Bài Thơ: CHÊNH CHAO MÙA ĐÔNG (Tác giả: Hoàng Anh)

CHÊNH CHAO MÙA ĐÔNG
Thơ: Hoàng Anh

Ở nơi ấy anh có lạnh lắm không
Có nhớ em khi mùa đông giá rét
Tình yêu em vẫn còn đây nguyên vẹn
Vẫn nồng nàn xao xuyến nghĩ về anh

Kỷ niệm yêu còn lưu bút mực xanh
Em cất kỹ dỗ dành tim lúc buốt
Vẫn còn nghe sóng lòng dâng cuồn cuộn
Vẫn yêu nhiều vẫn mong muốn ngày xưa

Ở nơi ấy trời đang nắng hay mưa
Ngày anh đi gió lùa thân em mỏng
Bài hát xưa vẫn còn đây vang vọng
Duyên lỡ làng trông ngóng dõi tình bay

Bắt đền anh đã bảo em mê say
Sao khiến em cuồng quay trong duyên phận
Định mệnh nào xui tình em vương vấn
Lối vào mơ sao đau đớn xót xa

Vẫn biết rằng tình anh chẳng khi nhoà
Sao vẫn đau.. lệ vỡ oà .. anh ạ

Hoàng Anh 26/11/17

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huong Dinh
Huong Dinh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá chị iu ơi

Nguyen Tien
Nguyen Tien
6 years ago

Em ĺàm thò hay quà em oi

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

.

Kien Trung
Kien Trung
5 years ago

Rất đẹp và đáng yêu Hoàng Anh ạ

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Chúc em một ngaỳ đâù đông se lạnh cuả h.nôị luôn vui vẻ vơítâm hồn tươi sáng trong em nhé.

Đinh Thìn
Đinh Thìn
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng Hoàng Anh chúc Em luôn trẻ trung xinh đẹp vui vẻ yêu đời

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
5 years ago

chuc mung tho hay

Lieu Nguyen Lieu Nguyen
Lieu Nguyen Lieu Nguyen
5 years ago

Mùa đông lạnh giá tổ ấm anh chở em ở nơi xa

Huy Doãn
Huy Doãn
5 years ago

Vẫn thấy em bên mùa đông đang đến
Vẫn ngọt ngào lời thơ ơi trìu mến
Anh vẫn chờ cho mùa đông thêm ấm
Hẹn những lần mang lại lời yêu hơn…kkk

TK Thuận
TK Thuận
5 years ago

Xinh quá nàng thơ ơi… chúc em luôn vui….

Thuyen Nguyen
Thuyen Nguyen
5 years ago

Thật tâm trạng

Vũ Ngọc Toàn
Vũ Ngọc Toàn
5 years ago

Chênh chao mùa đôn g
Có người đẹp nghĩ về anh .Thú vị quá
Cảm ơn H .Anh nhiều .

Kien Trung
Kien Trung
5 years ago

Rất hay Hoàng Anh ạ

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Rất hay… Chúc mừng em…
Ảnh em rất xinh… Anh ko nịnh đâu nhé…

Phấn Tạ
Phấn Tạ
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp viên gọc lên sóng ngưỡng mộ chi xe

Phấn Tạ
Phấn Tạ
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp viên gọc lên sóng ngưỡng mộ chị à sđth em nhắn cho chị rồi chị điện cho em đi khi nào em ở bản về thủ đo em điện chị em mình hàn huyên

Tuân Anh Phạm
Tuân Anh Phạm
5 years ago

Hoa hậu…

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
5 years ago

Hôm nay nhìn giống chinh thám thế

Thành Nghi Le
Thành Nghi Le
5 years ago

lúc nào cũng yêu em

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
5 years ago

Tuyệt lắm iu

Hoàng Nghĩa Hồng
Hoàng Nghĩa Hồng
5 years ago

Dễ thương quá bạn

Pham Vui
Pham Vui
5 years ago

hay quá chị iu ơi

TK Thuận
TK Thuận
5 years ago

Ngày mới vui vẻ em nhé…

Thuong Do
Thuong Do
5 years ago

Rất hay chúc Hoàng Hoàng Anh buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
5 years ago

Lạnh bỏ xừ

Nguyễn Hoài Hải
Nguyễn Hoài Hải
5 years ago

Ở nơi anh rất lạnh khi mùa đông giá rét và luôn nghĩ về nàng thơ

Trần Việt
Trần Việt
5 years ago

Ở trong đây tiết trời đang se lạnh
Đông lại về cho nỗi nhớ chênh chao
Bởi men yêu đang chỗi dậy nồng nàn
Tìm rộn nhịp mong ngày vui nối lại

Vẫn biết rằng tình kia không thay đổi
Sao vẫn lo. ..bao lời yêu…cám dỗ !

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Sao em hỏi những điều em đã biết…
Heo may về rí rắc giọt mưa sa
Có buồn không khi em chẳng có nhà
Căn phòng lạnh chén trà đâu còn nóng…

Sao em ngợi nỗi niềm anh vô vọng…
Đến tuổi này còn phải ngóng chờ ai
Vì tương lai vì hạnh phúc lâu dài đành chấp nhận chờ ngày mai tươi sáng…

Chỉ mong sao hạt mình gieo toả rạng
Ngát hương đời tươi mỗi sáng bình minh
Cho ngày vui đẹp câu vẹn nghĩa tình
Là an ủi khi chúng mình xa cách…
……
…vui cùng em… Chúc em buổi trưa vv…

Chủng Phan Văn
Chủng Phan Văn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Đào Thanh Loan
Đào Thanh Loan
5 years ago

Bài thơ hay quá !!!

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
5 years ago

tho hay người xinh đẹp chúc mừng

Nam Gi Ang
Nam Gi Ang
5 years ago

Rất rất là hay

Truong Tu Anh
Truong Tu Anh
5 years ago

Hay lắm tỷ yeu

Kha Phan
Kha Phan
5 years ago

Ở chốn mùa đông lạnh thấu lòng
Buồn tênh cái rét quấn vào hông
Sao em chẳng đến mang tình sởi
Để bạn chơi vơi có biết không

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Thơ hay tuyệt ảnh đẹp em ơi

Mazda Tran
Mazda Tran
5 years ago

ôi dễ thương quá…đê..

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
5 years ago

công nhận hình này rất là duyên

Hòa Bình
Hòa Bình
5 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp

Scroll to Top