CŨNG CHỈ THẾ THÔI
Thơ: Hoàng Anh
Đời chỉ thế thôi mà
Cứ thò xong lại thụt
Mùa ong thụ phấn hoa
Ngửa ra .. toàn vò vẽ
Tại cầu Giẽ sông sâu
Dòng mưa ngâu chợt tới
Tại nước xoáy chân cầu
Bùng binh ngầu tội lỗi
Cắc cớ gọi gì ta
Hoan ca vờ vịt gãi
Trả oan trái ta bà
Cuội già ba hoa giãi
Sao đứng đái gốc đa
Trêu chị Hằng lương thiện
Bỏ Nương tử ngày xưa
Phút chốc thùa ly biệt
Đời chỉ thế thôi mà
Cứ thò xong lại thụt
Chết cũng hoá thành ma
Đời kêu răng rứa nạ
Hoàng Anh 3/8/18
Hay quá, rất lạ với phong cách thơ em
Biển ở đâu vậy em?
Adidaphat. Vui quá em ơi
Em gái xinh.
Cô mình viết thơ gì vậy ta?
Lại thêm một bài thơ lạ, hay cả ý và tứ. Chúc HA an vui cát tường như ý
Xinh quá c iu
Hay lắm iu ơi
Thơ hay lắm em iu
Em chị đẹp lắm
Chúc em
Sao hôm nay em gái anh làm thơ lạ thế. Hi mặc dù tếu nhưng vẫn có chút gì đó cay cay trung thực hay sao ý?
Chị iu Xinh đẹp của em
Thơ hay, dí dỏm lắm, có cả chua chát.
Cái gì mà cứ thò lại thụt thế H/A
Hoàng Anh thơ gì mà.. ác.. ác quá
Bài thơ hay lắm.
Lời thơ sao trống vắng
Cho ta nhiều nổi trôi?
Cuội không đái gốc đa
Đứng đó đợi chị Hằng
Chị đi đâu không biết
Cuội già ta đợi mãi
Vãi hết cả ra nè
Kkk
???
Chúc nàng buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé ❤️?
Đọc xong mà thấy… ghê ghê
Hết thò lại thụt mô tê kiểu gì
??☺?
Tuyệt lắm chị yêu
Chỉ thò xong lại thụt
Mà thút thít than hoài
Ai bảo tình ko phai
Rồi chẳng ai thua thiệt
Anh biết nàng cũng biết
Sao cứ phải chia ly
Rồi thổn thức làm gì
Rồi lại thò lại thụt
anh thì có em út
Nàng lại gặp đại gia
Vẫn nhẽ đó thôi mà
Cứ thò xong lại thụt!
Xinh đẹp ơi chỉ mong có thơì gian chín muì để được thâý em ng.đơì thôi anh thầm mơ ước mà
Từ ngữ, hình ảnh thơ trong bài viết này không trong sáng lắm đâu H A nhé !
Hay lắm iu ơi
Chúc ngủ ngon nàng nhé .
Hihi bài thơ thật lạ và cũng thật hay
Tuyệt tác của haỉ dương
Ngủ ngon nhé
ZỤ gì rứa nạ
Đep qua
Nhẹ nhàng mà sống nàng ơi
Giận hờn chi mãi cho đời khổ đau
Vui vẻ nhé em Hoàng Anh…
Chúc em ngaỳ mơí vui vẻ b.an cùng ng.thân
Ba người trên bãi biển
Một người ngồi quay lưng
Hai người đang giỡn sóng
Vập vồ bọt sóng tung
Cảnh biển trời xanh mơ
Đùa vui sóng thò thụt
Thẩm ý nàng thơ cười
Ôi thôi cũng chỉ thế.
Chúc cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha HA.
