hà nội rồi muốn về

Scroll to Top