CHIẾC ÁO CHỜ ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Hưng
Tháng mười hai mỏi mòn cơn gió bấc
Lá vẫn rơi trên bậc cửa đông về
Mà cái lạnh vẫn bằn bặt sơn khê
Khiến lòng ta tái tê trong cõi đợi.
Ngoái thời gian bao mùa trôi vời vợi
Ấm êm xưa người hỡi đã đâu rồi ?
Cánh chim bằng từ độ ấy đơn côi
Vẫn ngơ ngác giữa trời thương nhớ cũ.
Ta còn đây một ước mong ấp ủ
Khi mùa đông vần vũ gió bấc tràn
Mặc chiếc áo ngày nào chính em đan
Ngỡ ấm áp như bàn tay khẽ riết.
Ôi mùa đông ta mong chờ da diết
Đã về đây sao biệt giấc mơ nồng
Cơn bấc lạnh vẫn đỏ mắt ngóng trông
Và lá rụng vẫn không ngừng trên lối.
Người đã đi trong một chiều vàng vội
Để mùa sang hờn dỗi những ấm nồng
Chiếc áo ấm vẫn chờ cái lạnh đông
Trong tim ta chất chồng thêm nỗi nhớ.
Nguyễn Hưng 04/12/2018
Ảnh : tác giả
Ôi thơ hay quá. Áo ai đan mà khiến người ta phải thẫn thờ ngóng đông?
Ơ chiếc áo ngày xưa em đan tặng
Tưởng là anh đã quẳng nó đi rồi
Anh chê là nó xấu quá đi thôi
Sợ lây cạ sang người mang khoác noá
Bao năm rùi vưỡn nằm im một xó
Bởi vì anh đã coá áo da boà
Áo ngày lào cứ nhăng nhẳng đem cho
Màu len cũ cũng mờ hem còn thắm
Giờ mùa đông bấc vìa ko lạnh lắm
Nhớ vòng tay siết ấm đệ làm giề
Áo cũ rùi thì cứ bọ nuôn đê
Khi đã thích ngại giề mờ phải xoắn
Chiếc áo mới khoác lên ngừi vừa vặn
Hà cớ chi cắn đắn tiếc cụa trời
Mây của zời cứ để gió cuốn thôi
Chạ phại khóc ời ời nghe phát sốt
Nếu có lúc anh thấy lòng nhói buốt
Thì gọi iem ngồi nuốt mấy tách trà
Chuyện trên zời dưới đất lại phê pha
Quên cái bấc còn xa chưa kịp tới???
Thơ hay lém tác giả Nguyễn Hưng á
Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày thứ ba đong đầy yêu thương
Thơ hay hình rất đẹp anh ơi!
Thơ hay quá trai đẹp ui
Chiếc áo đó chờ lâu sẽ rách đó a ak. Thơ hay lăm a
Like áo
Còn e…ghét cái áo.. Cũ rích
Vời vợi hay…
Phong độ
Ảnh đẹp lắm em trai
Bài thơ hay lắm nha Tg.
Hay lắm anh
Thơ hay hình đẹp lắm anh
Thơ hay quá anh ạ