Bài Thơ: CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ… (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ... (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ…
Thơ: Bằng Lăng Tím

Có một thời áo trắng đã qua đi
Hạ thắp lửa thầm thì câu thương nhớ
Bằng lăng tím trên cành đua nhau nở
Màu thủy chung rực rỡ góc sân trường

Có một thời hoa đỏ cháy yêu thương
Giờ tan lớp mình chung đường anh nhỉ
Gió lay nhẹ rụng cánh hoa phượng vĩ
Bài thơ yêu cũng chỉ có đôi dòng

Có một thời nắng Hạ trải mêng mông
Trời xanh thẳm mây hồng buông xõa tóc
Anh cứ gọi em là cô bé ngốc
Ghét rồi nha em khóc mãi bắt đền

Có một thời ta không thể nào quên
Bài học cuối thầy gọi tên từng đứa
Tôi lơ đãng mắt nhìn qua ô cửa
Cánh phượng hồng thắp lửa gọi hè sang.

BẰNG LĂNG TÍM
26/ 4/2017

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quan Anh
Quan Anh
7 years ago

Rất tuyệt vời

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Dễ thương quá, thơ rất hay em Tím ạ?

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
7 years ago

Em gái dậy đăng thơ sớm thía,bài thơ rất hay ,chúc em ngày mới vạn sự như ý

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Tím Lăng Bằng!
Thơ rất hay, hình đẹp! QH chúc em…

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Ôi! Nhớ sao kỷ niệm chép nên hàng.
Dòng thơ viết lưu vào trang nhật ký.
Ngọng nghịu từ yêu, …nhìn nhau tình ý…
Cây cỏ sân trường thủ thỉ lời yêu.

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Có một thời như thế đó em ơi
Góc sân trường thướt tha tà áo trăng
Thì thầm nhỏ to tâm tình mới lớn
Dịu ngọt đầu đời hai tiếng yêu đương
Bài thơ hay ngọt ngào lắm e tím

Vũ Đức Quý
Vũ Đức Quý
7 years ago

Có một thời như thế, có một thời để nhớ, mọi nỗi buồn bởi tai thời gian! Con đò dần xa bến, anh đứng nhìn thương mến bạn tình xưa!

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
7 years ago

Ảnh đẹp thơ hay lắm chị iu à

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
7 years ago

Những ký ức thật lung linh ko thể nào quên, bt rất hay Tím Lăng Bằng ạh!

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Có một thời tiếc cá một đời

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Bài thơ hay lắm BLT !

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Bài thơ là những kĩ niệm khó phai tím iu nhỉ … nhẹ nhàng hay lắm em iu???

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

Bai tho hay qua Tim oi xin chuc mung thi si nhe

Phú Minh
Phú Minh
7 years ago

Tím Lăng Bằng ! Bài thơ hay rất dễ thương .

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Rất thơ mộng và sâu lắng
Chúc Tím luôn tươi đẹp những cánh Bằng lăng

Vũ Xuân Hoà
Vũ Xuân Hoà
7 years ago

MUỐN MỘT LẦN…
Viết cùng Tím Lăng Bằng nhé!

Muốn một lần được trở lại ngày xưa
Còng lưng đạp trên đường trưa hè nắng
Đón đưa em của một thời áo trắng
Kể câu chuyện xa vắng một thời yêu

Hoa phượng đỏ như nhắc nhớ bao điều
Dòng lưu bút ghi khắc nhiều kỷ niệm
Tím bằng lăng rụng rơi ngày tiễn biệt
Bao tháng ngày ta mải miết tìm nhau

Muốn một lần vùi chôn hết nỗi đau
Ta trở lại tặng màu lưu ly tím
Đặt nụ hôn bờ môi ai ngọt lịm
Thắp đam mê mùa quả chín từng quên

Ngày xưa ơi khắc nỗi nhớ không tên
Cho ta quay gót chân miền ký ức
Gửi yêu thương tuổi hồn nhiên rạo rực
Mối tình khờ thổn thức mãi lặng câm

Muốn một lần tóc chẳng điểm hoa râm
Ngắt nhành phượng tặng người thầm yêu cũ
Khơi chữ tình bên người ngoan thắp đủ
Những âm thầm mãi gìn giữ trong tim

Bài học nào còn như mãi hằn in
Nơi tuổi thơ gắn liền bao mộng ước
Những buồn vui dở hay đời mất được
Muốn một lần quay trở ngược thời gian….
26/4/2017
Vũ Xuân Hoà

