CHẮC LÀ MÌNH ĐÃ GIÀ RỒI
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Em ơi! thêm một tuổi đời
Dường như mình đã già rồi phải không!?
Tết này cũng ít đi rong
Thích cùng ngắm nụ Xuân hồng rất riêng
Nằm nhà ngơi nghỉ bình yên
Vài ba câu chuyện huyên thuyên rồi cười
Tự nhiên cảm thấy mình lười
Hết ăn rồi ngủ để thời gian trôi
Ra đường một chút hụt hơi
Nhìn qua ngó lại cuộc chơi mệt nhoài
Chắc là mình đã già rồi
Nghe Xuân qua giữa cuộc đời… khác xưa!
Ngày 17. 02. 2018
Đẹp đôi quá anh chị ơi
Năm mới chúc e và gd luôn bình an vui khỏe hp. Sáng tác nhiều bài thơ hay
Mến chúc hai em cùng gia quyến năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý
Hi cùng chung Tâm trạng! Chúc em vui nha
Thơ chân tình, hay lắm !
Riêng anh thì thấy em chưa
Vui xuân hai bạn say sưa tình nồng
Cô em rực rỡ môi hồng
Bờ vai nương tựa bên chồng đẹp trai . ?????? .
Chúc hai em và các cháu Vạn sự như ý
Chúc em cùng gia đình nè.
Năm mới, chúc hai em và gđ mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt
Cặp này trẻ hoài
Chúc gia đình năm mới an khang thịnh vượng !
Thơ hay ,hai em thật hạnh phúc .Chúc mừng nhé !
Năm mới chúc vợ chồng em cùng gia quyến luôn vui khoẻ,hạnh phúc và thăng hoa trong công việc
Vợ chồng cô tấm đẹp quá. ??