Bài Thơ: CHIỀU NẮNG TẮT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHIỀU NẮNG TẮT
Thơ: Nguyễn Hưng

Nỗi nhớ về khi hoàng hôn tắt nắng
Ngỡ chiều tàn đã vắng những xôn xao
Sao trong tim còn mãi tiếng thì thào ?
Bờ môi khô chợt cào cồn cơn khát

Mùa sa mạc trên con tim tan nát
Tiếng yêu thương mặn chát buổi phân kỳ
Giọt sầu đọng trĩu nặng trên khoé mi
Ngàn lá trút lối đi mình anh bước

Bụi thời gian chẳng lấp nổi vết xước
Trong con tim giọt nước mắt nghẹn ngào
Chiều lại chiều nỗi nhớ lại nôn nao
Tím chân trời chênh chao vạt nắng xế

Cố dằn lòng đứng bên bờ thác lệ
Níu làm sao ước thệ đã tro tàn
Bên dốc tình cơn gió đến than van
Cơn sóng nhớ lại tràn loang chiều vắng

Cuộc ái tình đã mang bao cay đắng
Làm sao đây để lặng những sóng hờn ?
Khi bão lòng vẫn gào thét từng cơn
Và nỗi đau còn vờn không thể dứt

Bao kỷ niệm hơn một lần muốn vứt
Nỗi nhớ em… lại nức nở gọi về.

Nguyễn Hưng
Hà Nội 24/03/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Hay lắm b

Anh Hoa
Anh Hoa
7 years ago

Thơ bạn thật tuyệt. Bài nào cũng thích

Quỳnh Liên
Quỳnh Liên
7 years ago

ANH À…

Đêm lại buồn ôm nỗi nhớ không tên
Tình tan vỡ…biết bắt đền ai nữa…
Giờ đã chết phần hồn em một nửa
Chẳng bờ vai để nương tựa khi buồn

Anh đi rồi bởi lời hứa là suông
Em chấp nhận như vở tuồng bị lỗi
Đã không nợ xin đừng mang gian dối
Bởi tình yêu vô tội phải không anh ?

Anh đi rồi hi vọng hết màu xanh
Lúc em khóc ai dỗ dành âu yếm ?

Quỳnh Liên
Bình Phước 24,3,2017.

Hàn Thủy
Hàn Thủy
7 years ago

Nắng đã tắt nhường lối hoàng hôn
Phía chân trời vẫn vương màu nắng chói
Hoàng hôn tím thả áo choàng phủ khắp
Vẫn không thể che vạt nắng phía chân trời
Như trái tim còn mang nặng yêu thương
Muốn che phủ không thể xua nỗi nhớ

Bài thơ rất hay. Hàn cho cóc nhảy cảm tác đôi vần. Xin tác giả đừng cười nhé

Hoa Luc Binh
Hoa Luc Binh
7 years ago

Đép quá

Vi Tiến
Vi Tiến
7 years ago

thơ rất hay /xin chúc t/g luôn có những bài thơ ấn tượng

Hoa Dã Quỳ
Hoa Dã Quỳ
7 years ago

Tho rat hay hinh cung dep chuc mung a nha

Trần Hạ Vi
Trần Hạ Vi
7 years ago

dạo này chịu khó chụp ảnh quá anh ạ! hihi… Khi nào ra mắt các tập thơ ạ? hix .. comment đông quá chắc còn ko đọc tới, haha

Giọt Nắng Mùa Thu
Giọt Nắng Mùa Thu
7 years ago

Thơ hay lắm a

Đào Thị Minh
Đào Thị Minh
7 years ago

Hay sao

Ha Tran
Ha Tran
7 years ago

Hay tuyệt anh Hưng

Tham Tran Hanh
Tham Tran Hanh
7 years ago

Thơ hay quá Nguyễn Nguyễn Hưng! Chúc bạn ngày một thăng hoa trong sáng tác.

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
7 years ago

Thơ hay anh ạ

Mai Lê
Mai Lê
7 years ago

Rất tuyệt vời!