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
7 years ago

CÓ MỘT MÙA KHĂC NỖI NHỚ TRONG TIM
(Cảm tác khi đọc bài.: CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ của BLT)

Có một mùa trong ký ức không phai
Dọc con phố ngân dài ve tấu nhạc
Chiều mãn khóa như đàn chim nháo nhác
Cánh phượng hồng lác đác rụng ngoài hiên

Có một mùa dẫu năm tháng không quên
Tuổi thần tiên ta bên nhau chung lớp
Cây phượng già gió lao xao bóng mát
Nắng Hạ lồng bát ngát tiếng ve ngân

Có một mùa khắc nỗi nhớ trong tim
Đêm Hạ chớm mênh mông vầng trăng tỏ
Ta bên nhau câu hẹn thề to nhỏ
Má em hồng khi anh ngõ lời yêu

Có một mùa anh nhớ nhớ rất nhiều
Ta chia tay dưới nắng chiều mãn khóa
Dòng Lưu bút viết chòng chành vội vã
Và mùa thi mỗi ngã một người đi

Có một mùa khắc khoải bởi chia ly
Dẫu vẫn biết câu hẹn thề chưa trọn
Trong tim anh mối tình đầu nguyên vẹn
Phượng hồng đơm hè đến buổi tan trường

Hồng Lĩnh
Đăk Lăk 26/4/2017

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Hay thế bạn à

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
6 years ago

Nhớ thời học trò

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Có một thời ta vẫn nhớ miên man
Mùa hạ sang cánh phượng hồng lã chã
Thời chia li tiếng ve sầu ri rả
Đó là thời áo trắng đã dần qua
Tím Tím Lăng Bằng bài thơ rất hay làm Phương nhớ lại cái thời mộng mơ của mình quá

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Tay vân vê tà áo trắng mơ màng
Tia nắng muộn gọi mùa sang đâu đó
Lối em qua Phượng hồng vươn cánh nhỏ
Cuối sân trường rực rỡ sắc Bằng Lăng

Có một thời Mây trắng cũng lang thang
Cùng hai đứa chung bước đường đến lớp
Bước chân vui dưới tàn cây bóng rợp
Kỷ niệm ngọt ngào ngày ấy thật dễ thương

Nắng hạ về như níu lại vấn vương
Cô bé ấy chắc giờ đâu có nhớ
Trộm nhìn nhau ước thầm yêu muôn thuở
Viết mấy dòng thương nhớ để trao ai

Bài thơ yêu anh đã gửi bao ngày
Cô bé Ngốc của ngày xưa đâu nhỉ
Vẵn còn đây sắc hồng hoa Phượng vĩ
Có một thời như thế đã vời xa….

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Hay lắm e ..kỉ niệm thật khó quyên .

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ hay lãng mạn lắm Tím Lăng Bằng

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay tuyệt vời Tím Bằng Lăng à. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

HỌA CÙNG EM
Tím Lăng Bằng..
MÙA CŨ TRONG TIM ..

Mùa nắng hạ ve buồn ngân rả rích
Phượng đỏ khoe mầu tinh nghịch dễ thương
Bằng Lăng Tím mãi ngủ lịm vệ đường
Ôi xao xuyến mãi vấn vương mùa cũ ..

Cơm nguội vàng chúm chím buồn chẳng ngủ
Mùa thi sang con Tu hú gọi bầy
Hạ vàng võ mùa quả ngọt chín cây ..
Tuổi đôi mươi đang đong đầy cảm xúc ..

Dưới sân trường lũ bạn đang háo hức
Vít Phượng Hồng như hối thúc mùa sang ..
Nắng nhảy nhót bên khung cửa ngập tràn ..
Ai ngơ ngác nghe ve đàn từ tạ.

Qua bao mùa hạ cháy phải chia xa
Giờ nghĩ lại vỡ òa miền kí ức..
Có những đêm học xong còn thao thức ..
Xe đạp ơi ..rạo rực trái tim hồng ..

Lối mòn xưa ai đã đứng chờ mong
Buổi sáng sớm lưng còng ta võng vẽo
Xe bon bánh đưa chúng ta lẽo đẽo
Góc học đường ..khúc quẹo tuổi thần tiên ..

Bạn bè thương giờ ở khắp mọi miền ..
Chắc chẳng quên cái nét duyên thuở ấy
Chùm Phượng Hồng trao nhau run lẩy bẩy
Áo trắng bay ..mà tay vẫy mặt mừng ..

