Bài Thơ: CÓ NƠI NÀO (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÓ NƠI NÀO
Thơ: Nguyễn Hưng

Có nơi nào bàn chân ta nhẹ bước ?
Thả hồn mình dòng nước mát nhẹ ru
Và quên đi bao nỗi nhớ ngục tù
Trong trái tim tình thu ngàn lá rụng.

Có nơi nào dù cơn mưa ngập úng ?
Biển sóng cuồng ùng ục lũ tràn dâng
Ta thênh thang vầng mây trắng chín tầng
Cố quên đi bâng khuâng một dáng nhớ.

Có nơi nào đường duyên không rạn vỡ ?
Bao cuộc tình cứ ngỡ mới vừa yêu
Chỉ ban mai và không có buổi chiều
Ta muốn được lãng phiêu về nơi ấy.

Có nơi nào em chờ ta ở đấy ?
Nghẹn ngào rằng đang cháy đỏ chờ mong
Bao hờn giận thả con nước xuôi dòng
Nắm tay nhau trao nụ cười rạng rỡ.

Có nơi nào trên con đường gió trở ?
Ta ngược mùa gõ cửa buổi ban sơ
Tìm lại nhau một thuở ấy mong chờ
Để cuồng điên… dại khờ như ngày đó.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 10/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Bài thơ nào cũng hay, cũng ru hồn người đọc lắm nhà thơ ơi

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
6 years ago

Thơ hay rất lãng mạn cảnh đẹp

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Em sẽ dắt anh đi về nơi đó
Lối thảm hồng có ngõ rợp trầu xanh
Một khung cảnh đơn sơ thật yên lành
Làn gió thổi mỏng manh tầng mây trắng

Mỗi buổi sáng đứng giữa trời nhìn ngắm
Anh thấy mình được tắm cả tuổi thơ
Ở nơi đó có ai vẫn ngóng chờ
Người lãng tử mộng mơ hoài năm tháng

Họa vui nhá anh

Thanh Huyền Phạm
Thanh Huyền Phạm
6 years ago

Thơ bạn hay quá

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Tho buon canh co vui dau.,?

Nguyễn Quý
Nguyễn Quý
6 years ago

Thơ hay mà buồn quá

Uyen Nguyenthao
Uyen Nguyenthao
6 years ago

Anh ơi thơ hay tranh dẹp quá

Chanh Lộn Hạt
Chanh Lộn Hạt
6 years ago

Hay lắm, nhưng vẫn buồn, có phải đó chính là nỗi lòng tác giả

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Thiên đàng hạnh phúc người ơi
Không còn gian dối mọi nơi an bình
Ta tìm tìm mãi cõi tình
Tay ôm tim vỡ cho mình phiêu linh
Hay lắm bạn

Hoa Meo
Hoa Meo
6 years ago

Thật tuyệt vời anh à

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Hay thế anh

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Linh Thu binh tho hay qua!

A Di Da Phat
A Di Da Phat
6 years ago

A Hưng có tài bẩm sinh làm thơ tềnh buồn , cảm ơn nhà thơ tác giả

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Tho Ngan Ha hoa theo hay qua .

Hoà Nguyễn
Hoà Nguyễn
6 years ago

Chúc thơ di mang nhiều mộng dẹp
Mong thơ về cũng dẹp như di ….

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Thơ tình Nguyễn Hưng bài nào cũng hay ,lãng mạn !

Mỹ Kỳ Hoàng
Mỹ Kỳ Hoàng
6 years ago

Tuyệt vời hay !Chúc em

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay lắm ạ

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay quá ,tuyệt quá

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Hay quá

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay lắm Anh

Scroll to Top