CHUYỆN TÌNH ĐỒI HOA SIM
Thơ: Bảo Châu
(Cảm tác theo bài hát những đồi hoa sim)
Chuyện tình ngày xưa đồi sim tím
Mộng mơ theo gió thoảng buồn trôi…
Tình yêu sim tím tìm đâu thấy
Vắng bóng em yêu – tím núi đồi…
Em yêu màu tím của hoa sim
Nhẹ nhàng thanh thoát tựa thần tiên
Lung linh trong gió bay tà áo
Tím áo em tím cả đất trời
Anh cũng yêu màu hoa sim tím
Hẹn ngày hai đứa sẽ thành đôi
Biết bao hẹn ước bao nhung nhớ
Mộng ước châu trần đẹp biết bao
Đất nước chiến chinh anh ra trận
Đồi hoa sim tím buổi chia tay
Bịn rịn lòng nhau chiều ly biệt…
Tím cả đồi sim tím cả lòng…
Anh đi biền biệt em chờ đợi
Vẫn đồi sim tím vẫn nhớ mong
Áo tím ngày xưa em vẫn mặc
Đợi ngày lên nghĩa mộng phu thê…
Nay anh về đây đồi sim tím
Vắng bóng em yêu mỗi buổi chiều
Áo tím ngày xưa không còn nữa
Vĩnh viễn mất em!… mất thật rồi!…
Ôi chiến tranh đã cướp đi tất cả…
Cướp làng quê yêu dấu… cướp em yêu…
Anh ngồi đây ngả mình bên thảm cỏ
Lòng nhớ em đau đớn lắm em ơi…
Hồng Chiên
Tân An 14/06/2017
Bài thơ rất hay và tâm trạng tựa bài thơ núi đôi
Người đi chinh chiến
Người ở nhà chờ đợi
Mòn mỏi.
Rat hay chi ui ak
Ngày xưa tôi thích hoa màu tím
Màu tím buồn man mác của đôi ta
Vì hoa tím goi trong tôi bao kỉ niệm
Nay hết rồi màu tím đã phôi pha…
Quá hay chi ak
Thơ hay quá em ơi
Người chinh chiến nơi khói lửa ko chết
Mà chết người yêu hậu phương tuổi Xuân thì
Dựa theo bài hát đồi hoa Xim có phải ?
Bài thơ thật tuyệt vời , thật cảm xúc . Thương người em gái nhỏ mộng ước chưa thành đã vội ra đi .
Chien Pham Thi , cám ơn em đã chia sẽ những vần thơ hay .
C ơi. C lại làm e nhớ ngày xưa rồi. Ngày nào cũng ở đồi sim.rất hay c ak.
Hay quá tác giả ơi !
Nhớ nhà thơ Hữu Loan và nhạc sỹ Dzũng Chinh quá…
Tím chiều hoang ….
Thât tyet voi em ak
Hay lam
Bài thơ Màu Tím Hoa Sim của nhà thơ Hữu Loan đây các bạn…
Và đây là chân dung của nhà thơ Hữu Loan…