Bài Thơ: CHIA XA (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: CHIA XA (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

CHIA XA
Thơ: Dương Bích Hạnh

Đành chấp nhận xa cuộc tình ngang trái
Lê gót chân mà tê tái cõi lòng
Tình chân thành tựa vầng trăng sáng trong
Niềm hạnh phúc nỗi chờ mong khắc khoãi

Dẫu đã biết trái tim yêu khờ dại
Yêu thật nhiều sa bể ái sầu vương
Chẳng còn ai chờ đợi phía cuối đường
Phận má liễu nhạt môi hường tầm gởi

Một nỗi nhớ ở hai đầu xa vợi
Dệt vần thơ cùng kết nối nhịp cầu
Thu lại về thấm lạnh giọt mưa ngâu
Em quay gót mi sầu vương đẫm lệ

Thôi anh nhé đường đời hai lối rẽ
Lá thu rơi quạnh quẽ bước chân qua
Những lắng đọng ký ức mãi đậm đà
Ôm kỷ niệm bên ly Cà Phê Đắng..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh. 27.09.2017

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

NHỚ QUÊN. ..

Nơi này em vẫn ngóng trông
Người xưa một thủa chung dòng sông quê
Thả diều chạy nhảy triền đê
Chung trường chung lớp đi về cùng nhau

Bao nhiêu kỷ niệm tình đầu
Giờ đây xa cách nặng sâu nghĩa tình
Người ơi thương bóng nhớ hình
Kỷ niệm xưa cũ chúng mình Nhớ quên ??

Bên ai người có đẹp duyên
Gia đình, Sức khỏe, ấm êm, mạnh giàu
Bình an Hạnh phúc tâm đầu
Tình xưa trong trắng giữ lâu bên mình. .

Thái Huỳnh
Thái Huỳnh
6 years ago

Rất tuyệt !

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Rất hay tuyệt em ạ
Luôn vui với hạnh phúc ngọt ngào em nhé..

Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng
6 years ago

Tự trách mình con tim yeu khờ dại
Yeu thật nhiều xa bể ải sầu vương
Phương trời xa ai còn biết còn thương
Phận má liễu nhạt môi hương tầm gửi
Khổ thơ hai chạm mạnh đến tim bạn đọc

San Trần
San Trần
6 years ago

Hay quá

Du Lãng
Du Lãng
6 years ago

Tuyệt vời lắm bạn

Ngoc Son Nguyen
Ngoc Son Nguyen
6 years ago

Hay quá chị ạ. Tình thơ giàu cảm xúc quá ạ.
Chúc chị hiền nhiều vui khỏe ạ

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
6 years ago

Vẫn lắng đọng ký ức những ngày qua
hay

Mai Hiền
Mai Hiền
6 years ago

Ngày mới vui vẻ nha bạn yêu

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay .
Nhưng buồn ,,,
Chúc bạn vui lên xin đừng có buồn .
Ngủ ngon nha bạn hiền của tôi .

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay hinh dep

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
6 years ago

Chỉ có tuyệt vời em ơi !

Hoa Trần
Hoa Trần
6 years ago

Hay quá.

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Thơ hay…cảnh rất đẹp lắm chị Đắng Cà Phê của em. Em xin mến chúc chị luôn an vui

Cat Bui Cuoc Doi
Cat Bui Cuoc Doi
6 years ago

Rồi lại về gần

Linh Thu
Linh Thu
6 years ago

Hay quá bạn ơi
Bài thơ sâu lắng rung động lòng người

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

MONG CHỜ
Thơ: NXT. Họa y vần cùng em.

Cây ra hoa mong chờ ngày đơm trái
Chín trên cây ai hái để đau lòng
Vành vạnh tròn nay khuyết bởi vầng trăng
Tình duyên nợ phải chăng còn khắc khoải?

Ôi tình yêu đã làm ai ngây dại!
Sâu lắng tình lòng ai phải vấn vương?
Có lúc nào phải ôm hận đau thương
Chẳng hồi âm bởi bao điều trao gửi.

Gần nhau đâu chỉ thấy xa vời vợi
Vần thơ buồn không viết nổi thành câu
Thu đã tàn mưa vẫn ướt cành ngâu
Nỗi nhớ em tim nát nhàu mắt lệ.

