Bài Thơ: CẢNH MỒ CÔI (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: CẢNH MỒ CÔI (Tác giả: Bảo Châu)

CẢNH MỒ CÔI
Thơ: Bảo Châu

Đời cơ cực tưởng rằng tha con trẻ
Sao các em còn bé đã lầm than
Để trẻ thơ phải sống cảnh cơ hàn
Không manh áo gió tràn da tím tái

Nhìn em thơ tim ta đau thắt lại
Cha, mẹ đâu em phải khổ thế này
Quá bần hàn đang sống cảnh lắt lay
Thân côi cút đêm ngày chui cầu cống

Đông cận kề gió lạnh thêm lồng lộng
Chẳng áo chăn không giường chiếu để nằm
Sống lang thang tương lai quá tối tăm
Tủi phận hẩm với trăm ngàn vất vả

Ngày tiếp ngày dòng đời mênh mông quá
Nhờ lòng thương của tất cả mọi người
Đồng bạc lẻ mà em đã cười tươi
Tô canh cặn bằng người trong nhung lụa

Nhìn em mà tim nhói đau lần nữa
Đông đến rồi cầu cống tựa nghỉ ngơi
Những mảnh đời sao thương quá em ơi
Nâng bút lên chợt rơi đôi dòng lệ

Bảo Châu
06.11.18
Ảnh mạng

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Duyên
Hải Duyên
5 years ago

Thương các em phải đói rét cơ hàn

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
5 years ago

Bài thơ hay cảm động lắm bạn ơi

Lâm Trần
Lâm Trần
5 years ago

Bài thơ rất giàu cảm xúc hình ảnh thật đau buồn , cám ơn em đã chia sẻ nỗi đau này cùng bạn đọc ! Chúc em luôn vui khoẻ hp nhé

Len Châm
Len Châm
5 years ago

Tôi nghiêp quá

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Thật tuyệt vời quá chị iu!
Đọc bài thơ Chị viết và nhìn hình ảnh mà lòng thấy xót xa vẫn còn những mảnh đời bất hạnh như vậy trút lên những đứa trẻ thơ. Thật tội nghiệp quá đi à. Đọc hết bài thơ em thấy xúc động quá chị iu, em không cầm nước mắt em khóc rui nè… ?bắt đền chị đó.
Xin chúc mừng bài thơ rất suất sắc ạ!
Kính chúc chị buổi chiều thật vui vẻ và hạnh phúc chị nhé!

Phu Nguyen Van
Phu Nguyen Van
5 years ago

Bao giờ mới hết được cảnh này? Mấy mươi năm ta làm được những gì cho con dân? Hỡi TRỜI!!!

Trử Hợi
Trử Hợi
5 years ago

Nhìn mà đau lòng

Hoa Hong
Hoa Hong
5 years ago

sao nhung dua tre lai chiu phai canh nay sot qua thoi mong hai ah em duoc som co noi nuong tua nhe

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Thơ hay…cảm động.

Lê Nguyễn Thiện Nhân
Lê Nguyễn Thiện Nhân
5 years ago

Nhìn thương quá đi

Liên Trân Thi Thanh
Liên Trân Thi Thanh
5 years ago

Tôi thay Hai trẻ mồ côi cơm nước không thấy chăn mền cũng không nằm co ro trên bờ thêm áo không có mặc thương tình biết bao nếu cháu ở gần nhà tôi tôi đưa cháu về tắm rửa cháu luôn sẵn quần áo Tôi sẽ mặc cho ăn cơm no bụng đi tìm người thân

Nhà Báo Thăng Trần
Nhà Báo Thăng Trần
5 years ago

Đôi chim non nho nhỏ
Lê bước muôn dặm đường
Giữa trưa hè nắng đổ
Lướt thướt dưới mưa rơi
Bé ơi buồn đã diết
Biết đi đâu về đâu
Một cuộc đời cô quạnh
Lắng mãi trong tim người
Một mẫu mì rơi vãi
Mượn sức anh cầm hơi
Hỡi những quân ô lại
Có cảm nhận lúc này ?

Xung Nguyen
Xung Nguyen
5 years ago

cảm ơn tg đã nói hộ nhiều người

Nguyển Quốc Khánh
Nguyển Quốc Khánh
5 years ago

Cám ơn Em !!!!

Võ Tuế
Võ Tuế
5 years ago

Em ơi bài thơ hay ý nghĩa quá cảm động vô cùng. ?

Kháng Nguyễn Đình
Kháng Nguyễn Đình
5 years ago

Bệnh thành tích đến nay vẫn có
Đất nước ta nay đã thoat nghèo
Nhà to tượng cao ngàn ngàn tỷ
Xây nhà giúp cảnh*còn ki bo

Ngoan Vũ
Ngoan Vũ
5 years ago

Hay lắm ạ

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Thương tâm quá nhỉ

Khánh Linh
Khánh Linh
5 years ago

Con đau lắm mẹ cha ơi!
Cuộc sống này liệu mẹ có biết,
Giữa xã hội con chả thua gì chó.
Bát cơm thừa con lót dã qua đêm,
Cha đâu rồi sao bỏ con nơi đây?
Giữa mùa đông không 1 tấm vải,
Ngủ gầm cầu lạnh lắm cha biết không?
Xin cha mẹ đừng bỏ con nơi đây,
Vì con cần vòng tay ấy ôm ấp.
Con thèm được sống với tuổi thơ con,
Được đến trường như bao trẻ thơ vẫy…

Chính Giang
Chính Giang
5 years ago

Thơ hay. Cảm động

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Dạt dào tình thương và cảm xúc- cám ơn em!

Nguyễn Minh Thạo
Nguyễn Minh Thạo
5 years ago

Tho ko hay.Hay o cai tinh..!

Ngô Hồng Thái
Ngô Hồng Thái
5 years ago

Thương tâm quá tác giả ơi

Linh Van Nguyen
Linh Van Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm em

Trần Văn Cừ
Trần Văn Cừ
5 years ago

Hoàn cảnh éo le. Thơ tả cảm động quá.

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng tg / chúc bạn ngày mới vui vẻ dạt dào thi hứng sáng tác ,

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
5 years ago

Quá cảm xúc, hay lắm, thấm từng chữ vào lòng

Hoàng Tiến
Hoàng Tiến
5 years ago

Sao đời lại bất công với các bé như vậy vì sao sinh con ra lại để con khổ vây

Hanh Phan
Hanh Phan
5 years ago

Thương quá

Dong Pham Huy
Dong Pham Huy
5 years ago

Bài thơ hay lắm cô của con!Niềm tin cát bụi!

Scroll to Top