Yêu nhất đơì
Hay lắm h a. Chủ đề nào cũng tuyệt. Cảm ơn
Hình như ng.mẫu ý ai baỏ là nhà thơ ng.anh
Hay nhất khổ thứ 4 bn nhể ….. hihihi
cũng tại bởi bông hoa / chạm tay vào lại khép / hoa gì hở vậy ta / lại gai ngang nhành lá/ thụt vào phải kéo ra / ….
Chỉ có T….. Mới hiểu
BAOLOCMAURICE NÓI VỀ CÁI TỘI PHỈ BÁNG CỦA ÔNG THÍCH PHƯỚC TIẾN CÁC TÔN GIÁO CAO ĐÀI HÒA HẢO VÀ THIÊN CHÚA GIÁO LÀ PHỈ BÁNG CÁC ĐẤNG SIÊU PHÀM CÕI TRÊN CHỜ LỆNH ÔNG DIÊM VƯƠNG VIẾT GIẤY GỌI MỜI LÀ KỲ BA NẦY ÔNG TIÊU RỒI VÌ ÔNG CÒN PHỈ BÁNG CẢ HỘI LONG HOA NỮA !
BAOLOCMAURICE KẾT TỘI ÔNG LỚN BẰNG TRỜI CHỜ CHO HẾT PHƯỚC THẾ GIAN THÌ HỌA SẼ TỚI ! PHẬT THÍCH CA NÓI TỘI HỦY BÁNG TÔN GIÁO LÀ TỘI LỚN BẰNG TRỜI !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ÔNG THÍCH PHƯỚC TIẾN LÀ ĐẠI ĐỨC MÀ CÒN PHÁO KÍCH CHÊ BAI CHỐNG KÍCH LÀ PHỈ BÁNG ĐẠO CAO ĐÀI , PHẬT GIÁO HÒA HẢO VÀ THIÊN CHÚA GIÁO THÌ COI NHƯ ÔNG ĐÃ CẢ GAN PHỈ BÁNG CÁC TÔN GIÁO LÀ ÔNG ĐÃ PHÁ SẢN VÀ SỤP ĐỔ SỰ NGHIỆP TU HÀNH CỦA ÔNG VÌ ÔNG LÀ MỘT VỊ MẶC ÁO CÀ SA MÀ CÒN SANH TÂM ĐỐ KỴ CHỐNG PHÁ CÁC TÔN GIÁO KHÁC THÌ CHÍNH ÔNG LÀ CON CHÁU CỦA MA VƯƠNG VÌ DÁM PHỈ BÁNG ĐẠO CAO ĐÀI TỨC LÀ PHỈ BÁNG CHA TRỜI CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÀ PHẬT MẪU LÀ CHA MẸ CỦA MUÔN LOÀI VÀ TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI MÀ CHÚNG TA BỔN PHẬN LÀ CON CỦA HAI NGÀI LÀ ĐẤNG TẠO HÓA CÓ MẶT TRÊN TRÁI ĐẤT NẦY TỪ NGÀY KHAI THIÊN LẬP ĐỊA MÀ ĐĐ THÍCH PHƯỚC TIẾN LÀ PHÀM TĂNG VÔ MINH CHƯA THÔNG THIÊN VŨ TRỤ NÊN TÂM TƯ CÒN ĐEN TỐI MÊ MUỘI NÊN PHÍ BÁNG CHA TRỜI MẸ ĐẤT LÀ CHÍ TÔN VÀ PHẬT MẪU, PHỈ BÁNG PHẬT THẦY HUỲNH GIÁO CHỦ VÀ CHÚA JESUS LÀ MẮC ĐẠI TRỌNG TỘI TỨ TRỌNG NGŨ NGHỊCH PHẢI ĐỌA ĐẠI ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN MUÔN NGÀN NĂM SAU HÌNH PHẬT KHÔNG NGỪNG NGHỈ VÀ ĐÓNG CỬA ĐỊA NGỤC LUÔN TRONG KỲ BA NÀY !
Chỉ vậy thì đơn giản thật