Bài Thơ: CUỐI THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CUỐI THÁNG MƯỜI HAI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CUỐI THÁNG MƯỜI HAI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tạm biệt nhé tháng mười hai qua ngõ
Cây trạng nguyên lá đỏ sắc rạng ngời
Dạ thảo vườn khoe cánh mỏng vàng tươi
Chim ríu rít cất lời ca đồng vọng

Hoa tuyết rụng nép bên thềm đợi ngóng
Xuân đang về cháy bỏng nụ yêu thương
Nắng mơn man tô thắm đẹp má hường
Em cúi nhặt sợi vương trên tàn lá

Đông đã cuối xuyến xao lòng rất lạ
Tình yêu em trao tất cả anh rồi
Xuân ghé thềm ta hẹn ước chung đôi
Mầm hạnh phúc đơm chồi xinh lộc biếc

Mười hai tháng… một năm xa cách biệt
Dang vòng tay da diết nỗi mong chờ
Anh có về chung dệt mộng đan mơ
Thỏa khao khát hôn bờ môi ngọt lịm

Hoàng hôn ngả phía chân mây sắc tím
Tiễn Đông xa bịn rịn nhớ nao lòng…

BẰNG LĂNG TÍM
26/12/2018

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt chị iu

Thiên Di
Thiên Di
5 years ago

Hay lắm em gái ,ảnh chụp đẹp quá luôn

Phạm Như Phước
Phạm Như Phước
5 years ago

Thay lời muốn nói

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Thơ hay lắm người đẹp ơi.
Chúc buổi tối vv nha

Hoàng Duy
Hoàng Duy
5 years ago

Tuyệt ! nhớ ai mà nao lòng đến vậy e m ?

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Tuyet voi lam

Thanh Hải Phạm Thị
Thanh Hải Phạm Thị
5 years ago

Hay và đẹp quá em..

Gọi Biển
Gọi Biển
5 years ago

Thơ hay hình đẹp nà

Hồng Lê
Hồng Lê
5 years ago

Cảm xúc những ngày cuối năm hay lắm

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iu

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm muội

Nang Nguyen
Nang Nguyen
5 years ago

Sao trông buồn thế mụi Tím Hoa Bắng Lăng Tím ơi

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Rực rỡ đam mê lắm em ơi.

Sông Lam
Sông Lam
5 years ago

Thơ hay Bắng Lăng Tím

Thuỵ Phương
Thuỵ Phương
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.Chúc mừng em iu.

Phuong Le
Phuong Le
5 years ago

Đông sắp qua rồi …em có nhớ ko..,?
Ngày gặp gỡ đã mấy đông rồi nhỉ
Lúc chia tay sao lòng buồn đến thế
Khi xuân về bao nhung nhớ lại khơi

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Thơ hay lắm em chúc đêm an lành nhé Bắng Lăng Tím

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
5 years ago

xinh quá chi iu

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Rất hay và nhiều cảm xúc nè chị người đẹp
Hình ảnh rất đáng yêu nè

Dang Tran
Dang Tran
5 years ago

Vạn niềm vui nhiều may man thành công trong mùa GS và Năm Mới Tim nha

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn iu ơi chúc đêm an lành hạnh phúc

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
5 years ago

Rất tuyệt em gái ơi ! Chị rất ngưỡng mộ sức sáng tác của em. Lâu rồi chị ko làm dc bài nào cả. Vừa bận mà cx cứ đi đâu mất thế mới buồn chứ. Chúc em iu ngủ ngon mơ đẹp nhé.???

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Thơ hay lắm hình thật là đẹp chị iu

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật tuyệt

Nguyễn Quang Long
Nguyễn Quang Long
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt chị ơi

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
5 years ago

Hay lắm chị ạh! Chúc chị ngày mới nhiều niềm vui nhé.

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
5 years ago

Anh xin chúc mừng Bằng Lăng Tím em nhé !

Lộc Ngô Tấn
Lộc Ngô Tấn
5 years ago

Hay quá Bằng Lăng Tím ơi. Ngọt ngào lắm.

Phạm Văn Thuý
Phạm Văn Thuý
5 years ago

Thơ hay.. Ảnh đẹp.. Có cái nhìn sâu lắng..

Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
5 years ago

Rất hay

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
5 years ago

TẠM BIỆT THÁNG MƯỜI HAI
Tg Vũ Xuân Hòe

Tạm biệt nhé tháng mười hai lạnh giá
Em ra đi mang theo cả mùa đông
Để mai đây cho đôi má ửng hồng
Cho đôi môi thắm hồng thêm ửng đỏ.

Tiễn chân em vừa bước ra khỏi ngõ
Thấy nàng xuân đã lấp ló hiên nhà
Cành đào đang bung nụ sắp nở hoa
Để đón em vào nhà cho thêm thắm.

Em ra đi cũng nhớ thương nhiều lắm
Trái tim yêu sâu thẳm vẫn mong chờ
Em đi rồi mà lòng vẫn ngẩn ngơ
Để câu thơ bây giờ còn dang dở.

Tháng mười hai đi rồi anh vẫn nhớ
Ngày hai ta gặp gỡ buổi ban đầu
Thôi nhé em mình tạm phải xa nhau
Ta lại gặp ở năm sau em nhé.

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
5 years ago

Thơ hay tình ấm ap

Nguyễn Thường
Nguyễn Thường
5 years ago

Thơ rất hay Bằng Lăng Tím ạ

Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
5 years ago

Hay ạ

Bui May
Bui May
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời gái yêu

Thanh Huong
Thanh Huong
5 years ago

Thơ hay , ai mừ xênh thía ứ chịu đâu

Đăng Triệu
Đăng Triệu
5 years ago

Bài thơ hay tg đẹp hiền dịu rất VN chúc em vui nhiều

Sinh Hoang
Sinh Hoang
5 years ago

Tạm biệt nhé, tạm biệt tháng mười hai
Đông sẽ qua và mùa xuân trở lại
Tạm biệt nhé những đêm dài rét mướt
Lòng bâng khuâng tạm biệt những chiều phai

Tạm biệt nhé ngày đông dài hiu quạnh
Lá vàng rơi trơ lại những cành khô
Mưa rét buốt che mờ ô cửa nhỏ
Bóng một nguời ngơ ngẫn dệt vần thơ

Tạm biệt nhé dẫu lòng đầy lưu tuyến
Nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa đông
Căn gác nhỏ cuộn mình tìm hơi ấm
Ta lắng nghe chầm chậm bước đông đi

Tạm biệt rồi sao lòng mãi nghĩ suy
Năm qua nhanh, thời gian không trở lại
Những vần thơ gói những dòng tê tái
Ta ngập ngừng từng bước mờ tương lai.

Võ Sơn Lâm
Võ Sơn Lâm
5 years ago

Hay tuyệt …

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

Các bài bát ngôn xướng họa đều hay tuyệt. Em gái rất đẹp mà hơi đượm chút buồn nom càng xinh.

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
5 years ago

Đẹp quá chị iu ơi

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ và hình ảnh tuyệt vời quá chị iu à ❣❣❣❣

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Thơ hay, em gái rất xinh đẹp

Hiền Tâm
Hiền Tâm
5 years ago

CUỐI THÁNG MƯỜI HAI
Thật tuyệt vời.
Chúc mừng Bằng Bắng Lăng Tím và các Thi hữu.

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Tình thơ tuyệt vời

Scroll to Top