CHUYỆN CŨ GIỜ MỚI KỂ
Thơ: Nguyễn Hưng
Có một buổi chiều nắng vàng phai
Mùa đông khẽ đến ướm chân hài
Em về phố cũ xôn xao gió
Má thắm môi hồng tóc xoã vai.
Cô bé ngày xưa hay dỗi hờn
Thuở nào quệt dãi chạy lon ton
Hàng xóm tôi thường hay nói giỡn
Mau lớn nhanh rồi tính chồng con.
Nhớ lại thuở ấy cũng ngộ ghê
Chiều tan những lúc tôi học về
Em hay ngóng đợi rồi nhõng nhẽo
Đòi bắt mua quà còn ỏng ê
Thế rồi thắm thoắt đã vài năm
Em lên phố chợ bán lụa tằm
Nghe đồn phụ giúp người cô bác
Cũng độ lâu rồi thấy biệt tăm.
Từ ấy làm sao tôi cứ buồn
Ngày ngày lại ngóng dưới chiều tuôn
Hình như tôi nhớ một bóng dáng
Quay quắt hoàng hôn tựa sóng cuồn.
Chiều nay xóm nhỏ tiếng lao xao
Nhộn nhịp nhà bên rổn rảng chào
Ngõ hỉ tưng bừng nghe rộn rã
Thì ra đám hỏi nhẫn thề trao.
Nước mắt ở đâu tự lăn dài
Bao ngày mộng ước bất chợt phai
Trời quang sao bỗng ù tiếng sét
Khiến cõi hồn tôi ngỡ tuyền đài.
Thôi hết từ đây những tháng chờ
Còn đâu luyến gửi dưới trăng thơ
Thầm mong nơi ấy em hạnh phúc
Phận hẩm mặc tôi với ơ hờ.
Rồi mai chẳng biết ngóng đợi ai
Mỗi khắc từ nay ôi quá dài
Nỗi nhớ đã thừa thành vô nghĩa
Bởi vì lối cũ đã chia hai.
Nguyễn Hưng 21/10/2017
Ảnh : tác giả
Tho hay mút chi
Tặng bông sếp nè.
Yêu ko tỏ cơ.
Thành cổ
Cô hàng xóm .phiên bản thơ.?
Cũng từ thủa ấy một thân trai
Đớn đau trông ngóng một hình hài
Có duyên ko phận buồn đến chết
Làm thơ sống tạm … chắc là cai ?
Tự nhiên hôm rày nàm ngừi khác như..con cù…í???
Đây y thơ.
Thơ hay ,nồng nàn, buồn man mác
Thơ hay quá anh #Hưng
Đọc sao liên tưởng tới thơ của T.T.KH.
Hay.
Lúc nèo cũng lòe loẹt,mầu sắc
Hay quá!
Hay lắm anh ạk.
Tho hay lam tg
Tiếc quá tác giả ơi,thơ hay quá.
Tho hay..di dau ve ma bi dog cua vay NH..hiii
Thơ hay quá
Ảnh đẹp
Hay vì ký ức ngọt ngào mà chua chát !
Thơ hay quá
Thôi nhé từ nay những ngày dài
Một mình thơ thẩn bóng hình ai !
Hihi
Rất tuyệt vời
Bài thơ rất hay . Nè nè ! Tại sao yêu mà kh nói để nhỏ có chồng trách than
Dạo này anh Hưng có ty à
Đỏ chót thế
Đưa nhau đi chụp hình đẹp thế?
Tuyệt vời
Thơ hay quá, đọc đúng như mình vậy, người ấy vẫn đợi chờ,,,
Ngày ấy em đi dặn Anh rằng
Gia cảnh khó nhọc tạm xa quê
Thiệt hơn lũ bạn không đèn sách
Tha phương cầu thực tạm vài năm
Đến khi nào em vừa tròn 18
Sẽ quay về chúng mình kết đôi
Ấy vậy sao ! Tiếng hẹn tiếng chao
Anh đã vô tâm quên tự thủa nào
Nón quai thao em chao người năm ấy
Để làm tin chọn nghĩa giữ mình
Ngày bái đường chước cao nhân chứng dám
Người chao em để chứng minh vợ chồng
Đến hôm nay trăng rắm sáng tỏ
Em quay về để ngỏ lời yêu
Nhưng ôi sao. ! Bỗng tim đau thắt lại
Khi thấy người sánh bước đường cùng ai. ?
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà tuần mới an vui và hiệu quả !
quá hay b
Hay lắm tác giả Nguyễn Hưng