CHỈ XIN RUNG CẢM ĐỪNG BAO GIỜ TÀN
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Ừ thì lúc nhớ lúc quên
Chắc là ta đã gần bên tuổi chiều
Trăm năm chưa phải là nhiều
Nửa đường gần chạm đã tiều tụy vương!
Lẽ đâu phai giấc mộng thường
Nhìn về phía trước đoạn đường còn xa
Tuy chưa đến nỗi nào già
Nhưng vì nhiều những trầm kha buộc mình
Dù quên mấy cuộc viễn trình
Vẫn còn nhớ những ân tình đã vay
Soi gương nhìn lại… ô hay!
Dường như khác lắm những ngày xa xưa!
Con tim rung động còn thừa
Ươm bao cảm xúc như vừa mới yêu
Kệ đi phai nhạt ít nhiều
Ta còn nguyên vẹn hồn phiêu với đời!
Mong rằng qua hết kiếp người
Để xem phía trước cuộc đời ra sao
Thân này lỡ có hư hao
Chỉ xin rung cảm đừng bao giờ tàn!
Ngày 23. 05. 2018
Hay lắm Chúc mừng Toàn Tâm Hoà
Bài thơ hay và diễn đạt đúng tâm trạng người pự tuổi
‘Con tim rung động còn thừa
Ươm bao cảm xúc như vừa mới yêu
Thân này lỡ có hư hao
Chỉ xin rung cảm đừng bao giờ tàn “
Hay bạn hiền
Chúc mừng nhé
Bài này hay thiệt
Ko nói xạo
Ko được chảnh nghe
Chảnh tao bẻ giò à
Bài thơ quá tuyệt.
Hay tuyệt vời ông mặt trời em iu ah
Thơ hay hình đẹp lắm chúc mừng anh trai nhé
Thơ hay
Hay lắm em trai
Vẫn một mình cùng ly cafe và cốc trà đá.
Tuyệt vời cả thơ và ảnh anh ơi!
Hôm nay tâm trạng dữ ha hiền đệ! Chúc bình an… (y)
Hay lắm nhà thơ ❤
Tuyệt quá. Nhất là câu:
Thân này dẫu có hư hao
Chỉ xin rung cảm đừng bao giờ tàn
Rất lạc quan.
Chúc mừng Nguyễn Toàn Tâm Hòa luôn an vui và hạnh phúc!
Thơ hay quá ! Chúc Nguyễn Toàn Tâm Hòa luôn sống với những rung cảm của lòng mình !
Thơ hay lắm em, tối an vui em nhé!
Bài thơ rất hay ảnh rất đẹp phong độ
hay lắm thi sĩ!
Hay lắm ! Vẫn còn mộng mơ tha thiết và yêu nồng nàn thế thì còn lâu mới già Nguyễn Toàn Tâm Hòa ơi !??
Hay em