Bài Thơ: CHÀO THÁNG MƯỜI MỘT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CHÀO THÁNG MƯỜI MỘT
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng mười một vừa bước chân qua ngõ
Mang mùa đông theo gió khẽ vào hồn
Ngàn chiếc lá như khao khát nụ hôn
Hay là ta… đang nôn nao… chờ đợi ?

Đã từ lâu tiếng yêu xa tầm với
Ký ức xưa chấp chới thoáng mây buồn
Thời gian trôi khắc khoải giọt lệ tuôn
Bao niềm đau còn luồn theo hơi thở.

Xin chào nhé… tháng mười một bỡ ngỡ
Hãy cho ta rạng rỡ trên môi cười
Dù giá lạnh hoa đời vẫn nở tươi
Xua u sầu rười rượi tan đi hết.

Tháng mười một đã hẹn hò với Tết
Còn lại ta hồn kết với trăng sao
Bởi tình yêu đã lạc lõng nơi nào
Nên lâu rồi ngọt ngào không còn nhớ.

Vẫn lắt lay cõi hồn câu duyên nợ
Còn se lòng gió trở lúc đông sang
Muốn tìm quên một thuở ấy lỡ làng
Mong ngày mai nắng vàng ươm ngập lối.

Chạm bước chân tháng mười một bối rối
Ta nghe lòng bỗng hối hả bâng khuâng
Bao xốn xang như từng lớp từng tầng
Cứ bộn bề lâng lâng hồn lữ thứ.

Tháng mười một chẳng cho ai do dự
Cánh chim bay viễn xứ đâu thể dừng
Cũng có lúc trên khoé mắt rưng rưng
Nhưng ánh lửa rừng xa đang giục giã.

Bao khó khăn ta chưa từng gục ngã
Thì hôm nay… sao sá những giọt mưa.

Nguyễn Hưng 03/11/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Đọc sau . đặt lấy số đã. Kkk

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Bài này rất hay

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Đọc thơ như sao thấy tâm tư mình trong đó . Chúc tác giả 1 ngày an vui , hạnh phúc .

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Vâng… chào chụy chúc chụy tháng mới nhìu yt

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Thơ hay em ơi . Chúc em chiều vui vẻ .

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Tháng 11 mà chưa có mùa đông
Chân ta bước bâng khuâng trong xanh thẳm
Của mùa thu vẫn thắm ngọt ngào
Gió từ đâu bỗng thấy … xôn xao …

Lệ Tuyết
Lệ Tuyết
6 years ago

Đọc mãi thơ em mà không chán. Tuyệt vời

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Very nice

Cuc Vo
Cuc Vo
6 years ago

Hay rất hay. Chúc buổi tối vv

Nguyễn Mạnh Toàn
Nguyễn Mạnh Toàn
6 years ago

Tháng mười một ta bực mi lắm đó
Mang hanh khô theo gió… nẻ toác mồm
Mặt mốc meo trông nà phát buồn nôn
Tháng ta sinh lạnh hồn như nghĩa địa

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay hình đẹp chúc

Hoàng ThùyLinh
Hoàng ThùyLinh
6 years ago

Hay tuyệt anh ạ

Thạch Hãn
Thạch Hãn
6 years ago

Tháng mười một về những ánh sao thưa
Đêm vắng vẻ cơn mưa buồn nặng hạt
Bến sông xưa ai nhạt nhòa câu hát
Trôi mênh mang như vạt sóng đang lùa…
Chúc ngủ ngon

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

hay lắm b

Nguyễn Ngọc Thùy Lam
Nguyễn Ngọc Thùy Lam
6 years ago

Thơ rất hay , rất mượt mà. Chúc anh ngủ ngon.

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Bài thơ rất hay em chúc mừng tác giả nhé.!

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, chia sẻ cảm nhận và ưu ái khích lệ. Mến chúc cả nhà ngày mới an lành, vui vẻ !

Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
6 years ago

Hay nè a. Chúc a cuối tuần vui vẻ nghen

Triệu Tiến
Triệu Tiến
6 years ago

Hay quá!

A Man Nguyen
A Man Nguyen
6 years ago

Hay lắm anh ơi …buổi trưa vui vẻ

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
6 years ago

Hay qua chuc mung a

Song Nhan Nguyên
Song Nhan Nguyên
6 years ago

Thơ rất hay, đầy cảm xúc!
Cảnh đẹp tuyêt vời đó tác giả

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay lắm anh ạk

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, cảm tác thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ !

Scroll to Top