Bài Thơ: CÙNG TRĂNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: CÙNG TRĂNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CÙNG TRĂNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta đang uống cạn chén đời
Chợt trăng rơi phía chỗ ngồi phiêu linh
Trong cơn chếnh choáng vô tình
Có làm trăng giận, nép mình vào mây!

Ừ thì… cũng tại ta say
Bởi vì muốn những đắng cay chôn vùi
Ngày tàn… mượn rượu tìm vui
Vẫn còn có những ngậm ngùi chưa phai

Xin đừng xa lánh trần ai
Cứ lung linh ánh vàng say rạng ngời
Cơn mê ta có lỡ lời
Tặng câu thơ rất tuyệt vời… nhé trăng!

Chén đời còn những lăn tăn
Ta xin uống cạn vĩnh hằng muốn quên
Đêm nay nếu có bắt đền
Chỉ xin giữ lại cái tên đem về!

Đêm 27. 10. 2018

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bay Nguyenthi
Bay Nguyenthi
5 years ago

Ôi nhớ 1 thời thành phố lúc mưu sinh.chúc tg vui thi hứng và hạnh phúc

Nguyễn Vân Phong
Nguyễn Vân Phong
5 years ago

Chúc nhà thơ cuối tuần vui vẻ

Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
5 years ago

Rất hay

Đỗ Đức Thắng
Đỗ Đức Thắng
5 years ago

Rất hay
Trăng kia chếnh choáng hơi tình

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Thơ hay bạn hiền ơi

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
5 years ago

Hay lắm, đệ ui! Chúc mừng nha!

Quê Nhà
Quê Nhà
5 years ago

Anh QN gửi chút tâm trạng vào thơ em…!

Phan Thảo
Phan Thảo
5 years ago

Hay tuyệt!

Hồng Dương
Hồng Dương
5 years ago

Rất hay, chúc đêm an lành

Scroll to Top