DẤU CHÂN BẤT TỬ
Thơ: Bảo Châu
Trên bãi cát in dấu chân kỷ niệm
Gót tròn tròn chìm trong lòng cát trắng
Bao năm qua vẫn phơi hoài mưa nắng
Không thể mờ không xóa nổi dấu chân…
Biển bao la bồi bãi lớn thêm dần
Dấu chân kia vẫn bao lần tồn tại
Mặc sóng gió chẳng thể nào đánh bại
Dấu chân tròn vẫn mãi mãi im sâu…
Chiến tranh nay tuy đã qua lâu
Nhưng nỗi đau vẫn dày vò thân thể
Ngày hôm qua và mọi ngày vẫn thế
Nhìn dấu chân tròn này lại quặn thắt những nỗi đau…
Chiến tranh làm thân thể anh bị nát nhàu
Dấu chân này đã khơi dậy những ước mơ
Mang tiếng đàn đến với các em thơ
Những mảnh đời đang bất hạnh bơ vơ
Ôi!… đẹp sao những vết chân tròn trên cát.
Đượm nghĩa tình mang nặng những yêu thương
Dấu chân này mãi mãi chẳng bình thường
In trên cát dấu chân tròn bất diệt…
Hồng Chiên
24.7.2017
E chúc chị buổi trưa vv
Bài thơ hay quá. Nhớ thêm bài hát Vết Chân Tròn Trên Cát của nhạc sỹ Trần Tiến và bài Tiếng Đàn Đêm của nhạc sỹ Đỗ Hoàng Dũng…
Hay qua
Hay lắm em à
Hay lăm chi ak
Bài thơ hay quá, tuyệt vời, chúc buổi chiều vv và nhiều hạnh phúc nhé ?
Vết chân tròn in trên bãi cát… tôi iu
Bài thơ rất hay em gái ơi
Rất tuyệt vời em ơi