CON NHỚ BA
Thơ: Hoàng Anh
( Tặng các bé mà cô vô cùng yêu quý)
Con muốn vẽ muôn ngàn vì tinh tú
Gọi ba về ru giấc ngủ cho con
Ngày ba đi mộng ước chẳng kịp tròn
Con nhớ ba khóc mỏi mòn đêm trắng
Thương em nhỏ vẫn hồn nhiên trong nắng
Dáng mẹ gầy con thấy lắm buồn vương
Ba ở đâu giữa vạn nẻo dặm trường
Con cùng mẹ thương ba nhiều lắm đấy
Mẹ vẫn khóc tuổi thơ con run rẩy
Giữa sân trường chợt thấy dáng hình ba
Vội chạy ra con nước mắt nhạt nhoà
Quà của ba là bài ca phụ tử
Ba đã vẽ cho con ngàn tinh tú
Mắt trẻ thơ chưa kịp vướng bụi đời
Về đi ba giông bão khắp muôn nơi
Mái nhà xưa có người thân yêu đợi
Con muốn gọi tên ba ngàn nỗi nhớ
Trên sân trường ba có biết không ba
Sao lại đến tặng cho con món quà
Giữa phiên toà một gia đình tan vỡ
Ba ơi ba cuộc đời con bão tố
Nhớ ba nhiều con lỡ tuổi hồn nhiên…
Hoàng Anh 16/9/17
Rất hay
Chuyện ở đâu vậy …?
Hoàng Anh..!
Tuyệt⚘
Tuổi thơ như trang giấy trắng. Thế này thì buồn quá HA nhỉ
Tình yêu nhớ thương cha thật cảm động. Hay da diết sâu lắng. Chúc vui an bình
Hay lắm cô
Tho hay??
Hỡi nhưng cặp vợ chồng trẻ chuẩn bị chia tay. Và cả những ai có ý định chia tay, hãy đọc bài thơ này để hiểu cho nỗi niềm con trẻ, để hiểu cho những tổn thương,mất mát,hụt hẫng mà những đứa trẻ phải chịu khi ba mẹ chúng chia tay. Đó là tiếng kêu,lời van xin tha thiết. Các bậc làm cha ,làm mẹ ơi đừng vì cái tôi của mình quá lớn,hãy vì chúng ta vì con cái chúng ta mà bỏ qua cho nhau. Xin đừng ly hôn các bạn nhé!…camr ơn tác giả hoàng anh đã cho độc giả thưởng thức một bài thơ hay, nó mang tính xh và rất đời thường!
Tuyệt lắm chj yêu ạ
Chúc nàng mãi vui vẻ hp nhé
Hoàng Anh
Thơ hay tuyệt
Hay lắm Hoàng Anh! ????
Hay quá chị ơi
Cha, không phải là cánh Cò cánh vạc
Không phải là câu hát ngọt đời con
Nhưng con ấm lòng, khi Cha được ở bên
Đổi với con Cha vẫn là tất cả
Hoàng Anh bt hay lắm.. Cảm ơn em đã làm cho trái tim a zao động mỗi khi nhớ đến Cha.
Hay
em hay lắm cám ưn em nha
Hóa ra là tan vỡ… Tội cho con trẻ
Hay rất tình cảm chị ơi
Bài thơ rất hay .!!
Hay chị iu
Tràn đầy cảm xúc !
Thơ hay nhưng buồn quá
Hay nhung hoi buon em iu xinh dep oi
Thơ hay em
Hay quá chắc giọng nói từ em cũng nhẹ nhàng
Thơ hay lắm chi nha
Ôi buồn quá nghe vần thơ não
Đời con trẻ vỡ oà mộng Ước
Một gia đình tan nát vì đâu
Đẻ con thơ thiếu mất nhịp cầu
Tình yêu thương thiếu đi một nửa
Hay quá Ngừi đẹp ưi
Hay lắm nè tỷ ui. Chủ nhật đầy yêu thương nhé
Thơ hay và rất tình cảm bạn iu à!
Bài này hay lắm chị Hoàng Anh.Cuối tuần vui nhé
Hay lắm !
Hay lắm chị ạ.
Nổi nhớ da diết đến cồn cào bao nhiêu ước mơ mộng đẹp chợt vỡ òa bởi sư chia cách đôi đường hay đã chạm đến trái tim xin cảm ơn
Hay
Thơ hay, tình cảm quá, em ngủ ngon
Bài thơ hay qúa chị.
Thật nhiều cảm súc.
Chúc chị ngày mới an vui và may mắn nhé
Bài thơ hay quá chị
Em chúc chị buổi chiều vv ak
Thơ hay nhiều fan hâm mộ còn buồn chi nữa…!
Chuc vui ve nhe