CÙNG VỀ QUÊ NHÉ
Thơ: Bảo Châu
Bạn nằm đây rừng sâu heo hút gió
Khuất núi đồi chẳng có dấu chân qua
Bao năm xa rừng xanh biếc là nhà
Lồng lộng gió giữa phong ba bão táp
Mình đến rồi con tim dâng dào dạt
Tìm bạn hiền giữa muôn hạt nắng rơi
Gặp bạn rồi thương nhớ lắm bạn ơi
Ngày xưa ấy ta cùng chơi chung lớp
Vẫn cùng nhau ngọt bùi vui chia sớt
Phượng nở rồi từng đợt bước ra đi
Tiếng ve kêu nghe lòng nhắc thầm thì
Tìm nhau nhé vì tình thương đồng đội
Hai chúng ta trải qua bom đạn dội
Chung chiến hào đầu đội pháo tả tơi
Tình anh em điếu thuốc cũng chia đôi
Mình với bạn vẫn ngồi bên nhau kể
Người yêu thương quê hương xa đâu dễ
Đã nguyện thề ngày lễ thắm duyên nhau
Giặc đến rồi bao lớp nối tiếp nhau
Mình với bạn cùng xanh màu bộ đội
Bạn hiền ơi trong bom rơi đạn dội
Lấy thân mình giúp đồng đội xông lên
Hô xung phong trong pháo nổ vang rền
Bạn ngã xuống trên nền trời Tổ Quốc
Bạn yêu ơi bàn tay mình đã vuốt
Đôi mắt hiền mà lệ nuốt vào tim
Ôm bạn thân trong rừng cứ đắm chìm
Nghe lòng mình con tim côi máu rỉ
Bao năm qua đêm nằm luôn ngẫm nghĩ
Tìm bạn về bạn nhé chỉ đường đi
Nay gặp nhau tim lại nói thầm thì
Bạn hiền ơi… ta cùng về đi nhé…
Bảo Châu
25.4.2018
Hay.
Thơ hay, ý nghĩa lắm bạn.
Hay quá Bạn ơi
Thương quá! Đời đời ghi nhớ công ơn các anh!
Bài thơ hay mà buồn quá chị yêu ơi, đời đời mang ơn anh
Chiến tranh qua đi Người còn Người mất
Nỗi đau chất chồng lên những Người thân
….buồn lắm em ơi
thơ hay nhìn ảnh mà xúc động quá
Rất tuyệt vời cô ơi chúc cô buổi sáng vui vẻ an lành
Thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Rất hay ! Cảm động
Rất hay
Ngậm ngùi quá tình cảm chân thành của người lính xưa hay quá bạn
Hay quá bạn. Xúc động dâng trào. Cảm ơn bạn
Y nghĩa lam ban a
Thơ rất hay
Rát cảm xúc cho người đọc đến rơi lệ
Tuyệt vời
Chú bạn nhé
Hay cảm động lắm .
Thơ hay cảm động quá bạn ơi
Thơ hay quá chị ơi!
Bài thơ rất cảm động , lời thơ mượt mà và sâu nặng nghĩa tình….. Của đồng đội. ?
Bằng những hình ảnh thơ đặc sắc, bài thơ nói lên tình đồng chí đã thể hiện sâu sắc, chân thực tình cảm đồng chí, đồng đội của người lính…….
Tình đồng chí ấy được thể hiện lên thật thiêng liêng, cao đẹp, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ và đáng trân trọng của những người lính trong cuộc sống và…………
Kính chúc chị ui luôn luôn vui vẻ bên những vần thơ.
Đám khuya rồi, đọc bài thơ của bạn: rất cám ơn
Cảm ơn tác giả.Một nén tâm nhang cho đồng đội của tôi thời chống Mỹ .