CÓ NỖI NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng
Có nỗi nhớ… anh chẳng biết gọi tên
Là mỗi khi bên thềm đầy lá rụng
Tự hỏi mình sao con tim ấp úng
Hay trót yêu… sai đúng cũng kệ thôi.
Chỉ biết rằng cứ mong nhớ xa xôi
Ước một ngày đơn côi không còn nữa
Đón hạnh phúc nhẹ nhàng bên ô cửa
Thoả nụ hôn chất chứa những khát khao.
Chỉ biết là… anh cứ thấy nôn nao
Như nhung nhớ cồn cào một ai đó
Muốn gửi hết tâm tư vào trong gió
Cùng ước ao cháy đỏ đến cạn lòng.
Biết không em… tất cả những chờ mong
Cứ cuộn sóng trong lòng anh không ngớt
Có ai nghĩ chỉ một lần bất chợt
Mắt vội trao… mà rớt cả linh hồn.
Quá khứ buồn rồi cũng sẽ vùi chôn
Anh lại thấy bồn chồn từng nhịp thở
Mỗi bình minh chợt nghe mình bỡ ngỡ
Như thuở nao khờ dại mối tình đầu.
Có nỗi nhớ dài rộng tựa biển sâu
Đang ươm kết nhịp cầu tình yêu đến
Sẽ một ngày đôi nhịp tim hoà quện
Chung con tàu… về bến mộng trăm năm.
Nguyễn Hưng 05/12/2017
Ảnh : tác giả
Hay quá tác giả ơi!
Hình siêu mẫu đẹp lắm!
Thơ hay, cảnh đẹp !
Cam on tac gia
Ai cũng dã từng trải qua giây phút thiên thần đó . Cám ơn Tác giả .
Đã thấy trao ai đâu mờ…rớt ?
Hay quá! Cảm ơn tác giả!
Hay wá anh trai ơi
Hí hí thơ tràn ngập nắng
Ảnh chẹp chẹp
NỖI NHỚ
Có nỗi nhớ anh dìm vào sâu thẳm
Giữa muôn trùng để đắm đuối vùi chôn
Thế mà bỗng trong đêm buồn vắng lặng
Nó vẫn về mang sắc tím hoàng hôn
Anh hoài nhớ hôm chờ em lỡ hẹn
Thuở ban đầu ta bỡ ngỡ làm quen
Chuyện ngày cũ giờ đây là dĩ vãng
Anh gọi thầm một nỗi nhớ không tên !
Trên môi vẫn còn nơi đây men đắng
Trong đêm dài nỗi trống vắng nhân đôi !
Và anh biết chắc chỉ mình em hiểu
Cho dù anh tha thiết cũng thế thôi…!
Vì thương nhớ nên anh lòng đến vậy
Chẳng tình đầu vẫn thấy lắm chênh vênh
Thôi em cứ… kệ lòng anh trắc ẩn
Đêm đông về ôm nỗi nhớ… Không tên!
Anh nào biết mùa thu đi vội vã
Bao lá vàng lưu luyến còn chưa rơi
Trong sâu thẳm anh hỏi vào… băng giá
Biết tìm đâu… nữa mảnh ghép trong đời!
A.N
Thơ hay . Ảnh rất đẹp
Nhớ ai ác ta
Hay qua ạ ?
Có nỗi đau … dài theo năm tháng
Có nỗi buồn … ai cũng như nhau
Mong rằng gặp đc tình sau
Để nỗi nhớ … chẳng làm đau Hưng nữa !
Hay quá anh
NH
Thơ hay lang man wa
Hay quá anh ạk tặng hoa nè
Hay lam do
Chu Nguyễn Hưng
Em mong được đọc thơ của anh
Em vẫn biết mình xa ngàn dặm
Để đêm buồn gửi gắm vào thơ
Nhiều khi lệ chảy hoen mờ
Nhớ anh chỉ biết mộng mơ hão huyền !
Cảm ơn anh đã nói hộ lòng em!
