Bài Thơ: CHỜ ĐỢI (Tác giả: Bảo Châu)

CHỜ ĐỢI

CHỜ ĐỢI
Thơ: Bảo Châu

Bao mùa trăng con nước lớn vơi đầy
Em vẫn say ngất ngây hương tình biển
Anh xa em bao ngày anh có biết?…
Em từng ngày viết nỗi nhớ vào tim

Mỗi đêm về khi cảnh vật ngủ im
Lại lục tìm hình anh trong giấc mộng
Cuối thu rồi ngọn gió mùa lay động
Giấc không tròn đêm cứ rộng dài thêm

Giọt sương rơi nhỏ tý tách bên thềm
Càng gợi thêm bao nỗi niềm thương nhớ
Mùa trăng này anh không về đã lỡ
Em vẫn chờ ngỡ chỉ mới hôm qua

Gió chuyển mình đưa nhung nhớ bay xa
Hòa trong gió bao la mùa chờ đợi
Em nhớ anh con tim nghe diệu vợi
Vẫn mãi tìm một sợi nhớ mong manh

Mong bình minh vào một sáng trong lành
Em thấy anh trong màu xanh hy vọng
Em tìm anh như tìm hình của bóng
Hình xa rồi… bóng có giữ được không?…

Em chờ anh… như biển rộng… mênh mông…

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Thơ rất hay ..
Buổi sáng vui vẻ .. !

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Thơ hay quá. Lời thơ ngọt ngào da diết. Đúng tâm trạng của người đang nhớ. Chúc mừng bạn

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Hê lô bạn.

Tô Văn Thành
Tô Văn Thành
6 years ago

Thơ hây

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Hay lắm em ơi !

Lê Minh Chiểu
Lê Minh Chiểu
6 years ago

Tho hay rất thực tế đi vào lòng người tks em

Đỗ Đức Chiến
Đỗ Đức Chiến
6 years ago

Biết rằng đợi chờ cũng là hạnh phúc
Như ông bà cha mẹ đã chờ nhau
Cuộc đời gian nan có trước có sau
Thuỷ chung tình nghĩa sắc mầu …khó phai….

Chúc mừng Chị với những vần thơ ý nghĩa !

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ rất hay,nhiều cảm xúc

Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Trùi ui…. hay quá đi…. !!luôn vui vẻ nhé bạn iu

Nguyễn Oanh
Nguyễn Oanh
6 years ago

Da e chào chị

Chau Nguyen
Chau Nguyen
6 years ago

Nghe da diết nổi lòng người em gái
Thơ thẩn buồn trông về cuối biển xa
Chờ trông bóng con tàu về bến củ
Vơi mong nhớ tháng ngày xa xa cách
Họa vui thơ em gái rất hay đầy nổi nhớ da diết quá đi

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh đẹp tuyệt vời, chúc bạn hiền buổi chiều vui vẻ,

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ rất hay chị iu!
Rất tâm trạng, tình yêu rất sâu sắc.

Huy Mui
Huy Mui
6 years ago

Rất tuyệt

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Dù biết ngày sau không còn nắng mai.
Con chim nhỏ trên cành vẫn u mê.
Dù biết người đi đi mãi không về.
Sao ai còn nhớ còn chờ đợi ai.

Thơ hay nhiều cảm xúc.Chúc em vui nhiều hơn thơ

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

E xin chào nha thơ .E chuc nt bt vv hp ah

Thah Hoai
Thah Hoai
6 years ago

Mỗi một mùa trăng nỗi nhớ lại đầy thêm
Em mong anh như ngọn triều lan tỏa
Xoa dịu nỗi buồn bằng ngắm sóng triều lên
Đã bao lần. …sao không thể gọi tên ?

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Biển đợi ….. hay lắm em gái

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
6 years ago

Thơ hay tràn đầy cảm xúc!???

Hong Doan
Hong Doan
6 years ago

thơ hay .cảm động lắm bạn

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
6 years ago

Rất hay và thực tế . Chúc thi sĩ luôn vui vẻ và cho ra đời nhiều bài thơ hay

Thu Beo
Thu Beo
6 years ago

Thơ rât hay và cảm đông
Đọc thơ ban mà đọc đi đọc lại
Vẫn muốn đọc chúc bạn khỏe trể
Viết nhiều thơ ban nhé

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
6 years ago

bài thơ rất hay!

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay. Nỗi nhớ nhung chờ đợi thật da diết, dày vò con người, thời gian càng dày thêm nỗi nhớ càng chồng chất…

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Sao bai tho hay the ban

Scroll to Top