Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC MÌNH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐẤT NƯỚC MÌNH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐẤT NƯỚC MÌNH
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đất nước mình đẹp lắm phải không anh
Hoa đua nở ngát xanh màu hy vọng
Biển chiều tím xô bờ muôn con sóng
Cuối chân trời nắng chín mọng vàng mơ

Đất nước mình như một khúc tình thơ
Sông uốn lượn ôm bờ yêu say đắm
Bức tranh nhỏ ai vẽ màu đẹp lắm
Cánh đồng vàng lúa ngậm sữa thơm hương

Đất nước mình nối dài những con đường
Nam tới Bắc yêu thương liền một dải
Câu hát ví hội xuân này trở lại
Mình trao duyên thắm mãi mối tơ hồng

Đất nước mình rừng trải rộng mênh mông
Tre xanh thẳm gậy tầm vông giữ nước
Bao trang sử Cha Ông ta có được
Ngày hôm nay con cháu bước yên bình.

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

bài thơ hay lắm thi sĩ à ! xin chúc mừng em nhé

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Đất nước mình hôm nay thay áo mới
Đồng lúa xanh rờn chấp chới cánh cò bay
Anh có về đất mẹ bữa hôm nay
Nghe câu hát của ngày xưa mẹ hát
Bạn iu Tím Lăng Bằng thơ rất tuyệt vời

Trần Hữu
Trần Hữu
7 years ago

Đất nước mình đẹp lắm phải không em?
Thế giới thăm rồi ngợi khen nhiều quá
Trang sử vàng bao nhiều điều mới lạ
Phụ nữ mình đẹp hơn cả mùa xuân

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Bài thơ hay,màu sắc trong bài thơ thật thơ mộng,tuyệt vời..rất mượt..rất thích bài này chị..Bt vui vẻ,tươi hồng nha chị

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Hay quá em ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Phuong Huynh bạn iu

Đất nước mình rừng trải xanh bát ngát
Sóng biển xô dào dạt khúc tình ca
Khắp muôn nơi ngàn tia nắng chan hòa
Chim rộn rã cất tiếng ca lảnh lót

Chiều cuối tuần vui vẻ nhé bạn

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Trần Hữu

Đất nước mình đẹp những nét thanh tân
Hoa đua nở bốn mùa gần nhau mãi
Nhớ Thu Đông, Hạ Xuân qua trở lại
Dáng ngọc ngà con gái đẹp kiêu sa

Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh luôn thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tím cảm ơn Thanh Ngọc nhiều nhé, chúc bạn chiều cuối tuần vui vẻ, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị cảm ơn Thanh Lieu nhé, chúc em luôn thật nhiều niềm vui và dạt dào thi hứng

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn chị Nguyen Huong nhiều ạ, buổi chiều ấm áp vui vẻ bên những người thân chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Phú Sĩ
Em cảm ơn chị đã luôn cùng đồng cảm và tặng em bài thơ hay ạ, chúc chị chiều cuối tuần ngập tràn niềm vui, ấm nồng hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Mai Huỳnh bạn iu
Tím cảm ơn bạn nhìu, chiều cuối tuần vui vẻ, yêu thương bạn nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Kao Bình

Đất nước mình phong cảnh đẹp núi non
Sông uốn lượn mặt trời tròn soi bóng
Chim vui hót dưới tàn cây lay động
Hoa bốn mùa chín mọng trái xoài thơm

Em cảm ơn anh nhiều ạ, chiều cuối tuần an vui anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thao Vu

Em cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần đầm ấm yêu thương nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Thu Vàng

Đất nước mình nhà mái lá đơn sơ
Thuở giữ nước ta phất cờ đuổi giặc
Liền một dải từ Nam ra tới Bắc
Chung một lòng son sắc với giang sơn

Đất nước mình đâu có thể nào hơn
Hòa bình lại nắng hoàng hôn chiếu tỏa
Con đường lớn theo bánh xe khắp ngả
Nhà cao tầng thay mái lá khi xưa

Đất nước mình hoa chen lá đong đưa
Trái chín ngọt bốn mùa luôn tươi thắm
Dẫu gian khó ta bên nhau tay nắm
Chung sức…đồng lòng sâu đậm tình yêu…

Em cảm ơn chị nhé, chúc chị buổi tối an lành vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tien Vu Viet

Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh buổi tối bình an vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Lam Diễm

BLT cảm ơn nhiều ạ, chúc buổi tối an vui, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tìm cảm ơn Tư Trầm nhiều lắm, chúc bạn iu luôn thật nhiều sức khỏe, bình an, vui vẻ, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Tím em cảm ơn chị Kim Loan nhiều, chúc chị buổi tối ấm áp vui vẻ chị nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn anh Phuong Le đã ghé và tặng bài thơ hay ạ, chúc anh buổi tối cuối tuần ngập tràn niềm vui, hp nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Xuân Môn

Em cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh cuối tuần vui vẻ

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ hay quá, chúc bạn vui vẻ

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Xướng họa đều hay Chúc mọi người vui vẻdào dạt ý thơ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Redsun Nguyen
Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới bình an vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Cô Dang Tran
Con cảm ơn cô đã luôn động viên và dành tình cảm cho thơ con viết nhé, chúc cô luôn vui khỏe bình an cô nhé

Scroll to Top