Bài Thơ: CHỜ BÌNH MINH TỚI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CHỜ BÌNH MINH TỚI (Tác giả: Bảo Châu)

CHỜ BÌNH MINH TỚI
Thơ: Bảo Châu

Đã lâu rồi em mới nghe biển hát
Lời thì thầm dào dạt bến tương tư
Ngắm biển chiều theo những giọt lệ dư
Ai có biết bến tương tư mong đợi

Biển chiều nay mây vẫn cao vời vợi
Nhớ bóng ai mang sợi nhớ đan cài
Chiều hoàng hôn loang tím ngả nối dài
Chẳng thể quen giữa hai bờ cách trở

Thuyền xa rồi biển oằn mình thương nhớ
Gió âm thầm như nức nở cùng ai
Bờ cát dài ai nỡ sẻ làm hai
để thương nhớ đan cài trong tim nhỏ

Hoàng hôn buông bước chân luồn nhịp gõ
Bước chân nào cũng có nỗi nhớ thương
Áng mây buồn đọng mi mắt còn vương
Rơi ngọc lệ mãi thương hoài xa vắng

Chờ ban mai mặt trời đan tia nắng
Cho tâm hồn bình lặng giống biển kia
Bờ cát dài chẳng thể bị chia lìa
Trong sóng vỗ… ô kìa… bình minh tới…

Bảo Châu
06.01.2018

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Ngọc Luận
Phạm Ngọc Luận
6 years ago

Thơ hay quá chúc Thị Chiên buổi sáng v v h p

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
6 years ago

Xa xa đảo nhỏ ngoài khơi
Đôi cây đứng đó chống trời chiều hôm.
Em ơi !Em đứng em nhìn
Tình yêu muôn thủa vững bền ngàn năm.
Cho dù bão táp sóng gầm
Đôi cây vẫn vững tím bầm biển xanh.
Tình em trao hết cho anh
Quấn em thật chặt anh giành tất em .

Phạm Thị Hạnh
Phạm Thị Hạnh
6 years ago

rất ngọt ngào bạn ạ

Khắc Nhơn
Khắc Nhơn
6 years ago

Hay

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay lám, nhẹ nhàng mà sâu sắc mang bao tình ý Cảnh sắc thiên nhiên rất có hồn, hàm chứa nhiều điều,mượn cảnh thay lời.

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
6 years ago

Cảm ơn bạn nhiều nhé

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
6 years ago

CHÚC bạn buổi sáng VUI vẻ

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Chúc mừng cô có bài thơ hay

Khánh Băng
Khánh Băng
6 years ago

Thơ hay lắm chị ơi thật ngọt ngào

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Hay tuyệt vời bạn ơi ! Mến chúc cuối tuần vui vẻ

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Biển mầu xanh in bóng hình đẹp lắm
Gió hiền hoà êm ấm cả trời xanh
Hoang hôn kia ánh nắng còn mong manh
Hoà quyện vào nhau như một bức tranh

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Rất hay chị yêu thơ yêu em rất nhiều

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Chị phục Em đó Chiến ơi

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ ôi ngọt ngào và hay làm sao Chien Pham Thi chị iu

Đinh Viết Cương
Đinh Viết Cương
6 years ago

Thật thơ mộng

Trường Lê
Trường Lê
6 years ago

chúc em CHIEN PHAN THI tối thứ bảy mọi diều như ý

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Thơ ngọt ngào yêu thương….hay lắm em gái Chúc em cuối tuần vui vẻ

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Còn đây … tương tư 4 … !

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Biển vỗ sóng còn lòng em đang hát
Biển thì thầm, em dào dạt yêu thương
Hoàng hôn tím, một mình em thả bước
Giữa hai bờ thuyền, bến lệ đan xen !

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

thơ hay quá,hình ảnh rất đẹp,chị chúc mừng em nha

Hoat Vy Vy
Hoat Vy Vy
6 years ago

Bài thơ rất hay

Scroll to Top