CÓ PHẢI ANH GỌI EM
Thơ: Hoàng Anh
Có phải anh gọi em
Là mùa thu của nắng
Lời nghe sao đằm thắm
Em dạ rồi nghe anh
Bầu trời màu thiên thanh
Anh làm mây cuốn gió
Gửi về em bỡ ngỡ
Bao tha thiết hôm nào
Có thật yêu ngọt ngào
Lời yêu thương anh ngỏ
Em làm sương ngọn cỏ
Tưới ướt đầm môi anh
Anh chọn hoa giành giành
Có màu trinh trắng muốt
Em áo dài tha thướt
Mãi trọn đời yêu hoa
Có phải thu vỡ oà
Trong buồng tim em thở
Úp bờ vai vạm vỡ
Em nghẹn ngào bâng khuâng
Có phải mùa thu sang
Xui lá vàng anh nhỉ
Trong vòng tay thủ thỉ
Ru tình mãi nồng say
Hoàng Anh 16/9/17
Thơ hay lắm
Sao lại đẹp thế này chị ơii
Thơ hay. HA trông như hoa hậu TLX ấy
Ước gì mình được như thơ……
Hay lắm em..
dep likeee
Thơ hay thế em…
*
TÌNH THU RỰC NẮNG
Kỷ niệm đã bao ngày
Mà sao nay vẫn nhớ
Tình thu như nức nở
Gọi nắng đến bên lòng
Từ đó cứ chờ mong
Người anh yêu thuở ấy
Gió mùa thu trổi dậy
Còn giữ bấy nhiêu tình
Lặng nhìn ánh bình minh
Đẫm màu sương ngan ngát
Lá thu rơi xào xạc
Bên lối cũ hương nồng
Nghe đắng đót sầu đong
Trong lòng anh chợt tắt
Tiếng thu qua dìu dặt
Em như nắng mơ màng
Lạc lỏng giữa chiều hoang
Anh thầm thương trộm nhớ
Say nắng vàng rực rỡ
Anh cất tiếng yêu đầu
Xa lối cũ mùa ngâu
Anh lặng sầu nhung nhớ
Mùa thu vàng muôn thuở
Ru mãi tình đôi ta ………..
Với mùa hè oi ả
Muốn em là mùa thu,
Lúc thu đang ùa về
Kéo theo làn gió lạnh.
Anh muốn em là nắng,
Để ửng má em hồng.
Bởi trời bước sang đông
Em không còn lạnh nữa.
Chưa đến mùa hoa sữa
Thì hoa bưởi đã về
Má hồng vẫy mùa xuân
Để ko ai còn lạnh.
Kia vành môi chúm chím.
Mắt huyền lại đung đưa,
Nói sao hết cho vừa
Bưởi đưa hương lối cũ
Muốn em là mùa xuân….
Bài thơ hay quá em…Lời thơ nhẹ nhàng, tha thiết yêu thương
Bài thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt
Mẹ vk ơi! Sao mẹ đẹp vậy? Con muốn gặp mẹ quá
Quá ngọt ngào
Hòa đồng nhip điệu theo kinh Dịch @ THIẾU ÂM # MÙA THU # Trung niên ‘ gió thỏa trăng ngà e ấp ‘ thu vàng ‘ – thời gian và không gian ( thấy, hiểu + thực hành).
Thơ hay, ảnh này em trẻ và đẹp
Bài thơ rất tuyệt vời Chúc em ngày mới vui hạnh phúc
Thơ hay
Rất hay
Tuyệt lắm bạn yêu!
Sao anh giành tinh khôi, giữa trời thu thiên thanh, chưa vội vàng lá xanh, chờ nồng ấm dỗ dành..!
ANH GỌI VÀ NHỚ EM
Em chẳng phải là nắng
Sao đốt cháy tim anh…
Em chẳng phải là mưa
Hồn anh ngập băng giá…
Em có phải biển cả..?
Ngày bão tố phong ba…
Dậy sóng gió bao la
Dìm thuyền anh xuống đáy…
Em à… em có thấy…
Mùa thu mới đã sang
Lá vàng trải mênh mang
Hồn anh rơi dưới gốc….
Thoảng trong gió mùi tóc
Ngát hương tình nồng trao
Mùa lá rụng xôn xao…
Buồn dâng đầy… nỗi nhớ….
Cám ơn em bài thơ tình cảm xúc…. nhưng chưa tới noen em là anh nôn nao… chúc em ngủ ngon….
Thơ hay ,cảm xúc !
Thơ hay lắm em!
Em. Ơi anh yêuem nhiều lắm đó
Thật tuyệt !
Người dẹp thơ hay …!
Biết roài
Hay quá em ơi !
Hay
Phải rồi,em nghe không lầm!
Cớ sao hỏi lại cho lòng bâng quơ?
Bài thơ hay còn em tôi thì xinh đẹp tuyệt vời
Nhìn như X9..tôi giật mình nghe tiếng gọi ngoại ơi..!
Thơ hay nhưng lại thích nhìn chị hơn…hiii???!!
Sang chảnh
????
Mùa thu đẹp,mang theo một dòng tâm sự nhẹ nhàng và vô cùng quyến rũ: chúc mừng tác giả!
Bài thơ hay tuyệt, ngọt ngào lời yêu
Lời thơ mạn mà đằm thắm ko như bài thơ trước
Hay quá chị iu
Xinh thế nhỉ ?
Thơ hay quá em
Hay lắm em
Hay lám hoang anh chúc buổi sáng vui tươi