CHO EM TỰ TÌNH
Thơ: Hoàng Anh
Cho em ảo chút nhé chồng ơi
Bởi tiếc xuân xanh đã hết thời
Em hứa em thề em đảm bảo
Chỉ mãi yêu anh suốt một đời
Cho em tự tình với anh phây
Viết những bài thơ ước nguyện này
Thi thoảng khóc cười thêm thi vị
Chỉ thế thôi mà hứa chẳng say
Cho em một chút tuổi mộng mơ
Để thấy trần gian bớt hững hờ
Cũng giả nai vàng ngơ ngác đón
Hoa hồng vạn đoá chả đành ngơ
Tặng chồng em nhé triệu lần hôn
Cho đỡ nhớ nhung hết bồn chồn
Ôi zời chồng vợ say phây búc
Ta cày chốn ảo vỡ hình luôn
Hoàng Anh 25/9/17
tâm sự tâm trạng gúa lời hay ý hay
hay ảnh đẹp
Thơ hay lắm em ơi Chúc êm ngày mới vui hạnh phúc nhé
Hihi ! Hay mà vui tóa chị iu !
Cứ tự nhiên như cô tiên đê. ???
Anh thề anh hứa anh đảm bảo
Em thích thằng fay cứ mặc thây…
Viết hay lắm e ak ?
Hay lắm nàng iu
Hoàng Anh
Vui vẻ hp nhé .
Thơ hay quá em Hoàng Anh!
Vợ cứ vô tư cứ khóc cười
Tha hồ thả bả giữa trùng khơi
Hôm nào được cá về ta luộc
Tương ớt thêm vào thỏa lòng phê
Chúc ngủ ngon nhé em
thơ hay tuyệt và ảnh đẹp lắm chị
Hay quá em.nhưng hứa và thề có tin đ.c ko đấy!
Hay quá, cũng có thể nói là anh mê thơ em rồi
Ba ngàn sáu triệu độ ca
Mê ra chấm nét chuẩn là gơ xuynh
Ấy ơi! Sao nỡ vô tình
Kề bên chẳng ngó…làm thinh…. Sao đành.
Khà khà chúc buổi tối an lành
em gái muốn như chị yêu lắm cơ hihihihi cho em ké kiếm xíu ảo á
Rất hay với những cung bậc cảm xúc thật chan chứa khát vọng đến là sắt se…
Bài hay lắm vui nhộn dí dỏm
———-
Rất hay em
Ngày mới tươi đẹp …chiều thơ hay …
Hay lắm chj
Có vẻ vui hơn trước nhiều đấy kkk
Hay quá
Chuc em iu xinh dep BC vv an lanh hp nhe
rất hay.
Sao mà đã hết … bài thơ hay .
Thơ hay chúc đêm nay mơ đẹp bạn
Thơ hay lắm chị ơi
Thơ dí dỏm hay quá cơ chị iu..cho em chia sẻ nhé !
Yêu ai thế. Hj
Hoàng Anh
Hứa , thề , còn , Đảm bảo , thế mới ghê ..?
Cứ aỏ đi cho đờ bớt khô khan
Em xinh
Sao em ngoan thế quá là ngoan
Chứ đâu thiên hạ lắm kẻ gian
Em lên facebook mà xin phép
Làm bao kẻ đọc … nghĩ lan man !
Em ơi hà nội phố
hi dear
Xinh thế!
cuoi tuân vui ve nha chi
Thơ rất hay! song man mát buồn đầy tâm trạng. Những nổi buồn sâu kín, nhưng vẫn hiện lên sự oán hờn sâu sắc. Tính hình tượng hoá trong thơ rất cao, nhân văn cùng hình ảnh rất trẻ trung, xinh đẹp thật đáng mến và xúc động
Vạn đoá nhưng chỉ đươc haí một bông cho mình thôi em ạ