Bài Thơ: CÕI TỊNH (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CÕI TỊNH

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ngồi quên những cuộc thăng trầm
Đưa mình vào cõi tịnh tâm an lành
Vui buồn thế cuộc xung quanh
Đều do chấp ngã tạo thành… rồi đau!

Cuộc đời còn lắm bể dâu
Bởi rằng quên những buổi đầu nguyên sơ
Vô minh tâm trí hóa mờ
Vòng qua quẩn lại trong bờ khổ đau

May thay Phật pháp nhiệm mầu
Huyền quang tỏa cả địa cầu lung linh
Lạc lầm mấy cuộc khai sinh
Ngộ ra chân lý thấy mình an yên!

Chắc là cũng có căn duyên
An vui khi đứng giữa miền pháp luân
Tìm về cõi tịnh dừng chân
Thấy không còn những bụi trần… làm đau!

Ngày 11. 08. 2018

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Thơ hay bạn hiền

Thi Bao Lam Nguyen
Thi Bao Lam Nguyen
6 years ago

Chúc bạn một tháng Báo Hiếu đầy tình thân ấm áp gia đình !

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
6 years ago

Rất hay em iu ah

Triều Hải
Triều Hải
6 years ago

Thơ hây ảnh đẹp chúc em em luôn Vui và hạnh phúc bên gia đình

Nguyễn Hải Thảo
Nguyễn Hải Thảo
6 years ago

Thơ rất hay. Ảnh minh họa đẹp. Rằm này «đến hẹn lại lên» nha Toàn Tâm Hòa Nguyễn, Thư Trần. Chúc mừng!

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Hay ý nghĩa lắm e

Scroll to Top