Thơ hay ảnh đẹp
Điêu
Hay quá en , ảnh dep
Thơ hay lắm em
Hay ạ
Hotboy của Hà Thành
YÊU
Nồng nàn hương sữa thoảng bay
Giữa đông lạnh giá mà say lòng người
Gửi về nơi đó đầy vơi
Rằng câu thương nhớ vọng ngời mãi thôi.
Kết ngàn ước mộng xa xôi
Tim hồng nghe thấy bồi hồi thiết tha
Kìa chim ríu rít hòa ca
Trăm hoa đua nở chúc ta với mình.
Nụ cười kết đọng môi xinh
Nguyện trăm năm vẫn giữ tình đắm say
Chẳng gì có thể đổi thay
Cùng vun hạnh phúc đời này nở hoa.
Nhớ về buổi đó người qua
Mà tim xao xuyến vội hòa luyến thương
Rồi thao thức những canh trường
Tự khi nào đã yêu đương mặn nồng.
Từ giờ giá lạnh mùa đông
Đôi ta cùng sưởi lửa hồng mỗi khi
Ghé tai em nói thầm thì
Thiên thai dẫn lối đường đi trọn đời.
Ngân Hà họa
Hay lắm anh
YÊU LÀ GÌ
Em muốn tan ra trong tận cùng cơn khát
Dưới đáy cuộc đời trên tột đỉnh cơn mê
Bởi yêu anh ,em khờ dại ngây si
Không nghĩ được gì ngoài tận cùng cơn khát
Cứ mỏi mong làm sao anh biết được
Em đêm ngày muốn được tan ra
Được cùng anh trong bể khổ thăng hoa
Muốn quên hết những gì đang tồn tại
Muốn chỉ có anh thôi tình yêu Vĩnh cửu
Giành cho em không ai khác ngoài em
Muốn ôm anh cho trọn vẹn ái ân
Đôi tim nhỏ quên đời quên bể khổ
Đã nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ
Yêu là gì mà điên dại si mê
Yêu là gì mà sao muốn tan ra
Muốn quên hết những điều trong bể hận
Nguyễn Hưng
Nhớ được bao nhiêu xin cứ nhớ
Tiếng chiều vẫn vọng gọi sương đêm
The thắt heo may tàn đông gió
Chạm hồn trinh nữ bước chông chênh…
NỖI NHỚ
Thơ: Hien Nguyen
Em nhớ anh, anh hỡi em nhớ anh
Trái tim yêu gào thét suốt đêm ngày
Dịu vợi, xa xôi…trùng trùng nỗi nhớ
Ngăn cách thiên hà, sớm vội chia ly.
Em quay lưng giấu dòng lệ chứa chan
Thổn thức rung lên theo từng mạch đập
Anh hét vang chạm vào miền hư ảo
Xuyên thẳng hư vô vượt chiều kích không gian.
Em tái tê lòng mong ước chưa tan
Anh đến bên em cho hơi ấm tuông trào
Mình nép vào nhau nghe tim khẽ bảo:
“Ngoan nào bé cưng, anh là ánh sao kia
Chiếu sáng lối đi, dẫn đường em bước
Mãi bên em dù cách trở không gian…”
“Em ứ chịu yêu anh thế nữa đâu
Vất vả lắm anh, em đau nhói lòng…”
“Thương em quá, tim anh thêm nhức nhối
Tình chỉ đẹp khi dang dở mà thôi
Cố gắng lên em rồi mai ta chung lối
Tình mãi xanh nơi danh thắng bồng lai”.
“Hứa hẹn hoài em cứ đợi ngày mai
Cho tia nắng lên, giọt sương tan biến
Cho tiếng chim ca, xóa áng mây mờ
Cho tình đơm hoa, xóa nhòa nước mắt”
(Ảnh: Em quay lưng giấu dòng lệ chứa chan ??)
Tho hay
Thơ của bạn rất hay.
Thơ hay quá anh
Thơ anh lang dong, vahay lắm…