Bài Thơ: CHƯA BAO GIỜ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CHƯA BAO GIỜ (Tác giả: Bảo Châu)

CHƯA BAO GIỜ
Thơ: Bảo Châu

Chưa bao giờ ta bước vào đời nhau
Mà trái tim cứ đượm màu nhung nhớ…
Tình chúng mình sao cứ luôn cách trở
Lại làm thêm một khúc ruột đau…

Chưa bao giờ ta bước vào đời nhau
Đêm từng đêm lệ cứ tràn khóe mắt
Nghe tiếng nấc làm con tim se thắt…
Bỗng thấy mình lạc lõng đến chơi vơi…

Tình yêu ơi sao không đến người ơi?…
Để ta vẫn đêm đêm chờ đợi
Đêm trăng sao trời cứ cao vời vợi…
Cứ để ta mãi mãi đợi người về…

Đêm đen dài cứ mãi kéo lê thê…
Nên gối chiếc vẫn đậm màu nước mắt
Tình cứ làm con tim ta se thắt…
Hỡi cuộc tình… chưa bước vào đời nhau…
Hồng Chiên
Tân An 23/06/2017

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Ai đi qua chưa bước vào đời
Nhung nhớ lắm xong cũng lưu luyến lắm
Giờ gặp lại chắc đôi mình đôi ngả
Xế chiều rồi ôi xao xuyến mông lung
Trang Thơ giàu cảm xúc đó em !

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

Biết nói sao giờ… Thơ ngày càng hay…

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Ty là gì ?sao con tim quặn thắt cơn đau.
Ý nghĩa lắm c ơi.

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Chưa bao giờ
Anh và em cùng chung bước
Anh và em vẫn chưa bước vào đời
Từng đêm đêm sao lê ướt đẫm mi
Làm con tim anh và em se that
Và thấy mình lạc lõng với cô đơn

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Tho hay lam

ThôngBáo Messeʼnger
ThôngBáo Messeʼnger
6 years ago

tho hay

Phan Phạm Trà Mi
Phan Phạm Trà Mi
6 years ago

Rất hay c yêu ạ!

Thủy Lăng
Thủy Lăng
6 years ago

Hay bạn ơi!

Phạm Văn Yên
Phạm Văn Yên
6 years ago

Em tôi làm thơ tình hay đáo để

Nghiep Vo
Nghiep Vo
6 years ago

Cám ơn đã cho đọc bài thơ hay và cảm động

Ánh Linh
Ánh Linh
6 years ago

hay quá cô ơi ❤❤❤

Tươi Lê Sơn
Tươi Lê Sơn
6 years ago

Chị ơi. Thơ hay nhưng ảnh thì không đẹp, nhìn ảnh em thấy xót xa cho nữ giới Chị à.

Xuân Thảo
Xuân Thảo
6 years ago

Thơ hay quá Chị yêu ạ ,nhưng Em thây tâm trang hơi buôn

Thanh Bình
Thanh Bình
6 years ago

bức ảnh ý nghĩa wa ạ;;

Manh Pham
Manh Pham
6 years ago

Luc nay Anh chi khoe ko

Minh Đê
Minh Đê
6 years ago

Tình yêu ta đẹp lên thơ
Mà sao cảm giác như mơ thế này
Mong sao cho đến được ngày
Được như ý nguyện đắm say trong lòng

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
6 years ago

Tình này ta nguyện có nhau
Ta về gom lại một màu thương yêu

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
6 years ago

quán cũ, a vẫn còn đây nhưng bóng hình e đâu rồi?
kỷ niệm hiện về làm trái tim …

Văn Thanh Tuấn
Văn Thanh Tuấn
6 years ago

Wa hay

Phụng Hải Đăng
Phụng Hải Đăng
6 years ago

Chưa bao giờ ta bước vào đời nhau
Trái tim côi đã nát nhàu nhung nhớ
Cứ như là quen đến từng hơi thở
Bỗng giật mình bỡ ngỡ rằng mình mơ !
Vào thăm nhà thấy thơ hay hoạ vui một tí !

Scroll to Top