Không lẽ nào đời chia hai ngã rẽ
Để nỗi buồn riêng rẻ mỗi hai ta
Chim hòa bình xua bao nỗi can qua
Tình ngọt bùi sẽ xua buồn,cay, đắng…
29/09/2017

Hồng Chiến
Hồng Chiến
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Kim Hiếu Trần
Kim Hiếu Trần
6 years ago

Rất hay rất tuyệt

Dao Hoa
Dao Hoa
6 years ago

Rat hay tuyet

Minh Do Xuan
Minh Do Xuan
6 years ago

Tôi đọc mà đã Lệ rơi rồi huhu

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

?

Lan Phong
Lan Phong
6 years ago

Tuyệt quá bạn

Sau Dang
Sau Dang
6 years ago

CPĐ, Thơ hay minh hoạ tốt tặng bạn mấy trái sầu riêng cho cuộc tình Chia Xa nè, chúc đêm ngon giấc mơ đẹp,,, mơ thật nhiều niềm vui tràng đây hạnh phúc nhé!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Tiệp Trần
Tiệp Trần
6 years ago

Thật là hay trên cả tuyệt vời em à
Sang thứ 5 anh chúc em và gia đình vui khỏe mọi điều tốt đẹp hp nghe em

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Hay quá nàng thơ xinh đẹp ơi

Tuyet Lan Tran Thi
Tuyet Lan Tran Thi
5 years ago

Tho hay chuc mung nguoi dep

Hương Nhài
Hương Nhài
5 years ago

NHẶT GIẤC MƠ

Em đi nhặt giấc mơ thời son trẻ
Giữa phố dài nhiều lối rẽ anh ơi
Gió mùa Thu nhè nhẹ vuốt mây trời
Chân em bước mà chơi vơi nỗi nhớ

Vương kỷ niệm bao năm rồi cứ ngỡ
Tiếng oanh vàng đan nợ mãi ngàn sau
Tà áo bay xen sợi nắng muôn màu
Khoe sắc thắm mà hồn đau se sắt

Vang vọng mãi một lời thề nén chặt
Tận trong tim nhiều nút thắt rối bời
Để lặng chìm khi buộc lại buông lơi
Góc ngõ nhỏ chẳng rạng ngời soi sáng

Về đâu hỡi lúc hoàng hôn choạng vạng
Cơn mưa chiều bất chợt thoáng qua nhanh
Nhìn long lanh những giọt nước trên cành
Hay lệ nhỏ bao canh trường thao thức.
Ngày 27/9/2018 -HN

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
5 years ago

NHẶT nhanh thía nàng ?hay toẹt vời ?

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn iu xinh đẹp buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé nàng thơ

Long Nguyen Huu
Long Nguyen Huu
5 years ago

Đọc bài này thấy xót xa quá
Rất hay bạn ah

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
5 years ago

Hay wa cfđ. Chúc chiều thứ 6 vv nhé

Dung Tran
Dung Tran
4 years ago

Anh vẫn biết mùa thu là lá rụng …
Như tình mình … Lổi nhịp phải chia xa .
………

Phạm Đức Hải
Phạm Đức Hải
4 years ago

Buổi tối vui vẻ nhé

Hương Nhài
Hương Nhài
4 years ago

Huynh Nguyễn Tiến seo lại để cho O Cà Phê Đắng giận vậy ta kkkk

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Hay tuyệt em yêu ơi !

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
4 years ago

ĐỪNG!.

Đừng bao giờ em nói đến chia xa
Tình chúng mình vẫn bao la bát ngát
Như sóng biển muôn đời hôn bờ cát
Gọi gió về luôn hát bản tình ca …

Đừng bao giờ em nói đến chia xa
Ta đã muốn một ngôi nhà mơ ước
Dẫu bây giờ điều ấy chưa có được
Nhưng tương lai phía trước dấu yêu à …

Đừng bao giờ em nói đến chia xa
Bởi đời anh chỉ em là tất cả
Anh chấp nhận cả một đời vất vả
Đợi đón em trên mảnh đất quê nhà …

Đừng bao giờ em nói đến chia xa
Hãy đắp xây cho tình ta đẹp mãi
Bao kỷ niệm của ngày xưa thân ái
Vẫn đẹp như sao sáng dải ngân hà …!.

Cẩm Xuyên, 17.10.2019 – Nguyễn Tiến.

Dương Khuyên
Dương Khuyên
4 years ago

Hay lắm chị iu

Scroll to Top