Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC MÌNH (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC MÌNH (Tác giả: Bảo Châu)

ĐẤT NƯỚC MÌNH
Thơ: Bảo Châu

Đất nước mình đẹp lắm các bạn ơi
Trải rộng khắp bầu trời xanh nắng đẹp
Dải chữ S cong cong như tranh ghép
Đất nước mình vùng đất thép hiên ngang

Trên quê ta xanh thắm khắp xóm làng
Hoa đan chen đồng lúa vàng rực rỡ
Hè trở về phượng thắm đua nhau nở
Ve râm ran mừng rỡ đón hạ sang

Từ miền xuôi đến miền ngược ngân vang
Tiếng nói cười cứ lan xa xa mãi
Núi chập chùng bàn chân ta mê mải
Ngắm thiên nhiên trên dải đất quê mình

Tổ Quốc ta từng bước được hồi sinh
Giang đôi tay đón bình minh thức dậy
Mỗi sớm mai đàn cò tung cánh vẫy
Đẹp vô cùng như thấy cả hồn quê

Trẻ vui đùa đàn trâu gặm triền đê
Màu lam khói đê mê mùi rơm rạ
Ai xa rồi hồn quê sao đẹp lạ
Dậy trong lòng với tất cả yêu thương

Được sinh ra ai cũng có quê hương
Ta thường gọi là chiếc giường hạnh phúc
Đi xa rồi con tim như hối thúc
Quê hương mình mọi lúc nhớ đừng quên

Bảo Châu
20.6.2018

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC MÌNH (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Tình
Xuân Tình
5 years ago

em gái ơi thỏ hay ,hình ảnh đẹp tuyệt vời,chúc em trẻ đẹp mãi ,an lành hp nhé em

Diêm Diêm Thị Hải
Diêm Diêm Thị Hải
5 years ago

Chúc mừng em với bài tjơ hay

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Hay

Dung Doan
Dung Doan
5 years ago

Hay quá !
Chúc mừng nhà thơ nhé.

Minh Hai Nguyen
Minh Hai Nguyen
5 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp.Chúc mừng Em và bài thơ rất hay về Đất nước VN.

Chitoan Huynh
Chitoan Huynh
5 years ago

Thanh bình quá…yên ả như trong tranh…nhưng đất nước bây giờ không được như vậy đâu..

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Tình biển hôm nay yêu cả đất trời .. ! tuyệt lắm …

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
5 years ago

Bài thơ rất hay. Nhìn cánh đồng lúa vàng và đàn có trắng thấy đất nước ta thật là thanh bình

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

เจ้ แบ๋
เจ้ แบ๋
5 years ago

Thơ hay cảnh Ruộng lúa chín đẹp quá

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Đất nước mình đẹp lắm phải không em
Một dải cong cong hình chữ S
Rất dịu dàng nhưng lại rất hiên ngang
Suốt chiều dài với bốn ngàn năm lịch sử
Bao quân thù phải ngục ngã nơi đây
Đất nước mình thật tươi đẹp mạnh giàu
Bởi biển bạc rừng vàng và con người nhân ái
Từ Bắc chí Nam thật nơi nào cũng đẹp
Một bức tranh mà thiên nhiên đã trao tặng nước nhà
Ta hãy cùng nhau gìn giữ lấy
Từng tấc đất mà tổ tiên đã đổ máu giữ gìn
Chúc mừng em với bài thơ miêu tả đất nước mình tuyệt đẹp

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay canh dep tuyet chuc ban buoi trua v v hp nha

Suong Ho
Suong Ho
5 years ago

Bài thơ rất hay, hình ảnh quá tuyệt vời, chúc bạn vv khỏe trẻ đẹp mãi mãi nhé ?

Nhi Nguyen
Nhi Nguyen
5 years ago

hay quá chị ơi

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Hay

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Thơ hay. Bức tranh đồng quê tuyệt đẹp

Trần Hoa
Trần Hoa
5 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp quá BC

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Thật đúng như vậy chị gái Chien Pham Thi thơ quá hay quá tuyệt vời cảnh đẹp mê hồn, em chucs mừng chị ui…

Trần Tỉnh
Trần Tỉnh
5 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng Em

Duong Thi Van
Duong Thi Van
5 years ago

Đất nước mình đẹp lắm em ơi
Thơ về giải đất này mỗi người một kiểu
Nhưng với em mới thật là dễ hiểu .
Bởi vị mặn mòi đằm thắm trang thơ ….chúc mừng em chị yêu em và thơ

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Chúc mừng em với bài thơ ngọt ngào cảm xúc!

Nhớ Huế
Nhớ Huế
5 years ago

Rất hay bạn ạ

Tạ Đình Thông
Tạ Đình Thông
5 years ago

Rừng vàng biển bạc rất đẹp thật là tuyệt vời Xin cảm ơn nhiều

Vinh Dang
Vinh Dang
5 years ago

Hình ảnh đất nước được em đưa vào thơ hay lắm

Ngô Hồng Thái
Ngô Hồng Thái
5 years ago

Bài thơ hay – ảnh đẹp

Ngô Hồng Thái
Ngô Hồng Thái
5 years ago

Bài thơ hay – ảnh đẹp

Hà Hải
Hà Hải
5 years ago

Thơ về quê hương hay quá. Đọc xong thơ em lại gợi nhớ quê mình

Khánh Băng
Khánh Băng
5 years ago

Bài thơ hay ảnh rất đẹp chị iu ơi xin chúc mừng chị nhé

Hue Sy
Hue Sy
5 years ago

Bai tho hay lam doc lai nho nha nho que huong lai muon ve roi

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

hay quá … thât tuyêt vời Ty

Sam Le Thi
Sam Le Thi
5 years ago

Đẹp mà buồn CThi ơi!

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Cảnh đồng quê thân thương, ấm áp, ,Đẹp tuyệt vời em ơi
Thơ hay cảm xúc ngọt ngào
Chúc mừng em nhé

Ngoc Kien
Ngoc Kien
5 years ago

Cảnh quê yên tĩnh thanh bình đẹp chị iu .

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Cảnh thanh bình tình quê hương thấm đậm
Đồng lúa vàng trải rộng lúa vàng tươi
Cánh rừng xanh đàn cò bay lã lơi
Xa xa đó rạng ngời tươi với biển

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Rất tuyệt vời

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Thö hay cånh đep

Ngọc Diện Ngô
Ngọc Diện Ngô
5 years ago

Ôi thơ hay cảnh đẹp quá bạn iu ơi

Quan Nguyen
Quan Nguyen
5 years ago

Nươc viêt nam ta qua dep o trong tho

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thơ hay cảnh đất quê hương ta rất đẹp. Thật là thanh bình quá đi! ?

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
5 years ago

Ảnh đẹp. Thơ hay, thật cảm xúc!
Chúc CPT vv hp.

Scroll to Top