Bài Thơ: CHIỀU HỘI AN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHIỀU HỘI AN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHIỀU HỘI AN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Chiều phố cổ Hội An dạo bước
Từng dòng người xuôi ngược vui sao
Thoảng hương mì Quảng quyện vào
Đèn lồng, đèn xếp trên cao đủ màu

Ta lại ghé Chùa Cầu ngắm cảnh
Ly cà phê sóng sánh hương nồng
Tình người xứ Quảng mênh mông
Hội An đã đến là không muốn về

Làng bích họa miền quê yên tĩnh
Tam Thanh đây xa tỉnh dặm đường
Trong lòng mãi nhớ vấn vương
Tiếng hò còn vọng canh trường rộn vang

Đồi chè rộng Đông Giang xanh ngát
Thác GRăng ca hát đêm ngày
Cù lao chín ngọt trái cây
Quảng Nam miền đất tràn đầy thương yêu.

BẰNG LĂNG TÍM
15/11/2017

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em ơi

Bà Chằng
Bà Chằng
6 years ago

Tuyệt vời lên bạn iu!

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
6 years ago

Bài thơ hay quá em..!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Hay lam ban nhe

Miền Kí Ức
Miền Kí Ức
6 years ago

Chiều Hội An nắng vàng giăng ngập lối
Mặt nước sông sóng sánh sợi tơ lòng
Đò tình lã lướt trên sông
Câu hò dìu dặt nhạc lòng nên thơ

Chiều Hội An nắng vàng rơi ngập phố
Từng đoàn người bách bộ rảo bước chân
Say lòng du khách bâng khuâng
Đắm nhìn phố cổ khuất dần vào đêm !
……???

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm em. Đang đói bụng mà nghe em quảng bá mì Quảng lại thèm đói thêm nè

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Tím của ta đa tài đa năng thơ loại gì cũng rất tuyệt Tím iu

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
6 years ago

Hay quá

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
6 years ago

Em viết về Hội An hay lắm chúc em buổi tối vui vẻ

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
6 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp quá em iu .

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
6 years ago

Thơ hay
Cảnh đẹp lắm bạn ơi

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
6 years ago

Bt hay lắm Bắng Lăng Tím! Chúc chị cùng gđ đêm an vui nhé.

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Thơ hay tuyệt. Chúc mừng Tím

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Tuyệt vời em yêu của chị

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hay lắm em iu

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay quá Bắng Lăng Tím. Chúc em đêm An vui

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay lắm nàng iu

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ thật hay

Scroll to Top