Có những lúc buồn lệ rớt rưng rưng
Chẳng thuộc bài ..rồi chẳng cùng chung lối
Ai đẩy ai mà bước chân cũng vội
Tóc vương bay cơn gió thổi ngược chiều ..

Hạ thắp lưả nghiêng chiều nhớ đáng yêu
Mong gặp lại tuổi mĩ miều hoa mộng .
Gió thoảng nhẹ sao lòng đầy khoảng trống
Ai nhẹ nâng mộng mị giấc mơ lòng ..

Nhớ chiều lặng mái tóc ai nhẹ hong
Nhớ góc hạ cho lòng ai diệu vợi
Nhớ ai đó xưa đã từng chờ đợi
Người thương ơi sợi nhớ đứt nửa chừng ..

Hạ rộn màu ..sao mắt hạ rưng rưng ..??

NGUYỄN HUYỀN
25/4/ 2017 .

Bùi Minh Huế
Bùi Minh Huế
6 years ago

Đọc mấy lần rồi muội ạ

Phu Hong Le
Phu Hong Le
6 years ago

BÀI THƠ HAY QUÁ CHÚC MỪNG EM NHÉ

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Hay quá. Chúc mừng em.
Chúc em vui nhé!

Tím Lăng Bằng

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
6 years ago

Bài thơ miên man nhớ nhung, hay em…! 😀

Thanh Lieu
Thanh Lieu
6 years ago

CÓ MỘT THỜI
Thơ:Thanh Lieu

Có một thời áo trắng nhẹ tung tăng
Trang nhật kí tuổi mộng hằng trao gửi
Cùng thệ hứa chờ nhau nơi bến đợi
Bài thơ tình ta viết vội tặng em

Bao sắc Hạ những chiều ru êm đềm
Phút yêu thương quyện mềm hoa Phượng đỏ
Ánh mắt em đưa ta vào lối ngõ
Một bóng hình…cất giữ chỗ thiêng liêng

Có một thời xao xuyến bao nỗi niềm
Ta bên nhau gọi tên…tình nhân hỡi!
Cung đàn yêu khiến cho lòng bổi hổi
Mỗi đêm về mắt dịu vợi…xa xăm

Có một thời sống mãi cùng tháng năm
Khúc tình Hạ nốt giáng thăng bay bỗng
Ta bên em tạo hình muôn nhịp sóng
Nhạc Ve ngân nghe sâu lắng…nồng nàn

Có một thời dẫu bờ dấu sang trang
Con tim ta hoài mang dòng lưu niệm
Lục kí ức ta mơ hồ tìm kiếm
Có một thời mãi xâm chiếm…không phai
…………………
Bt hay..ý thơ tuyệt đẹp và dễ thương luôn chị…rất cảm xúc..chúc chị bt vui vẻ và tươi hồng nhé chị

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
6 years ago

HÀNH TRANG KỈ NIỆM

Hạ về rồi phượng đỏ xác xơ bay
Mùa thi đến chia tay từ dạo đó
Lời yêu mãi chần chừ chưa dám tỏ
Trang vở còn xác phượng đỏ hôm nao

Buổi chia ly trời bỗng đổ mưa rào
Tay năm ngón đan vào tìm hơi ấm
Thời gian dẫu tình yêu chưa sâu đậm
Tuổi học trò cũng lắm mộng với mơ

Gói hành trang lao chốn bụi sương mờ
Em bước tiếp nên giờ là cô giáo
Ngày tao ngộ nỗi lòng thêm áo não
Em theo chồng xóm đạo phố buồn tênh

Đời phong trần chân mỏi kiếp lênh đênh
Nhặt cánh phượng lòng mình xao xuyến lạ
Lòng tiếc nuối dẫu không còn chi cả
Thầm trách mình ta đã lỡ đò sang

Trăng của ai hiu hắt bóng võ vàng
Đêm khoảng lặng mơ màng hình bóng cũ
Cánh chim nhỏ tìm rồi nơi di trú
Bước đăng trình ta cứ mãi cô đơn.
Tím Lăng Bằng

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay lam

Vinh Quang Lê
Vinh Quang Lê
6 years ago

Anh đã sống cùng em vào những ngày hè bỏng cháy
Áo học trò ngượng ngựu cọ vào nhau
Phượng rơi sân trường đỏ một mầu
Ánh mắt nhìn nhìn nhau cánh phượng ép vở..

Nguyễn Công Long
Nguyễn Công Long
6 years ago

Ngày nghỉ cuối tuần chúc Tím Lăng Bằng

Scroll to Top