Bài Thơ: CHIỀU TRÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHIỀU TRÔI
Thơ: Nguyễn Hưng

( song thất lục bát – khoán thủ )

CHIỀU đổ nắng qua miền ký ức
TRÔI theo dòng thổn thức lệ cay
QUA bao năm tháng hao gày
NHỮNG gì sót lại ai hay nỗi sầu

KẼ tim nhỏ giọt ngâu mãi đọng
TAY vẫy chào hờn bóng nhạn bay
TÔI ôm nỗi nhớ đoạ đày
GOM bao kỷ niệm cất ngày mộng mơ

VẠT sầu rớt ai chờ gió cuốn
NẮNG toả về ai muốn hoà ca
HONG khô những mảnh chiều tà
NGÀY cùng thác đổ đêm sà trăng neo

MƯA một thuở mãi gieo miền nhớ
RƠI mi sầu mắt ngỡ bụi bay
CHIỀU TRÔI QUA NHỮNG KẼ TAY
TÔI GOM VẠT NẮNG HONG NGÀY MƯA RƠI.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 20/05/2017

Bài hoạ của anh Nguyễn Hiếu

VẪN MỘNG NGÀY MAI

CHIỀU xuống phố nhớ ai mãi đợi
TRÔI về đâu người hỡi đừng quên
QUA câu tình thắm vững bền
NHỮNG gì đã lỡ hãy quên cho rồi

KẼ tóc trắng đã trôi lứa tuổi
TAY vẫn nồng từ buổi bên nhau
TÔI luôn ghi khắc duyên đầu
GOM vào tiềm thức đượm màu thủy chung

VẠT mây trắng bay cùng cánh nhạn
NẮNG chan hoà nào cản lối đi
HONG cho ấm thuở xuân thì
NGÀY nào ta đã khắc ghi ân tình

MƯA đã hết hoa xinh lại nỡ
RƠI vào hồn hơi thở nồng say
CHIỀU TRÔI QUA NHỮNG KẼ TAY
TÔI GOM VẠT NẮNG HONG NGÀY MƯA RƠI.

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trinh Phuong
Trinh Phuong
6 years ago

Hay quá ak.

Trinh Phuong
Trinh Phuong
6 years ago

Cho em hỏi tập SÓNG GIAO MÙA là của anh ak ? Các nhà sách có phát hành tập này ko anh ?

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
6 years ago

Rất hay ???

Trang Nguyen
Trang Nguyen
6 years ago

Rất hay ạ!

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Hay. Lam a oi

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

CHIỀU cuối hạ mưa rơi nhiều lắm
TRÔI hết rồi cánh Phượng thắm sân .
QUA cơn mưa gió bão bùng
NHỮNG ngày nắng tới sẽ hong nỗi buồn .

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Hay tóa anh

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Rất hay anh ! nhưng ?
Qua bao năm tháng hao gày hay hao gầy anh ơi

Hoàng Thị Thủ
Hoàng Thị Thủ
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Hay..t7 vui b nha.

Phương Thảo
Phương Thảo
6 years ago

Cảnh đẹp và thơ hay.

Nguyễn Huy Hiếu
Nguyễn Huy Hiếu
6 years ago

CHIỀU xuống phố nhớ ai mãi đợi
TRÔI về đâu người hỡi đừng quên
QUA câu tình thắm vững bền
NHỮNG gì đã lỡ hãy quên cho rồi

KẼ tóc trắng đã trôi lứa tuổi
TAY vẫn nồng từ buổi bên nhau
TÔI luôn ghi khắc duyên đầu
GOM vào tiềm thức đượm màu thủy chung

VẠT mây trắng bay cùng cánh nhạn
NẮNG chan hoà nào cản lối đi
HONG cho ấm thuở xuân thì
NGÀY nào ta đã khắc ghi ân tình

MƯA đã hết hoa xinh lại nỡ
RƠI vào hồn hơi thở nồng say
CHIỀU TRÔI QUA NHỮNG KẼ TAY
TÔI GOM VẠT NẮNG HONG NGÀY MƯA RƠI.

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
6 years ago

Hì?
Em nghe đài dự là chiều nay có mưa anh Nguyễn Hưng ờ
( Nhớ giữ cho mình hok bị ướt nhé) Hờ hớ hơ!!!
Chúc anh buổi chiều tốt lành ạk.

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ hay họa cũng hay chúc ngày mới vui khoẻ hạnh phúc

Scroll to Top