CHỢT NHẬN RA
Thơ: Hoàng Anh
Chợt nhận ra trong nồng nàn sâu thẳm
Tim yếu mềm chìm đắm một niềm đau
Em chẳng biết tại sao mãi u sầu
Trong tình anh mối tình đầu da diết
Chợt nhận ra trong lần yêu tiễn biệt
Biển cồn cào em ghì xiết buồng tim
Sóng nhấp nhô hình như muốn nhấn chìm
Lời năm xưa chẳng nằm im cào cấu
Chợt nhận ra trong tình yêu em giấu
Anh nồng nàn em đau thấu ruột gan
Đọc thư anh mà lệ ướt mi ràn
Sao vội xa khi ta còn yêu mãi
Sao anh nỡ khiến hồn nhau tê dại
Xa em rồi anh quằn quại nào vui
Vẫn còn yêu mà trao những ngậm ngùi
Mãi đớn đau khi bên người yêu mới
Chợt nhận ra đã xa tầm tay với
Hoa sữa buồn…
Thu chới với … tìm anh
Hoàng Anh 24/9/17
=========
Bài cảm tác
______BỖNG BẤT CHỢT______
Bỗng bất chợt từ sâu nơi đáy thẳm
Khẽ bồi hồi lệ đắm những niềm đau
Hỏi tại sao? Đôi mắt nhuộm chữ sầu
Vì chăng lẽ… Mơ về nhau nồng diết
Bỗng bất chợt ngày xa về lối biệt
Mây phủ mờ….Anh xiết chặt buồng tim
Gió nhẹ đi… Tất cả muốn xoá chìm
Hồn mơ tưởng sao lặng im… Chẳng thấu
Bỗng bất chợt…. Mất em đời ai cấu
Vệt tơ lòng nung nấu cả ruột gan
Nhìn em đi nước mắt đẫm mi tràn
Sao lại thế khi ta còn yêu mãi
Bỗng bất chợt hồn, thân mình tê dại
Phút liệt ly khép lại chẳng miền vui
Trong men cay có kẻ ngậm đắng ngùi
Bởi tự biết nên lui tình đã hết
Bỗng bất chợt…tình yêu về cõi chết
Hoa sữa buồn…..
Chấm hết bởi vì duyên
Sầu Thiên Thuu hoạ y vận
Chị đẹp.. thơ hay quá ah ??????
______BỖNG BẤT CHỢT______
Bỗng bất chợt từ sâu nơi đáy thẳm
Khẽ bồi hồi lệ đắm những niềm đau
Hỏi tại sao? Đôi mắt nhuộm chữ sầu
Vì chăng lẽ… Mơ về nhau nồng diết
Bỗng bất chợt ngày xa về lối biệt
Mây phủ mờ….Anh xiết chặt buồng tim
Gió nhẹ đi… Tất cả muốn xoá chìm
Hồn mơ tưởng sao lặng im… Chẳng thấu
Bỗng bất chợt…. Mất em đời ai cấu
Vệt tơ lòng nung nấu cả ruột gan
Nhìn em đi nước mắt đẫm mi tràn
Sao lại thế khi ta còn yêu mãi
Bỗng bất chợt hồn, thân mình tê dại
Phút liệt ly khép lại chẳng miền vui
Trong men cay có kẻ ngậm đắng ngùi
Bởi tự biết nên lui tình đã hết
Bỗng bất chợt…tình yêu về cõi chết
Hoa sữa buồn…..
Chấm hết bởi vì duyên
Sầu Thiên Thu hoạ y vận
Thơ và hình em lúc nào cũng nice
Bài thơ rất hay.!!
Thơ hay cảm xúc Tuyệt vời, ảnh rất đẹp
Thơ bạn hay quá mà bạn cũng rất xinh gái đó
Quá khứ đã xa sao mãi cứ khắc khoải chỉ mang khổ vào thân ,, hãy sống vì hiện tại và tương lai…aunh thích đọc thơ vui zui của em ..
Trên cả tuyệ vời chị yêu ơi
Thơ hay lắm chị ơi
Rất tuyệt vời
thơ hay ảnh đẹp lắm
Hay qua
Thơ hay lắm đó chị. Quả là xúc cảm
Tuyet voi chi iu
Bài thơ rất hay chị
Thơ hay …ảnh đẹp …chúc mừng em …!
Thật da diết , trữ tình sâu lắng quá em ơi , chúc em
Bài thơ hay, em yêu tối vv, hp
超級美女晚安您好,謝謝您的回應。
Hay thật khi nào chị rảnh chị chỉ em viết bát ngôn với nhé
Hình như e có cái nón giống chị á
Chị kb với Thằng Tèo nick này nhé
Hay c oi
Thơ hay lắm
Laị nghĩ nhiêù.
Hay lém e ơi
Tuyệt
Hay l/bạn
Thơ hay nhưng buồn quá em à! Chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé!
Thật da diết
Thật nồng nàn
Hay tuyet
Thơ tuyệt… chúc nàng thơ mãi yêu đời…
Chợt nhận ra nhìn Hoàng Anh có ngày thấp khớp Tim thôi
Mối tình đầu ai đã khó quên em nhỉ ?
Giả vờ thôi..! Ta đã yêu…thì!
Ta đã yêu..!yêu mãi không thôi
Yêu cho người ngân năm
nhỏ lệ…!
Hay
Thơ hay em đẹp
Đến bưu điện b.hồ đẹp lắm nhiều sự đổi mơí chắc lău em bận o đi
Nếu anh ấy đã xa tầm với,thì anh đây gần sát tới buồng tim!
Sao giờ mới “chợt” nhận ra
Sau ba bốn cuộc … tình là hư vô ?
Chắc là giờ mới cặp bồ
Gặp lại người cũ … muốn vồ lấy nhau !
Rô man tich
Thơ rất hay cùng hình tác giả rất đẹp, đầy cảm xúc
Hoàng Anh
Thơ và vần đẹp lắm em.