CẦU VỒNG DIỄM TUYỆT
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Em lại vẽ đường cong diễm tuyệt
Đã nhiều lần thêu dệt mê ly
Biết bao bàn thắng được ghi
Cái tên Quang Hải lạ gì Á Châu!
Xem em đá từ lâu ngưỡng mộ
Đi bóng như ở chỗ không người
Đôi chân kỹ thuật tuyệt vời
Nhiều khi đối thủ phải xơi thẻ vàng
Mới nhận quả bóng vàng nước Việt
Hạng mười lăm hào kiệt… tự hào
Thể hình thấp bé, chẳng cao
Nhưng tài năng đó biết bao ngước nhìn
Cái thương hiệu định hình Quang Hải
Với một năm vừa trải thành công
Mong em luôn vẽ cầu vồng
Để người hâm mộ thỏa lòng… nha em!
Ngày 17. 01. 2019
Hay quá bạn ơi xin chúc mừng