Bài Thơ: CHƯA THẤY MÙA ĐÔNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHƯA THẤY MÙA ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng mười một vẫn chưa thấy mùa đông
Con đò ngang bên sông nằm quạnh quẽ
Đã lâu rồi từ ngày hai lối rẽ
Bến im lìm vắng vẻ dấu chân qua.

Tháng mười một mùa đông còn rất xa
Nắng vẫn đổ hiên nhà đầy lá trút
Anh vẫn thế ôm mảnh tình côi cút
Bao năm rồi chẳng chút bớt nguôi quên.

Gió heo may đã lãng đãng bên thềm
Sao mùa thu mang em đi đâu mãi
Bến sông xưa ngóng chờ ai trở lại
Mà chân trời xa ngái cứ mênh mang.

Bao con đường anh đếm bước lang thang
Hồn thẫn thờ nghe hàng cây xao xác
Nhớ thuở nào lời yêu nguyện ghi tạc
Sao giờ đây tình lạc lõng chốn nao ?

Vốn cuộc đời tựa như giấc chiêm bao
Nào ai muốn sa vào trong mộng lỡ
Nếu tình duyên là kiếp trước vay nợ
Anh ước mình ở đợ trọn đời nhau.

Vẫn ngóng đợi mùa thu sẽ qua mau
Lá thôi trút chân cầu nơi anh đứng
Và đông giá trên đôi tay đỏ ửng
Sẽ không còn khi nựng mái tóc em.

Nguyễn Hưng 04/11/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Chúc anh sớm tìm đc tình yêu khi mùa thu đi qua.

Pretty Gia Han Pretty
Pretty Gia Han Pretty
6 years ago

Buồn thì cảm xúc liêu xiêu
Dựa cột cột đổ dựa đình đình nghiêng
Em ơi thấu nỗi niềm riêng
Anh đang cô lẻ xót miền tương tư.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Ối ối anh ôi rõ rõ là
Nhìn thui miệng cứ hoài xuýt xoa
Đẹp rứa nàm iem con tim vỡ
Muốn lại gần bên hỏi thăm nhà.

Hình như đằng ấy vẫn đơn côi
Có vé xem phim chẳng ai ngồi
Hay là mạo muội gửi đôi tiếng
Bảy giờ lối cũ đón chờ tôi.????

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

“Em chờ anh như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau. Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy em vẫn chờ… Những tiếng cười rộn vang khung trời, những nốt nhạc cho bài ca anh hát. Hát với đời ngày vui bên người. Để con tim nghe thiết tha.
Lòng em trót yêu anh lâu rồi, mà chưa dám nói câu yêu người. Sợ tình mong manh xóa nhòa ngày xanh. Đành câm nín em đâu hay tình anh…”

Trích lời ca khúc MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU

chúc tác giả chiều vui

Nguyen Hao
Nguyen Hao
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Chúc em ngày Ct vv HP

Hoa Tigon
Hoa Tigon
6 years ago

Tuyệt lắm !

Hoang Luyen Bui
Hoang Luyen Bui
6 years ago

Thơ hay hình đẹp quá ạ

Sơn Hiệp
Sơn Hiệp
6 years ago

Hay lắm chúc mừng

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

hay quá b

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Ảnh dep

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Wonderful

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
6 years ago

Đẹp toá luôn. Hihi
Hay lắm anh

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất tuyệt !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Mến chúc cả nhà ngày CN thư giãn vui vẻ và hạnh phúc !

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay ạ

Huệ Lương
Huệ Lương
6 years ago

Khổ cuối khó hiểu, liệu có liên quan tới khổ trên không?

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà ngày mới vui vẻ và hiệu quả !

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

EM ĐÃ THẤY MÙA ĐÔNG

Và chiều nay em đã thấy mùa đông
Làn gió se cho má hồng nhạt sắc
Ngắm lại mình em tự lòng thắc mắc
Xấu hơn nhiều anh có chắc còn yêu?

Từng hỏi anh trái tim nhớ thật nhiều
Hay chỉ là lãng phiêu trong phút chốc
“Anh nhíu mày đúng thiệt là bé ngốc
Yêu bởi vì giữ được gốc miền quê.

Anh đâu cần thoáng cái nhìn đam mê
Là hào nhoáng là mô tê chả thực
Điều anh cần một cô gái đúng mực
Yêu chân thành và đức hạnh thế thôi.

Anh vẫn chờ một ngày sẽ chung đôi
Mãi không còn cảnh đơn côi phía trước
Hãy cùng anh vén vun từng mơ ước
Rồi có ngày ta sánh bước cùng nhau”.

Em vui mừng bởi đã xóa niềm đau
Của tháng năm làm nát nhàu tim ấy
Mang cho người cũng nhờ duyên đưa đẩy
Mùa đông về chẳng còn thấy lạnh căm.

Em vẫn chờ ngày mai anh ghé thăm
Dẫu khoảng cách sá gì anh nản bước
Nắm tay nhau bầu trời cao nhìn ngước
Nguyện trọn đời mất được tình chẳng thay.

Anh hãy về dang rộng đôi cánh tay
Dìu em vào giấc say như đã hứa
Và chiều nay đông bắt đầu gõ cửa
Nhưng ấm lòng khi nhớ nửa yêu thương.

Ngân Hà

Song Nhan Nguyên
Song Nhan Nguyên
6 years ago

Thơ bài nào cũng hay ,buồn da diết.
Hình siêu mẫu không thấy chỗ nào xấu hết.

Dang Luu Phan
Dang Luu Phan
6 years ago

Bạn làm thơ rất có hồn!

Ha Tran Thu
Ha Tran Thu
6 years ago

Trong tim em khắc sâu bao kỷ niệm.tinh yêu chân thành em dành cả cho Anh .dau cuộc đời là bể dâu thay đổi..anh mãi là ngọn lửa sáng trong em…?

Ha Tran Thu
Ha Tran Thu
6 years ago

Thơ a lãng mạn và si tình rất hay ạ.

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi tối vui vẻ !

Thuy Thanh Thuy
Thuy Thanh Thuy
6 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top