Bài Thơ: CÓ NHỮNG VẦN THƠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÓ NHỮNG VẦN THƠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Có những vần thơ viết trên phiến lá
Thấm nỗi buồn lã chã những giọt sương
Dấu chân ai trên lối cũ còn vương
Ngập lá đổ con đường chia hai lối

Có những vần thơ viết trong đêm tối
Giữa mông lung vời vợi đến hoang tàn
Lệ thổn thức theo tiếng dế than van
Tim nhói buốt như muôn ngàn vết cắt

Có những vần thơ viết khi nắng tắt
Giọt chiều rơi muốn vắt kiệt ngày tàn
Cuối chân trời lạc lõng cánh chim hoang
Vầng mây xám lan tràn bao nỗi nhớ

Có những vần thơ viết ngày gió trở
Tái tê lòng cứ ngỡ lại ngày xưa
Bàn chân buồn ngơ ngác trên lối thưa
Trên mi ướt giọt mưa ngày thu cũ

Có những vần thơ khi lòng đầy bão lũ
Gió thét gào vần vũ trái tim đau
Lá rụng rơi giăng lối con đường sầu
Mùa qua rồi mà ngâu còn như thác

Có những vần thơ từ linh hồn xơ xác
Mang nỗi buồn tan nát đến điêu linh
Ta chơi vơi quay quắt một bóng hình
Đau ngàn kiếp một cuộc tình đã lỡ

Nguyễn Hưng
Hà nội, 08/2016

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cầm Nguyên
Cầm Nguyên
7 years ago

Bài thơ hay quá – 6 khổ thơ 6 trải lòng trong những khoảnh khắc dâng trào xúc cảm !

Văn Minh Nguyễn
Văn Minh Nguyễn
7 years ago

Bài thơ hay , chúc bạn an lành , vui vẻ, hạnh phúc

Luong Thanh Tran
Luong Thanh Tran
7 years ago

Nhung van tho xuat fat tu noi tam cua tac gia da bien thanh hon tho cua nguoi doc.
Rat hay Nguyễn Hưng a!

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Ta choi vơi quay quắt một bóng hình
Đau ngàn kiếp một bóng hình đã vỡ
Một hồn thơ thật nồng nàn, thật lãng mạn. Hay lắm ạ

Hoàng Uyên
Hoàng Uyên
7 years ago

Bài thơ của anh rất hay …Chúc anh luôn có bài thơ mới và hay

Hoa Trúc
Hoa Trúc
7 years ago

Thơ hay cảnh rất đẹp

Duyên Lê
Duyên Lê
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng a nha

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

T/g ơi !
Mua xe mui trần mà trốn
Tim làm sao chứa hết những người yêu !
Thơ hay chan chứa tình người
Làm hồn xao xuyến đắm say tình nồng !

Van Son Ho
Van Son Ho
7 years ago

Cám ơn bạn đã ra đời những thi phẫm thật hay. Chúc bạn giữa tuần an vui.

Han Nguyen
Han Nguyen
7 years ago

Có những nụ hôn nồng dang dở
Gọi chiều thu về se sắt sầu đong
Mang hơi thở qua thời xuân trẻ
Chới với cuộc tình nặng nợ hồn thơ.
hi hi em họa chúc nhé!

Ha Nguyet
Ha Nguyet
7 years ago

Rất tuyệt ạ!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

VIẾT CHO ANH

Đã xa rồi một khoảng lặng chơi vơi
Ai cũng có một khoảng đời để nhớ
Hành trang ấy một thời ta mãi nợ
Một góc tình ẩn khuất ở trong anh!

Hạ xa rồi ngày nắng cũng thôi rơi
Đừng viết nữa câu thơ buồn anh hỡi
Thu đã đến mang theo lời gió gọi
Tiếng tơ lòng anh hỡi hãy sang trang

Đừng buông mình theo giọt lệ chứa chan
Lá thu rụng cũng mang niềm chua xót
Có nức nở cũng đâu còn tìm lại
Nắng hạ vàng một thuở mộng tình say

Hãy viết về cuộc sống của hôm nay
Những mơ ước bao ngày ta vẫn đợi
Ươm sắc đẹp cho trang vần thơ mới
Ngạt ngào hương dịu vợi giữa dòng đời …
(hay và buồn quá anh à)

Bình Minh
Bình Minh
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Luyến Nguyễn Thị
Luyến Nguyễn Thị
7 years ago

Rất hsy

Hong Nguyen
Hong Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay em trai ….

Scroll to Top