Bài Thơ: CẢM ƠN ĐỜI (Tác giả: Chiều Tím)

CẢM ƠN ĐỜI
Thơ: Chiều Tím

Cảm ơn đời đã ban tặng cho anh
Một đóa hoa mong manh hồn thi phú
Dáng xinh tươi và nụ cười quyến rũ
Rất ngoan hiền, quá đủ để yêu thương !

Những khó khăn vất vả cõi vô thường
Em ghé vai, nhịn nhường và chia sẻ
Bao chất chồng khi các con còn bé
Anh ghi nhận nhiều nhé, vợ yêu ơi !

Cha Mẹ cho em ánh mắt ấy rạng ngời
Nét đài trang bên khung trời thơ mộng
Em lung linh như sao trời, gió lộng
Anh đắm chìm trong ước vọng, thần tiên !

Lời thơ em mãi da diết, dịu êm
Em là trăng, là lửa thiêng ấm áp
Là hoa thơm dẫu đời còn bão táp
Tình yêu em ngào ngạt đắm say nhiều !

Chiều Tím 10/03/2018

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Tùng
Xuân Tùng
6 years ago

Đẹp quá em ơi ?

Thanh Thúy
Thanh Thúy
6 years ago

Thơ hay lắm Chị ơi . Chúc gđ C ngày nghỉ vui hp nha.

Dung Kim
Dung Kim
6 years ago

Thơ rất hay ảnh xinh đẹp quá em iu

Phong Trần
Phong Trần
6 years ago

Hay lắm

Hương Nguyễn Thị Thanh
Hương Nguyễn Thị Thanh
6 years ago

Tuyệt lắm c yêu

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
6 years ago

Bài thơ rất hay lắm tác giả ơi

Kim Phận Lê
Kim Phận Lê
6 years ago

Hay quá chị yêu ơi

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn em ghé thăm và dv nha

Ngoc Châu
Ngoc Châu
6 years ago

Người đẹp dễ thương thơ hay tha thiết

Sơn Trần Thị
Sơn Trần Thị
6 years ago

Người xinh, thơ hay, cảnh đẹp.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu ơi
Chủ nhật tươi hồng thật nhiều niềm vui chị nhé

Dương Điểm
Dương Điểm
6 years ago

Thơ hay quá ! Hình em đẹp lộng lẫy luôn .

Ngô Dần
Ngô Dần
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời chi gái ạ

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm NT.chúc CN vv

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Tks CT nha, btvv nhé

Trinh Pham
Trinh Pham
6 years ago

Chi va tho that giong nhau . De thuong qua .

Hiền Trần
Hiền Trần
6 years ago

Thơ hay mượt mà hình chị iu lung linh quá

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào lắm em

Đồng Kế
Đồng Kế
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi!
Em đóng vai người đàn ông trong thơ rất giỏi!
Cánh đàn ông phải cảm ơn em!

Ngọc Hiếu
Ngọc Hiếu
6 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp chúc chị buổi chiều vui vẻ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Hay lắm

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em nè. Ảnh đẹp lắm.

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

TẶNG EM MUÔN VẠN MÙA XUÂN….
TÍM THƯƠNG HƯƠNG SẮC …
ĐẸP TUẦN TRANG THƠ …
BIỂN LÒNG SÁNG RẠNG SƯƠNG MƠ…
TÌNH AI ĐẸP MÃI BẾN BỜ THÂN THƯƠNG…..

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

TÌNH PHU….ĐẸP PHỤ MỘT THỜI …
TÍM TÌNH LUÔN SẮC XUÂN ƠI THUỞ NÀO …
LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ ĐEP SAO …
GIA ĐÌNH VINH HẠNH THỜI NÀO HẢ THƠ ..
TÌNH YÊU XÃ HỘI VÔ BỜ …
THỦY CHUNG HÙNG SẮC LỜI THƠ NGỌT NGÀO …
MỪNG THẦM CHÚC TÍM HÔN SAO …
MỪNG TRĂNG LUÔN ĐẸP BIỂN CHÀO TÂM HOA…
NẮNG XUÂN HIỀN DỊU AN HÒA …
TÍM TÌNH KHỞI SẮC …
ÁNG HOA SÓNG ĐỜI …..
TÌNH MUÔN NƠI …
ĐỜI LUÔN RẠNG…
V B HÔBJ ĐANG NGUYÊN

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Thơ hay lắm người đẹp ơi!

Hồ Tây Thơ Mộng
Hồ Tây Thơ Mộng
6 years ago

Cảm ơn em hay cảm ơn hoa
Tặng cho nhau khỏi nhạt nhòa tình côi
Chiều Tím đã xinh đẹp rồi
Hoa tươi càng thắm làn môi mơ màng

Hà Trần
Hà Trần
6 years ago

Hay quá chị ơi

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

THÁNG BA ĐI GIỮA TRỜI CHIỀU …
THƠ LÒNG TÍM SẮC MÌNH YÊU THẬT RỒI …
THƠ LÒNG MUỐN NHẮC TÂM TÔI …
CÂU THƠ VÍ DẶM MUÔN LỜI HOAN CA….
VUI VUI ĐỒNG CẢM THƠ CA….
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG AN HÒA CÙNG THƠ …
ĐỜI NGƯỜI sáng rạng đâu mơ …
Chia xa bạn hữu từng giờ buồn vui ….

Phạm Thanh
Phạm Thanh
6 years ago

Thơ hay, đằm thắm lắm
Ảnh rất đẹp iu à.

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn bạn iu dv nha

Lão Hạc
Lão Hạc
6 years ago

hay hết lời bàn

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay ngọt ngào lãng mạn đầy cảm xúc.
Mến chúc em gái vui vẻ hạnh phúc vạn sự như ý.

Ngoại Minh
Ngoại Minh
6 years ago

Đúng là “quas đủ để yêu thương”.
Tuyệt vời em ha .Những vần thơ ấm lòng người đọc.

Ngocanh Hoang
Ngocanh Hoang
6 years ago

Chị gái ui oi

Nguyệt Trịnh
Nguyệt Trịnh
6 years ago

Rất ngoan hiền đủ để yêu thương .)…hay quá đi

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

YÊU KIỀU HOA HỌA SẮC THƠ….
THÁI BÌNH KẾT NỐI BẾN BỜ THÂN THƯƠNG….
NGÀY THƠ SÁNG RẠNG LÊN ĐƯỜNG …
ANH VUI CHI KHỞI VẤN VƯƠNG TRONG LÒNG …
ĐỐI NHÂN SỬ THẾ THƠ SONG….
CHIA SA BUỒN KHỞI TẤM LÒNG MẠNG HOA ..
CỨ CHO ĐI HÃY CÓ QUÀ …
EM LÀ CÔ GÁI KIÊU XA THÁI BÌNH …
TÂM HỒN LUÔN ĐẸP LUÔN XINH….
MỘT NHÀ HIỀN THẢO HIẾU TÌNH NÀNG THƠ….

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

TÌNH NGƯỜI NHƯ BỨC TRANH QUÊ…
TÌNH THƠ ĐẸP MÃI CẬN KỀ BÊN HOA….
CẢNH CHI MỊ ĐẸP QUÁ TA…
CÂU THƠ NGẠN NGỮ AN HÒA TRONG AI …
VUI ÁNG MAI ….
BÌNH ĐÀI THƠ MỘNG …

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời hay quá …
Quá hay …
Tím thơ hoa tím sắc này nơi đâu …
Tức cảnh mấy câu …
Hoa mầu sim tím….

Scroll to Top