CHƯA HẾT MÙA THU
Thơ: Nguyễn Hưng
Lại trở về sau những chuyến đi xa
Căn gác vắng bụi nhoà trên ô cửa
Bỗng bất chợt bước chân ta lần lữa
Màu rêu phong như giữa chốn hoang sầu.
Chẳng nhớ nổi mùa thu đã bao lâu
Sao bên thềm vẫn úa màu lá rụng
Có những điều chẳng cần sai hay đúng
Bận lòng chi bởi cũng phải quen dần
Vốn cuộc đời cũng chỉ là phù vân
Quên những thứ chẳng cần phải gắng giữ
Không của mình thì làm sao do dự
Chấp nhận buồn để tự tại con tim.
Cũng bởi thế nên ta chẳng kiếm tìm
Theo gió ngàn cánh chim về muôn hướng
Cố nguôi đi sóng lòng trong tâm tưởng
Tự dỗ dành để gượng giữa niềm đau.
Chỉ là tiếc những gì có trong nhau
Bao mộng ước từ câu thề trọn kiếp
Chẳng ai muốn mưa vùi vào giấc điệp
Để một mình bước tiếp chuỗi ngày hoang.
Lại trở về với nỗi buồn mênh mang
Xếp tư lự lên bàn cùng chén đắng
Ngồi một mình với cô đơn trĩu nặng
Nghe mùa trôi văng vẳng tiếng thu tàn.
Bấy nhiêu ngày khắp nẻo chốn quan san
Ái ân xưa tưởng cạn trong nỗi nhớ
Trở về đây sao buồn lại trăn trở ?
Hay trái tim đã lỡ phải ngục tù ?
Bao lâu rồi… vẫn chưa hết… mùa thu
Nguyễn Hưng 27/10/2017
Ảnh : tác giả
Anh đẹp trai
Lại thả thính ùi
Híc
Ái dà… tím nhể.
Ảnh dẹp
Thơ rất hay
Ôi! Hay quá!
Chưa thấy màu áo vàng nhở
bài thơ này hay tuyêt
chúc bạn vui vẻ hp nhé
Rất hay !
Ghế đẹp.
Hay quá a ơi!
Bấy nhiêu ngày khắp nẻo chốn nhân gian
Ái ân tưởng hoen tàn trong nỗi nhớ
Giờ gặp lại sầu dâng lên nức nở
Kỉ niệm ơi duyên nợ kiếp lưu đày!
Hay lắm anh ơi …chiều vui vẻ ạ
Thơ hay quá…….!
Tím lịm ……..
Rất tuyệt vời bạn
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc !
Ok bạn
Thơ anh hay quá..bao giờ cho hết Mùa Thu ???
Đẹp zai quá!làm thơ lại thật tuyệt vời
Thơ hay ảnh đẹp lắm
Hay lắm
Hay Em ơi
Thơ hay ảnh đẹp
Anh Nguyễn Hưng
Hay quá anh Hưng, em sẽ ngâm đăng bài này tặng anh
Tho cua chu hay qua Nguyễn Hưng
… Một buổi mùa thu trước hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương…
Bài nào cũng hay, da diết. Sức viết thật khủng .
Wonderful( Rất tuyệt)
Đánh bắt xa bờ
Mệt phờ ngồi bệt
Mùa thu đã hết ?
Lê lết … đau thương !
Hay qua ?
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi tối thư giãn vui vẻ !
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận và ưu ái khích lệ. Mến chúc cả nhà tháng mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc !