Bài Thơ: CHỜ MONG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHỜ MONG
Thơ: Nguyễn Hưng

Bữa ấy âm thầm đỏ mắt trong
Chiều buông vạt nắng trỗi tơ lòng
Hiên sầu lá rụng không người quét
Ngõ lạnh mưa lùa chẳng kẻ hong
Bởi ngóng châu về nơi phố hẹn
Nên buồn én liệng cuối trời mong
Thương mình vẫn đợi khi người đã
Rẽ lối đò ngang sóng ngược dòng

– Nguyễn Hưng –
HN, 25/05/2017
Bài hoạ
NGUYỆN ƯỚC XA VỜI

Xa vời nguyện ước vẫn chờ mong
Tủi bẽ bàng duyên quặn xót lòng
Một dải mơ tàn cho nghĩa nuối
Đôi bờ mộng gãy để tình hong
Còn đâu hẹn biển lời tan khói
Đã hết thề sông lệ đổ dòng
Kỷ niệm vương dày theo nỗi đắng
Hơn mười nẻo đục bến nào trong?

Tiểu Yến Tử 26.05.2017

Bài hoạ
VẪN HOÀI MONG…!
Sao mà vẫn thấp thỏm hoài mong,
Có thể rằng ta đã nặng lòng!?
Một thưở đi về hay mãi hóng,
Bao lần trở lại cứ thường hong!
Ngày kia nẻo hẹn luôn ngời sáng,
Buổi ấy nơi chờ cũng sạch trong!
Chạnh hỏi rồi đây tình sẽ thắm,
Dù cho bão dậy chẳng xuôi dòng!!!???

-Dư Âm-

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Con đò hưu hắt mỏi mòn trông
Nhành phượng rủ bông cánh khoe hồng .
Hồ lặng nước trong chiều thanh vắng
Mây phủ giăng giăng rối cõi lòng .

Họa ảnh .

Ngot Phan
Ngot Phan
6 years ago

Đò chiều sợ khách qua sông.
Con thuyền bến củ chờ mong mỏi mòn.
Chỉ còn những giọt mưa ngâu.
Đò đơn lặng lẻ âu sầu buồn tên.
Họa chia vui .
A ko phiền chứ .
Thơ a tuyệt

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
6 years ago

Bài thơ rất hay Nguyễn Hưng .

Trinh Phuong
Trinh Phuong
6 years ago

Chẳng trách khi nhạn về phương ấy
Lạc bước sang sông ván ghép thuyền
Đợi hết đông sầu qua gió rét
Xuân về én liệng, thắm đào mai

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Bai tho hay tuyet voi

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thương quá ❤

Nguyễn Mạnh Thoa
Nguyễn Mạnh Thoa
6 years ago

Hay lắm em!
???

Phạm Huy Đồng
Phạm Huy Đồng
6 years ago

Rất ấn tượng với thơ Nguyễn Hưng

Minh Huong Thuoc Tay
Minh Huong Thuoc Tay
6 years ago

Dòng sông vắng ngắt xanh im ắng
Cô gái trên sông chiếc đò con
Điểm tô cành rũ xanh tươi lá
Hoa đỏ lung linh buổi chiều tà
Bóng cô gái in trên sông nước
Cùng chiếc đò lặng lẽ dòng xuôi
Đò cô ngang sông trong yên ắng
Cảnh buồn tĩnh lặng buổi hoàng hôn

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Xướng & hoạ hợp lòng
Hay .

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
6 years ago

Em Nguyễn Hưng

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ hay lắm anh chúc buổi chiều vui vẻ nhé anh

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay lắm à , ảnh đẹp quá!
Ngủ ngon nhé em

Dư Âm
Dư Âm
6 years ago

VẪN HOÀI MONG…!
Sao mà vẫn thấp thỏm hoài mong,
Có thể rằng ta đã nặng lòng!?
Một thưở đi về hay mãi hóng,
Bao lần trở lại cứ thường hong!
Ngày kia nẻo hẹn luôn ngời sáng,
Buổi ấy nơi chờ cũng sạch trong!
Chạnh hỏi rồi đây tình sẽ thắm,
Dù cho bão dậy chẳng xuôi dòng!!!???

Xuan Tran
Xuan Tran
6 years ago

Trên khúc sông quê nước xanh trong
Một chiếc thuyền câu trôi theo dòng
Cuộc đời chài lưới kiếp long đong
Nắng mưa sáng tối vữn trôi Dòng
Trên sông xanh biếc con nước ròng
Thả câu buông lưới thả theo dòng
Dòng đời vữn chảy nghề kiếm sống
Vữn bám con sông trôi một dòng

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Tác giả Nguyễn Hưng ,

Scroll to Top