Bài Thơ: CÔ GIÁO MẦM NON (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

CÔ GIÁO MẦM NON

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Em có phải là tiên
Nụ cười hiền như thế
Em có phải là mẹ
Mà trọn tình thương yêu!

Bàn tay em nâng niu
Những thiên thần nhỏ bé
Mỗi ngày luôn lặng lẽ
Với bao nhiêu nhọc nhằn

Từng giấc ngủ, bữa ăn
Bé nhiều khi nóng sốt
Kỹ năng nào cũng tốt
Xem học trò như con

Mỗi ngày cứ quay tròn
Dạy vẽ, tô, múa, hát
Họng nhiều khi khô rát
Em vẫn cười thật tươi

Trưa các bé ngủ rồi
Em ngồi trang trí lớp
Phòng học luôn choáng ngợp
Những sắc màu lung linh

Lớp học như nhà mình
Chỉn chu và ngăn nắp
Tình yêu thương đầy ắp
Như mẹ hiền và con

Làm cô giáo mầm non
Công việc là như thế
Thật là không phải dễ
Phải yêu trẻ, yêu nghề

Mỗi ngày qua bộn bề
Trở về gia đình nhỏ
Em sưởi lên lửa đỏ
Thành niềm vui ngọt ngào!

Ngày 20. 10. 2018

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Huê
Kim Huê
6 years ago

Bài thơ ngũ ngôn thật hay bạn thơ ơi… Chúc an vui.. ??????

Phạm Thành
Phạm Thành
6 years ago

Thật tự hào cô giáo mầm non: người ươm mầm xanh cho tương lai đất nước. Bài thơ ngũ ngôn rất tuyệt. Cảm ơn Nguyễn Toàn Tâm Hòa nhiều.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ nhẹ nhàng hay lắm em, ngày mới vui vẻ bình an may mắn em nhé

Scroll to Top