Bài Thơ: CHIỀU MƯA BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: CHIỀU MƯA BUỒN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHIỀU MƯA BUỒN
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta lang thang giữa một trời mưa đổ
Nghe tim mình lỗ chỗ những giọt loang
Mặc mưa tuôn trên má chảy thành hàng
Bước chân buồn chiều hoang như vụn vỡ.

Cuốn về đâu xa rồi cuộc tình lỡ
Mộng trăm năm từng ngỡ trọn đá vàng
Đâu biết rằng vốn đời lắm trái ngang
Buổi biệt ly đò sang không trở lại.

Mưa cứ rơi khiến hồn ta tê tái
Tiếc ngày nao khờ dại giấc mộng hường
Đời lữ thứ đâu có ngại gió sương
Sao trong lòng mãi vương hình bóng cũ.

Cả khung trời chiều nay như ủ rũ
Ngàn nỗi sầu trú ngụ dưới vòm mây
Hoá cơn mưa vào ký ức đoạ đầy
Ướt kỷ niệm những ngày bàn tay nắm.

Còn đâu nữa bao nồng nàn say đắm
Tình đã xa vạn dặm cuối chân trời
Giọt lại giọt trên má chẳng ngừng rơi
Chiều mưa buồn đầy vơi bao nỗi nhớ.

Nguyễn Hưng 02/05/2018

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khánh Huyền
Khánh Huyền
5 years ago

Mưa xối xả làm tim ai tan vỡ
Đổi bóng hình mà vô cớ giận thương
Mưa rơi đi ! Kệ ta ướt mi hường
Như bày toả bao vấn vương ngày cũ

Ai còn nhớ đã cùng nhau ấp ủ
Mảnh hồn hoang héo rũ bởi nắng chiều
Cơn mưa về đã hâm nóng tình phiêu
Sao ấy nhỉ ? Lại thêm nhiều kỷ niệm

Vừa chớm hạ dưới cơn mưa tìm kiếm
Ký ức qua không điểm ánh sao trời
Giản đơn thôi vài câu nói buông lơi
Sao in đậm cả ngàn đời thắm thiết

Mưa bong bóng vô tình sao mảnh liệt
Đưa ta vào trong tiết hạ ngác ngơ
Mưa rơi mau thoả khát vọng đợi chờ
Mượn cây bút gửi vần thơ chiều vắng

Luu Thai
Luu Thai
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
5 years ago

Hình đẹp tho rất hay

Biển Lớn
Biển Lớn
5 years ago

Mưa đầu hạ mà buồn quá anh ơi, bài thơ hay quá ,nhiều cảm xúc để lại cho người đọc tưởng là mình trong thơ

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
5 years ago

Hum nay mưa tóa
Có ng rảnh tóa nên ra nắm thơ tóa

Yến Nguyễn Phi
Yến Nguyễn Phi
5 years ago

Ho ra thơ, thở ra văn, không còn lời gì để nói, hay wa!

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
5 years ago

HN mua ha b.

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
5 years ago

Hôm nay Hà Nội lại mưa rơi
Giữa buổi trưa mà bầu trời tối mịt
Từng giọt dài thêm cắt da cắt thịt
Những nẻo đường mù mịt … vời xa !

Mai Duong
Mai Duong
5 years ago

Thơ hay và cảm xúc.

Thom Ha
Thom Ha
5 years ago

Có đôi khi mưa lại làm sạch lá
Cuốn trôi đi nắng đã phai ngả màu
Và mưa về làm thức dậy chồi sau
Đón ngày mới tươi ,tròn hơn xưa cũ

Thỏ Trắng
Thỏ Trắng
5 years ago

Hay quá ạ

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Bài thơ rất hay nha bạn tôi.

Hien Phạm
Hien Phạm
5 years ago

anh túi tấm trang rui

Tran Hợp
Tran Hợp
5 years ago

Mình thích bài này quá !

Lich Hoang
Lich Hoang
5 years ago

Khánh Huyền ơi lời thơ đằm thắm lắm
Ta ngác ngơ nghiêng ngó mọi chân trời
Mong cuộc tình ai cố ý để rơi
Ta hành khất xin làm người tình mộng
Mặc gió mưa ta đội sầu khoác thảm
Mong gặp nàng nơi xứ lạ đường mây
Và xin tha anh là kẻ tình sy
Không lãng tử, không cao xa kỳ vọng
Anh trân trọng những tình đau thất vọng
Chưa hóa hồn hạnh phúc cõi trời yêu
Nay gặp em xin thổ lộ mấy điều
Mong lượng thứ một tình yêu chiều muộn

Scroll to Top