Bài Thơ: CHIỀU MƯA THỨ BẢY (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CHIỀU MƯA THỨ BẢY (Tác giả: Bảo Châu)

CHIỀU MƯA THỨ BẢY
Thơ: Bảo Châu

Anh nghĩ gì vào chiều mưa thứ bảy
Có thấy buồn khi lất phất hạt mưa bay
Có mong ngóng sau mỗi một ngày
Có lưu luyến vào chiều mưa thứ bảy…

Chiều thứ bảy con tim như muốn nhảy
Muốn thét gào muốn tan chảy làm đôi
Lòng nhung nhớ nhưng tình mãi xa xôi
Xa cách lắm làm sao ta với tới…

Chiều thứ bảy lòng ta sao chới với
Cứ rung lên theo nhịp đập con tim
Nhưng quanh ta cảnh vật mãi im lìm…
Để nỗi nhớ lại chồng lên nỗi nhớ…

Thứ bảy về ta trông sang bên nớ
Mắt đượm buồn tuôn chảy một dòng châu…
Tình chúng mình tựa như giọt mưa ngâu…
Cứ lưu luyến mỗi buổi chiều thứ bảy
Hồng Chiên
16.7.2017

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hung Nguyen
Hung Nguyen
6 years ago

Hay quá

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Rất hay và tình cảm Em ạ !

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Ngọt ngào lắm…

Yến Phan
Yến Phan
6 years ago

Bài thơ rất rất hay cho những ai có tâm trạng mỗi chiều mưa thứ 7 tg ơi !

Minh Đê
Minh Đê
6 years ago

Xôn sao nỗi nhớ trong lòng
Càng chờ càng đợi càng mong càng dài
Nói ra thì tưởng khôi hài
Hỏi người trong cuộc chẳng ai khác mình

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Hay lắm đó em gái. Chúc em ngày mới vui vẻ

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời, ngày đầu tuần chúc tác giả vv và nhiều thành công nhé,,,,

Chau Nguyen
Chau Nguyen
6 years ago

Thứ bảy mưa buồn qua phố vắng
Đợi chờ da diết bóng hình ai
Trong dạ bôn chốn không anh đến
Mi buồn oen ướt má môi em…
Vui cùng em Chiến Phạm . Thơ rất hay

Thoa Nguyễn
Thoa Nguyễn
6 years ago

Đẹp wa chị oi..

Tươi Lê Sơn
Tươi Lê Sơn
6 years ago

Anh thì không mong chiều thứ bảy,
Mà ước gì mưa thứ sáu cơ.

Scroll to Top