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
7 years ago

Thơ hay thật lãng mạn ,hình ảnh đẹp em

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

Bụi thời gian chẳng lấp nổi vết xước
Trong con tim giọt nước mắt nghẹn ngào
Chiều lại chiều nỗi nhớ lại nôn nao
Tím chân trời chênh chao vạt nắng xế…hay lắm nguyễn hưng ơi

Mai Lê
Mai Lê
7 years ago

Rất hay.

Hong van Pham
Hong van Pham
7 years ago

Rất hay

Bước Ngoặc
Bước Ngoặc
7 years ago

con cá mập đằng sau anh kìa

Lên Phan
Lên Phan
7 years ago

rát hay !mình ngưỡng mộ chúc bạn luôn vui nhé.

Phuong Thao Vu
Phuong Thao Vu
7 years ago

E thich nhat hai cau cuoi cua bai tho day . Cam on Tac gia da viet ra nhieu bai tho hay vay de moi nguoi duoc thuong thuc ą .

Duyên Lê
Duyên Lê
7 years ago

Người ở đâu đấy mà đẹp thế này .!!!!!! ?

Hoa Meo
Hoa Meo
7 years ago

Thơ hay, người thì đẹp

Vuong Anhtb
Vuong Anhtb
7 years ago

Thơ hay quá

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
7 years ago

Hay lam chuc ng hung ngay nhieu niem vui va hp

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
7 years ago

Tho hay

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá nguyễn hưng ơi

Nguoibian Sunshine Toyou
Nguoibian Sunshine Toyou
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp

Hoa Hạ
Hoa Hạ
7 years ago

Bài thơ tuyệt quá sếp ơi.
Tung hoa …tung Hoa

Trịnh Hằng
Trịnh Hằng
7 years ago

Thơ thật tuyệt

Triệu Tiến
Triệu Tiến
7 years ago

Rất hay

Thuỵ Phương
Thuỵ Phương
7 years ago

Nguyễn Hưng.
HOÀNG HÔN TẮT.

Hoàng hôn chiều lung linh niềm se sắt.
Ngỡ chiều tàn ánh mắt hết mộng mơ.
Sao trong tim nôn nóng đến dại khờ.
Bờ môi lạnh bơ vơ trong hoang hoải.

Tiếng thì thào trong tim ta gieo mãi.
Buổi chia ly mình lại mất nhau ư.?
Khoé mi buồn em ôm nỗi trầm tư.
Ngàn lá trút anh như mình lỡ bước .

Đời bể dâu không xoá mờ vết xước.
Ôm tim đau anh bước trong đơn buồn.
Để những chiều nỗi nhớ trong lệ tuôn.
Vạt nắng xế mờ luôn cả màu tím.

Thác lệ rơi anh ôm tình chết lịm.
Níu gì đây mà bịn rịn nhớ thương.
Bên dốc tình đời anh mãi vấn vương.
Hồn nghiêng ngả anh thương em nhiều lắm.

Cuộc tình mình bao trái ngang cay đắng.
Làm sao đây …..! để lặng những sóng hờn.!!!!!
Để bão lòng đừng gào thét từng cơn.
Và nỗi đau không vờn trên thân xác.

Kỷ niệm xưa cho anh buồn man mác.
Nhớ về em ….anh tan nát mộng yêu.
Hoảng hôn đến anh đứng bến cô Liêu.
Em có hiểu những chiều hoàng hôn tắt…!!!

Cao Nguyên
Cao Nguyên
7 years ago

Chúc bạn SNVV, luôn hạnh phúc an lạc, thành công trong sự nghiệp xây dựng cuộc sống thang hoa bạn nhé

Mai Nguyen
Mai Nguyen
7 years ago

Lời thơ tình gợi cảm lắm người ơi ,

Minh Tâm Nguyễn
Minh Tâm Nguyễn
7 years ago

Hay lắm a

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Hay quá Nguyễn Hưng ơi!

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Cảm xúc nồng nàn, da diết, ngôn ngữ bài thơ thật phong phú, ướt át. Tuyệt vời

Bích La
Bích La
7 years ago

Hay quá Nguyễn Hưng hình tạo dáng rất chuẩn ok H.

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
7 years ago

Thơ hay quá ,hình ảnh đẹp

Scroll to Top