Bài Thơ: CÁNH CHIM CHIỀU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

CÁNH CHIM CHIỀU
Thơ: Nguyễn Hưng

Cũng chỉ là một cánh chim cô đơn
Giữa chiều hoang chập chờn trong triền gió
Bay… bay mãi phía tà dương lấp ló
Mà cuối trời ráng đỏ cứ dần phai.

Ôi chông chênh trái tim anh mệt nhoài
Mỏi cánh bay ngày mai không bến đỗ
Môi mặn mòi cả ngàn cơn sóng vỗ
Chẳng thể nào dành dỗ được nỗi đau.

Đi tìm em… nào biết em ở đâu
Mưa cứ rơi nhịp cầu duyên đã gãy
Đoái về xưa giờ đây anh chỉ thấy
Màu phượng hồng đốt cháy đến tàn thu.

Đường anh đi không còn lời hát ru
Trái tim si ngục tù không lối thoát
Dốc cạn mùa giọt rơi toàn đắng chát
Và hạ về bỏng rát trên môi khô.

Đời lữ thứ sầu loang gót sông hồ
Mãi song hành với cô đơn làm bạn
Khuất trùng xa đã bặt rồi cánh nhạn
Giấc mộng hồng tan nát giữa hồn anh.

Cuối chiều trôi một cánh chim chòng chành
Chở cô đơn… mình anh vào cõi nhớ.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 12/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Like ngay cho nóng hổi anh nhề

Ngân Nguyễn
Ngân Nguyễn
6 years ago

Lẻ loi quá anh ơi!

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Thương tóa cánh chim cô đơn?

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Nắng cứ đổ . hạ vẫn về phượng thắm
Cơn mưa chiều lãng đãng cánh chim muông .
Xao xác bay buồn rũ đỏ Phượng hồng .
Chim cô lẻ tìm nơi về bến đậu .

Chanh Lộn Hạt
Chanh Lộn Hạt
6 years ago

Buồn ngọt ngào

Nguyễn Mạnh Toàn
Nguyễn Mạnh Toàn
6 years ago

Đã đọc hết và nai ùi nhá

Anh Ttran
Anh Ttran
6 years ago

Giống tâm trạng mình thế Nguyễn Hưng bạn

Thanh Lan Tran Thi
Thanh Lan Tran Thi
6 years ago

Thơ hay hình đẹp e trai

Phạm Angela
Phạm Angela
6 years ago

Hay quá anh !

Hoàng Hồng
Hoàng Hồng
6 years ago

Thương lắm cánh chim cô đơn hjjjj

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ rất tuyệt chúc anh buổi tối vui vẻ

Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
6 years ago

Hay lắm anh

Hoang Anh
Hoang Anh
6 years ago

Hay quá anh

Honggai Hoa
Honggai Hoa
6 years ago

Nhà thơ nói… điêu!

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay , thương cánh chim cô đơn, buồn nha,
Ảnh đẹp
Chúc ngủ ngon

Du Thi Nhung
Du Thi Nhung
6 years ago

Làm gì mà than thở vậy anh,

Ngot Phan
Ngot Phan
6 years ago

Xa xa chắp chới nhạn bay .
Chừng nào mỏi cánh nhớ bay trở về
Miền tây cây trái xinh tươi .
Tình người chang chứa vui chào đón a.
Vui nhé viết thơ buồn các cô nữ khóc quá chừng luôn.hu hu…

Chinh Lê
Chinh Lê
6 years ago

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới em cùng gia đình . Nén tâm nhang khấn vọng cụ về nơi cực lạc !

Scroll to Top