Bài Thơ: CHỈ YÊU THÔI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHỈ YÊU THÔI
Thơ: Nguyễn Hưng

Em nói rằng chỉ muốn mình yêu thôi
Trọn đời này trên môi lời yêu mãi
Và trái tim luôn bên anh khờ dại
Như thuở nào ngần ngại bước vào yêu.

Em nói rằng rất sợ nắng cuối chiều
Sợ bóng đổ tiêu điều qua miền nhớ
Chẳng giữ được vòng tay chung nhịp thở
Rồi có ngày tình lỡ sẽ phai phôi.

Anh biết rằng em chẳng muốn kết đôi
Lối tơ hồng trầu vôi không tha thiết
Em chỉ muốn cuộc tình mình da diết
Buộc danh phận đâu biết có trọn vui.

Là duyên số bởi ông trời khéo xui
Đã thương rồi ngọt bùi cùng chia sớt
Chỉ yêu thôi cho nỗi buồn vơi bớt
Và niềm vui không ngớt cứ nhân lên.

Là tình nhân mình sẽ mãi kề bên
Chỉ trao nhau những êm đềm em nhé
Tay trong tay không bao giờ quạnh quẽ
Dẫu đời mình chẳng thể kết phu thê.

Chỉ yêu thôi dẫu không chung lối về
Vẫn vẹn nguyên câu thề mình đã hứa
Mãi cho nhau niềm vui làm điểm tựa
Và ngọt ngào… thắp lửa những đam mê.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tho hay tuyet voi

Linh Đa
Linh Đa
6 years ago

Thơ hay quá.

Van Nguyễn
Van Nguyễn
6 years ago

Thơ hay

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Rất tuyệt vời anh nhờ

Trần Ngọc Cẩn
Trần Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ anh hay tuyệt quá

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay Wa’Anh. Thật tuyệt vời

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Hay lắm !

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Hay.

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ rất hay.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Hay thế anh ạ
Chúc anh luôn vui và hp anh nhé !

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Thơ hay tranh đẹp

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay

Tahai Yen
Tahai Yen
6 years ago

Hoa đẹp quá!

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
6 years ago

Hay quá , xin tặng tác giả!

Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp .

Rose Black
Rose Black
6 years ago

Rất hay.biển thơ ko hạn chế.

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Yêu gì yêu quá … lôi thôi
Yêu bằng chót lưỡi đầu môi thôi à ?
Yêu mà chẳng muốn chung nhà
Yêu mà sợ ánh chiều tà … chung đôi ….

Scroll to Top